MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3814: Thăm Viếng Tù Nhân Trong Dịp Lễ Tết
Thứ Ba, Ngày 27 tháng 12-2016

CN 3814: THĂM VIẾNG TÙ NHÂN TRONG DỊP LỄ TẾT

Trong hơn một thập niên, bắt đầu từ năm 1993,  cứ vào dịp lễ Thanksgiving và lễ Giáng Sinh thì gia đình chúng tôi cùng với các anh chị em của truyền thông báo chí, đài Radio Giờ Của Mẹ, và các nhóm cầu nguyện khác đã tình nguyện làm đơn vào thăm các tù nhân bị cầm tù trong các trại giam thiếu nhi và trại tù lớn.

Chúng tôi thường cùng nhau hát Thánh Ca, đọc Thánh Kinh, và tặng quà như tem thư, sách báo, kem đánh răng và những vật dụng vệ sinh cần thiết hàng ngày cho các tù nhân, không phân biệt tôn giáo. Điều khó khăn nhất là tất cả những vật dụng muốn đem tặng thì đều phải được được phép trước của ban giám thị hay phải bị khám xét trước khi được đem vào tặng cho các tù nhân.

Có những năm mà ban điều hành các trại tù thanh thiếu niên cho phép các nhóm chúng tôi đem đồ ăn của ngườ Việt đến để chia sẻ cho tất cả các tù nhân. Thế là từ người thăm đến các giám thị nhà tù và các tù nhân cùng ăn uống chung với nhau. Sau đó mọi người còn ca hát những bài Thánh Ca Giáng Sinh chung với nhau. Rồi có từng cháu tình nguyện hát giúp vui cho cả nhóm lớn.

Có những cháu còn trẻ, khoảng 13-15 tuổi, mặt mũi sáng sủa mà bị tù vì tội ăn cắp đồ trong siêu thị. Có cháu thì bị bắt oan vì cùng ngồi chung xe với kẻ bắn súng. Có cháu thì bị bị bắt oan khi nhóm của cháu đánh lộn và bắn nhau. Tựu trung, khi nhìn thấy các cháu mặt mũi non choẹt mà phải trải qua những ngày dài bị giam giữ trong nhà tù vào dịp lễ lớn, lòng tôi cảm thương và đau xót cho các cháu và gia đình các cháu.

Vì có được sự quan tâm của nhiều người nên các cháu tù nhân trẻ rất vui. Có cháu kể  chuyện gia đình, kể chuyện nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em rồi mủi lòng khóc lóc.

Điều cảm động nhất là các cháu tích cực cộng tác trong việc hát Thánh Ca Giáng Sinh. Trong nhà tù lạnh lẽo và kín cổng cao tường lại có những trái tim cùng rung lên một nhịp trong tình yêu. Ai ai cũng sốt sắng ca ngợi Thiên Chúa và đem lại sự nồng ấm của tình yêu cho tha nhân.

Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc và chăm sóc những tù nhân và cho họ học hỏi những điều tốt lành và biết hoán cải. Xin Chúa giải thoát họ để họ sớm được tự do và xum họp với gia đình trong những ngày lễ hội Giáng Sinh và Năm Mới! Amen.

Kim Hà, 27/12/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3819: Xin Cho Con Biết Sống Thinh Lặng (12/31/2016)
Cn 3818: Chúa Biến Đổi Cuộc Đời Tôi (12/31/2016)
Cn 3817: Lạy Chúa Xin Thương Xót Tổ Quốc Việt Nam (12/30/2016)
Cn 3816: Thiên Đàng Và Thiên Nhiên Ngợi Khen Chúa (12/29/2016)
Cn 3815: Tránh Lời Nguyền Rủa Và Kiêu Căng (12/28/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3813: Điều Lạ Lùng Xẩy Ra Đêm Giáng Sinh (2) (12/27/2016)
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (12/27/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3812: Điều Lạ Lùng Xẩy Ra Đêm Giáng Sinh (1) (12/26/2016)
Cn 3811: Con Tin Có Chúa Ở Trên Cao (12/26/2016)
Cn 3810: Mùa Giáng Sinh Nhớ Về Kỷ Niệm (12/25/2016)
Cn 3809: Nhớ Về Cha Mẹ Trong Mùa Noel (12/25/2016)
Cn 3808: Bài Giảng Gây Chú Ý Cho Giáo Dân (12/25/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768