MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đối Tính
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 6-2016

ĐỐI TÍNH

[Niệm khúc Cn 29:10-12]

Những người luôn sống lương thiện
Bị quân khát máu căm thù
Nhưng họ được người công chính
Kiếm tìm từ sớm tới khuya

Những kẻ ngu muội, dốt nát
Để cho cơn giận nổi lên
Còn người khôn ngoan, hiểu biết
Dằn cơn giận xuống cho êm

Những người có quyền lãnh đạo
Ưa nịnh, nghe kẻ gian ngoa
Thuộc hạ hành xử ngược ngạo
Cả hai thành lũ xấu xa

Người tốt luôn bị xa lánh
Người giỏi thì bị ghét ghen
Ở bầu nên tròn vành vạnh
Ở ống nên cứ dài thêm (*)

 

Chúa Giêsu sống công chính
Người đời ghét đắng ghét cay

Chúa Giêsu là Đấng Thánh
Quỷ ma muốn triệt hạ ngay

Chúa là Tình Khúc Thương Xót
Xin hoà âm nốt-nhạc-con
Âm điệu con cao hay thấp
Xin Ngài mãi dệt từ nhân

TRẦM THIÊN THU
Cuối ngày 18-6-2016
(*) Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài (tục ngữ Việt Nam)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày Của Cha (6/19/2016)
Sống Lương Thiện (6/19/2016)
Cha Tôi (6/19/2016)
Thư Gởi Bố Nhân Ngày Từ Phụ (6/19/2016)
Hiền Phụ Giêsu (6/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Nhớ Cha (6/18/2016)
Thuyền Đời (6/18/2016)
Tin/Bài khác
Đặt (6/17/2016)
Vác (6/17/2016)
Viết Về Cha Tôi (6/17/2016)
Bố Việt Nam Và Đức Tính (6/17/2016)
Đời Lặng (6/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768