MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ru Mẹ
Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 3-2015

RU MẸ

​Mẹ ngủ Cho ngon giấc nồng say Mẹ nhé
Bỏ mặc dòng đời cứ lặng lẽ trôi đi
Con có buồn có khóc bởi phân li.
Mẹ cứ ngủ , ngủ đi nhé Mẹ

Tiếng ầu ơ Mẹ ru con thuở bé
Con bây giờ hát ru Mẹ ! Mẹ ơi
Mẹ ngủ cho say một giấc ngủ đơn côi
Con hát ru suốt một đời của Mẹ

Cho con được trở về từ tấm bé
Thuở bắt đầu bập bẹ tiếng Mẹ ơi
Nhà tuy nghèo có Mẹ thế mà vui
Mẹ là cả một bầu trời xanh thắm

Ôm ấp con suốt bốn mùa mưa nắng
Bao nhọc nhằn Mẹ gánh nặng trên vai
Tiếng ầu ơ còn văng vẳng bên tai
Mẹ ru  con miệt mài giấc ngủ

Cho con được quay về ngày tháng cũ
Có vòng tay Mẹ ấp ủ , thương yêu
Có nhọc nhằn có gian khó bao nhiêu
Vẫn có Mẹ thương yêu ,chìu mến

Quặn thắt tim con Mẹ ơi ! khi nhớ đến
Mẹ giờ đây đã vĩnh viễn ra đi
Không một lời trăn trối lúc phân li
Lệ mãi tuôn tràn từ khi mất Mẹ

Lệ Thu

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tro Bụi (3/11/2015)
Dâng Ngài Lời Kinh! (3/10/2015)
Mẹ Yêu (3/9/2015)
Sức Mạnh Cầu Nguyện (3/9/2015)
Bao Năm (3/9/2015)
Tin/Bài khác
"bà Nội", Bài Viết Hay (3/5/2015)
Giọt Nước Mắt (3/4/2015)
Nhớ Mẹ​ (3/3/2015)
Kẻ Báo Thù Sẽ Chuốc Lấy Báo Thù Của Thiên Chúa! (3/2/2015)
Duy Trì Niềm Hy Vọng (3/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768