MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4005: Những Cái Chết Bất Ngờ
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 3-2018
CN 4005: NHỮNG CÁI CHẾT BẤT NGỜ

Trong Tuần Thánh 2018, tôi xin kể về một số trường hợp khá bất thường đã xẩy ra trong cộng đồng và qua lời kể của những người liên hệ để chúng ta cùng suy gẫm về sự chết và sự phục sinh.

1. Một người có chức nghiệp cao, dù mới 29 tuổi nhưng chết bất ngờ vì bị bịnh cúm.

2. Một người đàn ông 49 tuổi, mới mua một trại gà với giá 1 triệu 500 ngàn đô la, vợ anh ta có một tiệm làm móng tay. Một hôm anh ta mượn súng rồi vào sa mạc đi săn bắn. Vì không quen cách sử dụng súng của bạn nên khi anh ta lên nòng đạn thì viên đạn bay ra bắn ngay vào đầu anh. Anh bị trúng đạn chảy máu nhưng không có ai ở gần để cấp cứu. Vì thế, máu chẩy nhiều nên anh chết.

3. Trước đây có một người đàn ông vốn là chủ một tiệm ăn Food To Go đông khách ở Orange County. Anh ta đi lặn ở biển và chết đuối.

4. Một thanh niên mang mặc cảm là vì mình mà làm cho ít nhất là 3 người chết nên anh ta luôn bị dằn vặt và đau khổ. Cuối cùng, anh ta chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời mình. Bạn anh kể như sau:

"Khi còn là học sinh trung học, anh có một bạn gái. Sau đó bạn gái anh ta có thai mà anh không biết. Gia đình cô bạn gái dọn nhà sang Texas để cả hai không còn có thể tiếp xúc với nhau. Khi con gái của anh được 12 tuổi thì nó tự tử chết. Sau đó, cô bạn gái tìm được tung tích anh để báo tin. Anh ta đau khổ và cảm thấy có trách nhiệm về cái chết bi thương của con gái anh.

Một lần kia, bạn trai anh mượn xe của anh để đi công việc, kết quả là người bạn ấy bị tai nạn giao thông và tử nạn.

Anh ta có một bạn học thời trung học. Thủa ấy chưa có điện thoại Di Động. Một lần kia, bạn anh mượn điện thoại của nhà anh để liên lạc với người nhà mà nhờ người nhà đón về. Tuy nhiên ba má của anh nhất định không cho mượn điện thoại. Người bạn phải đi bộ đến một cửa hàng bán rượu bia để trả tiền mà dùng điện thoại. Chẳng may, lúc đó tình cờ cửa hàng đang có một vụ đọ súng xẩy ra, nạn nhân lại là người bạn anh đã bị trúng đạn và chết ngay.

Sau khi tâm sự với các bạn về cảm nghiệm của mình, anh ta tự đi tìm cái chết bi thảm."

Có những cái chết đến bất ngờ và đột ngột mà chẳng ai ngờ được. Có những cái chết xẩy ra chỉ vì do sự ích kỷ, thiếu tình người của những người liên hệ. Vì thế, khi vừa thức dậy vào buổi sáng và vào buổi tối trước khi đi ngủ, tôi tập thói quen dâng linh hồn và thể xác cho Chúa. Tôi xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của mình để nếu Chúa gọi về cách vội vã thì mình cũng đã sẵn sàng ra trình diện trước Toà Phán Xét của Chúa.

Kim Hà, 25/3/2018

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4010: Lập Lại Danh Thánh Chuá Và Mẹ Khi Lần Chuỗi (4/2/2018)
Cn 4009: Tặng Tràng Hạt Cho Mọi Người (4/2/2018)
Cn 4008: Xức Dầu Chữa Lành (3/31/2018)
Cn 4007: Xin Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương Cầu Bầu (3/30/2018)
Cn 4006: Tạ Ơn Chúa Về Mọi Sự (3/30/2018)
Tin/Bài khác
Cn 4004: Hai Bước Đến Với Tự Do (3/24/2018)
Cn 4003: Thiên Thần Luôn Bảo Vệ Chúng Ta (3/23/2018)
Cn 4002: Hai Lời Nguyện Xua Đuổi Ma Quỷ Ra Khỏi Một Ngôi Nhà Hay Căn Phòng (3/22/2018)
Cn 4001: Chuỗi Kinh Mân Côi Luôn Hữu Hiệu (3/20/2018)
Cn 4000: Luôn Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn (3/17/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768