MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3803: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (3)
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 12-2016

CN 3803: ĐỨC MẸ NÓI VỚI TÔI Ở MEDJUGORJE (3)

Nguồn: Spiritdaily.com

Đây là cảm nghiệm của LM Leon Pereira OP khi ngài kể trong bài giảng tại linh địa Medjugorje, ngày 29/8/2016:

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Cha có nhìn thấy Đức Mẹ Maria không?”

Tôi trả lời:”Có.”

Nếu người ấy hỏi:“Tại sao cha lại chế nhạo Medjugorje?”

Tôi sẽ trả lời: “Tôi không biết, tôi không hiểu tại sao mà tôi lại làm như thế?”

Tôi nghĩ sẽ có những người quên lãng và bối rối. Tôi nhớ Đức Mẹ Maria không nói về tương lai, cũng không bảo tôi hãy trở nên một linh mục. Mẹ không nói về ơn Thiên Triệu. Tôi nhớ mình có nói với Mẹ về những vấn đề quan trọng đối với tôi. Đó là lúc mà tôi gặp nhiều sự khó khăn trong cuộc đời; Tôi bị gẫy xương sống, tôi chịu nhiều đau khổ thể xác và tinh thần. Em gái tôi bỏ nhà đi hoang. Gia đình tôi lục đục và không ai nói chuyện với tôi trong một khoảng thời gian dài.

Sau đó Đức Mẹ Maria bảo tôi hãy dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu; hãy cầu nguyện với đức tin vững mạnh và hãy đầu phục cuộc sống mình cho Chúa Giêsu.

Lúc ấy tôi không nghĩ ra nhưng bây giờ tôi thấy rằng Đức Mẹ Maria đã bảo tôi làm những điều chính đáng là dâng hiến trái tim cho Chúa Giêsu, cầu nguyện với đức tin vững mạnh và đầu phục mọi sự cho Chúa Giêsu.

Vậy những ai trong các bạn khi đến Medjugorje mà muốn cầu nguyện cho những ý chỉ đặc biệt và những ai muốn gặp tôi để xin lời khuyên thì tôi có thể nói rằng:

“Tôi không có sự khôn ngoan nào của mình trừ những gì mà Đức Mẹ Maria ban cho tôi, nếu điều Mẹ ban đã làm tốt cho cuộc sống tôi thì cũng sẽ làm tốt cho các bạn. Đó là: “Dâng trái tim các bạn cho Chúa Giêsu, cầu nguyện với đức tin vững chắc và thần phục cuộc đời cho Chúa Giêsu.”

Đức Mẹ Maria cũng nói rằng tôi không phải đi tìm Mẹ vì tôi sẽ không gặp Mẹ lần nữa, trừ khi Mẹ sẽ đến với tôi khi tôi chết. Mẹ có nói thêm vài điều khác nữa.

Đó là những gì đã xẩy ra với tôi. Tôi giữ thinh lặng trong nhiều năm. Tôi không kể với ai cho đến lúc gần đây. Những ai quan sát thì sẽ nhận ra rằng tôi thật sự đã vâng lời Đức Mẹ Maria. Mẹ bảo:

“Con hãy nói với mọi người mà con gặp rằng Mẹ là Mẹ của mọi người và Mẹ yêu thương tất cả các con.”

Thật sự tôi không để ý lắm nếu các bạn không tin tôi. Tôi cố gắng tưởng tượng xem nếu tôi ngồi ở hàng ghế của các bạn mà có một linh mục nhỏ bé, da nâu đứng trên cung thánh mà kể câu chuyện về việc Đức Mẹ Maria hiện ra và về thị kiến Đức Mẹ thì liệu có ai tin rằng ông ta điên không?

Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng Đức Mẹ Maria rất yêu thương tất cả chúng ta. Mẹ nhìn từng người chúng ta như chỉ có một mình ta là con duy nhất của Mẹ trong vũ trụ này, rằng Mẹ yêu thương các con Mẹ một cách mãnh liệt và sâu đậm. Chỉ cần như thế mà thôi. Các bạn không cần tin phần còn lại của câu chuyện mà tôi vừa kể.

Khi được nhìn thấy Đức Mẹ Maria thì sẽ có hai mặt:

Thứ nhất, mọi sự trong cuộc đời trở nên nhàm chán và đôi khi khó khăn. Thứ hai là khi thấy Đức Mẹ rồi thì tôi không sợ chết nữa. Khi có ai đó bảo tôi rằng họ bị bịnh ung thư và chỉ còn có vài tháng để sống, tôi đã nói những điều đúng đắn cho họ, nhưng trong lòng tôi nghĩ:

“Ôi, ông bà thật là may mắn vì sẽ được mau chóng thấy Đức Mẹ Maria.”

Tôi nghĩ đến sự suy nghĩ của họ, chắc là họ sợ lắm, nhưng tôi vẫn nhủ thầm:

“Không, ông bà thật là may mắn vì sẽ được nhìn thấy Đức Mẹ Maria và Mẹ rất là đẹp đẽ.”

"Tại sao chúng ta lại sợ chết? Tôi muốn chết ngay lúc này nếu như tôi được chọn lựa vì Đức Mẹ Maria rất là đẹp xinh.”

Kim Hà, 18/12/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vài Kinh Nghiệm Sống (12/22/2016)
Cn 3805: Tôi Được Giải Thoát Khỏi Bóng Tối (12/21/2016)
Tâm Tình Người Con Ngoại Đạo (12/20/2016)
Cn 3804: Người Tri Kỷ Là Ai? (12/19/2016)
Merry Christmas! (12/19/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3802: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (2) (12/17/2016)
Cn 3801: Gặp Gỡ Đức Mẹ Tại Medjugorje (1) (12/17/2016)
Cn 3800: Các Con Đang Sống Trong Thời Hồng Ân! (12/16/2016)
Cn 3799: Cứu Giúp Nạn Nhân Syria Và Iraq, Nơi Đau Khổ Nhất (12/15/2016)
Cn 3798: Đức Tin Công Giáo Từ Cha Mẹ (2) (12/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768