MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3965: Trái Tim Làm Bằng Đá
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 11-2017
CN 3965: TRÁI TIM LÀM BẰNG ĐÁ

Cảm nghiệm của một phụ nữ:

"Vào cuối tháng 9 năm 2017, gia đình tôi nhận được một cú điện thoại của em gái tôi báo tin rằng một người bà con là ông Phêrô đang hấp hối. Thế là dù đã tối nhưng hai chị em tôi rủ nhau lái xe vào bịnh viện để cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô này.

Người bịnh thuoc một gia đình Công Giáo ngoan đạo nhưng chỉ có một mình ông ta là người đã bỏ đạo kể từ khi lấy một người vợ ngoại giáo. Lúc bình thường, chúng tôi không thích nói chuyện với ông ta vì ông luôn chống đối và nói xấu và chỉ trích đạo Công Giáo. Gần đây, ông bị bịnh ung thư phổi nhưng theo lời vợ ông kể lại thì ông đã căn dặn vợ con là khi ông hấp hối thì không cần phải mời linh mục đến làm các phép Bí Tích cuối cho ông vì ông không tin Chúa.

Trên đường đến bịnh viện, hai chi em chúng tôi bắt đầu đọc Chuỗi Mân Côi để xin ơn hoán cải cho ông. Chúng tôi cũng mời các Thánh và các linh hồn, nhất là linh hồn những người thân trong đại gia đình về cầu bầu cho ông.

Lúc ông đang còn mê man thì tôi xin một y tá người Mỹ đeo Áo Đức Bà Mầu Nâu và cây thánh giá trừ quỷ Benedicto cho ông. Tôi cũng rắc nước phép và đọc kinh không ngừng để xin Chúa cứu linh hồn ông Phêrô.

Đến khi bà vợ của ông từ nhà trở lại bịnh viện thì bà cho chúng tôi biết là ông đã dặn gia đình rằng:

“Tôi không cần các Bí Tích cuối, không cần tang lễ, không cần ai đến đọc kinh, không cần chôn cất mà chỉ nên hỏa táng và đem tro rắc ra ngoài biển.”

Theo tôi được biết thì luật của Hội Thánh Công Giáo thì không được rắc tro người chết ra biển.

Nghe những lời kể một cách vô tình của bà vợ ông, tôi liền nói với bà ấy:

“Cô sẽ phải trả lời trước Tòa Phán Xét Chúa vì đã không chăm sóc cho linh hồn chồng của cô.”

Sau đó, tôi xin nhân viên bịnh viện hãy mời một vị linh mục đến ban các phép Bí Tích cho ông Phêrô. Họ nói rằng chỉ có người vợ mới có thể gọi mời các linh mục, chứ thân nhân thì không được. Sáng hôm sau, tôi vội vàng xin một Thánh Lễ đ3ê xin Chúa mở tâm hồn ông để ăn năn và xin Chúa cứu độ. Quả nhiên, sáng hôm ấy thì có một vị linh mục đến xức dầu cho ông ta. Theo lời bà vợ kể thì khi vị linh mục đến thì ông Phêrô đang trong cơn hôn mê. Sau đó, khi tỉnh dậy thì ông vẫn nói rằng ông không tin Chúa và không cần các phép Bí Tích già cả

Thế rồi chúng tôi ra về và đem theo ưu tư và lời cầu nguyện đi hành hương sang Medjugorje, Lộ Đức và Fatima. Tôi xin Chúa soi sáng và cứu vớt một linh hồn chai đá và cứng cỏi, vẫn chưa tỉnh ngộ dù đang hấp hối.

Vào khoảng ngày 19/10/2017, khi nhóm hành hương của tôi đang ở tại Fatima, tôi thấy trời đẹp quá nên mở rộng cửa phòng trọ để đón ánh nắng và không khí trong lảnh của vùng đất Thánh. Tình cờ có một con bướm màu đen bay vào phòng trọ và quanh quẩn ở trong phòng chúng tôi suốt 3 ngày mà chúng tôi ngụ tại nơi đó.

Khi tôi vào phòng tắm thì con bướm kia cũng bay vào. Khi chồng tôi vào phòng tắm thì nó cũng bay theo. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ ông Phêrô đã qua đời ở Mỹ và đang báo tin cho tôi biết để tôi cầu nguyện cho linh hồn ông chăng?

Đến khi chúng tôi trở về Mỹ thì biết tin ông Phêrô đã qua đời ngày 11/10/2017. Điều đáng nói là chúng tôi về vừa kịp ngày hỏa táng của ông ấy. Có một linh mục đến làm phép xác và những người đại diện cộng đoàn địa phương đến cũng đọc kinh và cầu nguyện sống sắng cho linh hồn ông.

Tôi tạ ơn Chúa vì người gọi mời cha và cộng đoàn giáo xứ đến làm phép xác và cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô lại chính là bà vợ của ông. Chúng tôi đưa tiển linh hồn ông bằng Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót va Chuỗi kinh Mân Côi

Giờ đây, chỉ có Chúa mới biết là linh hồnông đang ở đâu mà thôi. Tuy nhiên, tôi tin rằng Lòng Chúa Thương Xót luôn tìm mọi cách để cứu rỗi các linh hồn đang trên đường hư mất."

Lạy Chúa, xin cứu vớt linh hồn Phêrô và các linh hồn nhan trong tháng 11 là tháng các linh hồn. Amen.

Kim Hà, 11/11/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3972: Tại Sao Tôi Cần Nước Phép Khi Đi Bất Cứ Nơi Nào? (11/20/2017)
Cn 3971: Xin Chúa Chữa Lành Gia Tộc (11/20/2017)
Cn 3970: Những Phép Lạ Từ Cha Thánh Solanus Casey (11/15/2017)
Cn 3969: Lời Cầu Nguyện Của Một Tù Nhân (11/12/2017)
Cn 3968: 10 Điều Nên Làm Trong Tháng 11 Cầu Cho Các Linh Hồn (11/12/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3967: Các Thông Điệp Của Thánh Giuse Từ Vùng Amazon, Brazil (2) (11/11/2017)
Cn 3966: Trái Tim Nhân Lành Của Thánh Cả Giuse (1) (11/11/2017)
Cn 3964: Giac Mo Ve Cac Linh Hon (11/11/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3963: Xin 30 Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn (11/4/2017)
Cn 3962: Xin 3 Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn (11/4/2017)
Cn 3961: Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục (10/4/2017)
Cn 3960: Đức Mẹ Ban Ơn Hoán Cải (10/2/2017)
Cn 3959: Ơn Thánh Cao Cả Của Chúa (10/2/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768