MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
3 Bài Thơ: Xin Cảm Ơn
Chủ Nhật, Ngày 18 tháng 9-2016

Xin cảm ơn đau khổ
Đã khiến tôi nên khôn
Xin cảm ơn nỗi buồn
Cho tôi hiểu phải, trái

Xin cảm ơn sợ hãi
Đã giúp tôi can trường
Xin cảm ơn luyến thương
Cho tôi hiểu hạnh phúc

Xin cảm ơn cơ cực
Đã làm tôi vững tâm
Xin cảm ơn thăng trầm
Cho tôi vươn lên mãi

Xin cảm ơn thất bại
Để tôi khát thành công
Xin cảm ơn lạnh Đông
Để mùa Xuân nắng ấm

Xin hy vọng đừng “chấm”
Chỉ “phẩy” để vươn lên…

T4 (Thomas Trầm Thiên Thu)

VẠT THI CA

Vạt thi ca mòn đường xưa lối cũ
Tóc mùa Thu buông xõa lời hẹn thề
Cả khung trời kỷ niệm vàng ký ức
Tím sắc dấu ngày xưa, tím vết mơ

TRẦM THIÊN THU

KHÚC NIỆM SẦU

Giàu có thì bị ghét,
Đói rét thì bị khinh,
Thông minh thì bị triệt,
Ngu dốt thì bị đì,
Cỡ gì rồi cũng… chết!

TT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Điều Cao Cả Vĩ Đại Nhất Là Gì ? (9/23/2016)
Suy Tư Về Vẻ Đẹp Của Chúa Giê-su (9/20/2016)
Suy Tư Về Sự Khôn Ngoan Thiêng Liêng (9/20/2016)
Suy Tư Thiêng Liêng Tổng Hợp (9/20/2016)
Cái Tôi (9/19/2016)
Tin/Bài khác
Chúa Nhật Xxv Tn - Năm C (9/17/2016)
Đóa Thơ Ngây (9/17/2016)
Tha Thứ! Ôi Cao Quí Thay Đức Bác Ái Công Giáo! (9/16/2016)
Cười Có Phúc (9/16/2016)
Lục Bát Trung Thu (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768