MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tình Ca Bạn Đời
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 2-2017

Tình Ca Bạn Đời

* Ngày Lễ Tình Yêu- Valentine’s Day  :  14/2/17

“ Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thi loài người không được tháo gỡ “
(Mt.19 : 6 )

“Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa”
(Huấn ca 26: 6 )

Bạn Đời ta gọi là Mình,
Mình ơi ! Ta gọi thân tình Nhà Tôi.
Đời người cuộc sống lứa đôi,
Thân ta một nửa nguyện thời trao nhau,

Trọn tình vẹn nghĩa trước sau,
Dẫu trăm năm bạc mái đầu chẳng thay,
Lời đầu giao kết còn đây,
Tình yêu bền vững, nối giây thề nguyền,

An hòa gìn giữ mối duyên,
Tuân theo Thánh ý lời truyền khắc ghi :
‘Thiên Chúa kết hợp sự gì,
Con người không thể bỏ đi theo mình.’

Bạn Đời tình nghĩa trung trinh,
Mình ơi ! Ta gọi thân tình Nhà Tôi,
Cuộc đời ta đã kết đôi,
Trăm năm nương tựa vẫn thời có nhau.

Thương nhau luôn hãy nguyện cầu,
Yêu nhau xin Chúa cầu bầu chở che,
Biển trần lôi cuốn đam mê,
Chúa luôn nâng đỡ bốn bề yên vui.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lý Luận Của Bà Già (2/14/2017)
Điều Bất Ngờ (2/14/2017)
Hiểu Và Thương (2/14/2017)
Vui Valentine (2/13/2017)
13 Tháng Hai, Mang Tên Một Vị Thánh (2/13/2017)
Tin/Bài cùng ngày
12 Tháng Hai, Những Kho Tàng Quý Giá (2/12/2017)
Tin/Bài khác
Sa Mạc Thời Gian (2/11/2017)
Lầm (2/10/2017)
Mở (niệm Khúc Mc 7:31-35) (2/10/2017)
Cỏ Dại (2/9/2017)
Đôi Tay Nhân Thế (2/8/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768