MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xuân Mỹ Miều
Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 1-2017

Xuân Mỹ Miều

Đêm trắng màn sương lạnh gót chân
Lòng nghe xao xuyến phút ân cần
Tứ thời bát tiết hằng mong mỏi
Hình bóng yêu kiều, ấy dáng xuân!

Đã mấy thiên thu thế kỷ rồi
Kiếp người khao khát mộng đôi mươi
Ngàn năm xuân vẫn trăng mười sáu
Xuân mãi đẹp tươi thắm nụ cười

Khúc hát xuân tình hương ngát trinh
Tìm đâu trong ánh mắt tươi xinh
Muôn hoa hé nở chào xuân mới
Xuân mỹ miều, xuân của chúng mình

Xuân vẫn theo ta suốt cuộc đời
"Chàng Lưu đừng ngại thiếu Mai Khôi"*
Đào nguyên một thuở ai tìm đến
Hái nụ tầm xuân thắp ý trời

Hạ tuần tháng Chạp năm Bính Thân
07/01/2017
MK
*trích "Dịu Nhẹ", thơ Vũ Hoàng Chương

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hai Bài Thơ Xuân, Trầm Thiên Thu (1/11/2017)
Cảm Ơn Xuân, Xin Lỗi Tết (1/9/2017)
Tạ Ơn Chúa (1/9/2017)
Mùa Xuân Hồng Ân (1/9/2017)
Ly Nước Này Nặng Bao Nhiêu (1/9/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Nỗi Sợ (1/7/2017)
2 Bài Thơ Chờ-đàn Xuân (1/7/2017)
Tin/Bài khác
Mùa Xuân Cùng Mẹ (1/6/2017)
Xuân Tha Hương (1/6/2017)
Những Kiếp Hoa Xuân (1/5/2017)
Mùa Xuân Ký Ức (1/5/2017)
Tiếng Gáy Yêu Thương (1/4/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768