MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lục Bát
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 5-2016

LỤC BÁT

Câu thơ lục bát… ầu ơ…
Câu thơ ngọt lịm bến bờ ngàn sau
Thương mẹ hôm sớm gieo neo
Tay đưa nhịp võng thương yêu cội nguồn
Câu thơ lục bát buồn buồn
Nhớ tình Cha tựa Thiên Sơn ngút trời
Câu thơ lục bát tuyệt vời
Mà sao lá rụng không rơi về gần?

TRẦM THIÊN THU


GIỌT BÂNG KHUÂNG

Ta lặng im nghe nỗi buồn gặm nhấm
Bao chán chường đè nặng kẻ tha hương
Ta lặng im nhìn cõi lòng trống vắng
Giọt cà phê rơi thánh thót bâng khuâng

TRẦM THIÊN THU


ĐỒNG DAO

Cho tôi làm giọt nắng
Nhỏ nhất nơi đồng bằng
Chiếu sáng những con đường
Sưởi tâm hồn bé nhỏ

Cho tôi làm hạt lúa
Tự biến thành hạt cơm
Để tình thương ngát thơm
Trong căn nhà hạnh phúc

Tôi không là ân phước
Dịu nỗi đau đồng bào
Tôi ước là đồng dao
Ru tình người chất phác

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Người Ngoại Đạo (5/30/2016)
Bên Này Bờ Tuổi Thơ (5/29/2016)
Oan (5/29/2016)
Hoa Cuối Mùa (5/28/2016)
Nợ Tình (5/27/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tại Sao ? (5/26/2016)
Lửa (5/26/2016)
Tin/Bài khác
Lòng Tự Trọng Của Bờm (5/25/2016)
Im Lặng Là Một Nghệ Thuật Sống (5/25/2016)
Cuộc Hẹn Tình Yêu (5/25/2016)
To Và Nhỏ (5/25/2016)
Mùa Hè Của Em (5/24/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768