MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đắng
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 2-2017

ĐẮNG

Cà phê có vị đắng

Nhưng ngon và giúp ngăn ngừa cơn ngủ lơ mơ

Thuốc cũng đắng và khó uống

Nhưng khả dĩ chữa căn bệnh trầm kha

       Thuận ngôn nghịch nhĩ

       Lời thật bao giờ cũng khó nghe

       Sự thật nào cũng làm phật lòng ta

       Nhưng cuộc đời lại luôn cần sự thật

Nước Việt Nam giàu đẹp

Đẹp bao thắng cảnh thiên nhiên

Giàu bao tài nguyên thiên nhiên

Trùng điệp rừng vàng, mênh mông biển bạc

       Giàu cả về truyền thống dân tộc

       Giàu văn hóa lễ hội rất nhiều

       Tết Nguyên Đán độc đáo biết bao

       Với chiều dài bốn ngàn năm văn hiến


Nhưng đừng vội tự hào, hãnh diện

Khi mỗi chúng ta chưa biết xin lỗi, cảm ơn

Khi mỗi chúng ta chưa biết nhận sai lầm

Rồi cứ tâng bốc nhau với các phong trào văn hóa


       Phải chăng chúng ta ảo tưởng quá?

       Nên việc giáo dục đạo làm người bị bỏ quên

       Nặng thành công, nhẹ thành nhân

       Chú trọng nước sơn hơn chất gỗ


Sự thật phũ phàng, bước thẳng rất khó

Vì mật ngọt mà con ruồi chết tươi

Chỉ thuốc đắng mới chữa khỏi bệnh đời

Mẹ Việt Nam luôn mong con khỏi bệnh!


TRẦM THIÊN THU

 

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cậu Bé Cầm 1 Đô La Đi Mua Thượng Đế (2/20/2017)
Biển Đời (2/20/2017)
Giàu (2/20/2017)
Tin Chúa Quan Phòng (2/19/2017)
Bài Học Về Việc Cãi Nhau (2/19/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Ma Quỷ Tấn Công (2/18/2017)
Tấm Lòng (2/18/2017)
Tin/Bài khác
Đồng Vận (2/17/2017)
Thơ Tha Thứ (2/15/2017)
Cà Chua (2/15/2017)
Lý Luận Của Bà Già (2/14/2017)
Điều Bất Ngờ (2/14/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768