MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: radio & audio :: giờ tin yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5799: Ma Quỷ Thích Sự Không Tha Thứ
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 10-2022
CN 5799: MA QUỶ THÍCH SỰ KHÔNG THA THỨ

Nguồn: Exorcist Diary #211: Demons Cling to Unforgiveness

Tác giả viết:

Gần đây tôi nhận được một lá thư từ một người đàn ông đã từng tham dự những buổi trừ quỷ của nhóm chúng tôi. Anh ta viết:

"Trong năm vừa qua, con đã đau khổ vì cảm thấy thống khổ. Con luôn có ý nghĩ tự tử, có những tư tưởng tiêu cực, dù mọi sự đang tốt lành trong cuộc đời của con.

Con nhớ khi cha bắt đầu cầu nguyện lời kinh Tha Thứ thì con mới nhận ra rằng con có rất nhiều sự hận thù, ganh ghét và khinh thường những ai đã làm nhiều điều sai trái cho con trong quá khứ.

Khi con đọc tên họ lên và cầu nguyện cho họ, rồi con tha thứ cho họ thì con cảm thấy dường như có một gánh nặng được cất ra khỏi trái tim của con.

Tư tưởng muốn tự tử liền biến mất. Con cảm thấy rất bình an và muốn trở về với Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho cha và mục vụ tông đồ của cha!

Quả thực, ma quỷ thường thích sự không tha thứ.

Chúng vào ẩn náu trong tâm hồn chúng ta. Khi người đàn ông ấy tử bỏ sự hận thù, ghen ghét. Anh tha thứ cho những ai đã làm những điều sai trái đối với anh thì ngay lập tức anh ta được giải thoát và được tự do.

Đó là một sự khác biệt lớn lao. Cho đến khi chúng ta bỏ đi sự hận thù, bỏ đi sự báo thù, thì chúng ta không còn làm nô lệ cho những kẻ muốn làm hại chúng ta nữa. Từ đó chúng ta không còn đau khổ nữa.

Hoả ngục là nơi mà người ta kết án nhau và giận ghét nhau. Satan là kẻ dẫn đầu. Hắn trách Chúa về mọi sự dữ xẩy ra.

Thánh Faustina nói rằng có một trong 7 sự thống khổ của hoả ngục, trong đó có sự hận thù Thiên Chúa. Vì thế những kẻ ở trong hoả ngục thì luôn nguyền rủa, phỉ báng và xúc phạm đến Chúa.

Khi chúng ta ở trong sự hận thù và trả thù, thì chúng ta như đang ở trong hoả ngục và sống với loài ma quỷ.

"37. “Ðừng xét đoán ai để các ngươi khỏi bị xét đoán. Ðừng lên án ai để các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ để các ngươi sẽ được tha thứ.

38. "Hãy ban cho để các ngươi sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong thật đầy, đè xuống, lắc xuống, và đổ vào cho tràn ra ngoài, rồi đem để trên đùi các ngươi, vì các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi cũng sẽ được đong lại mức ấy.” (Luca 6:37-38)

Đây là nghi thức chữa lành mà chúng tôi thường dùng:

Cộng đoàn: Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con tình nguyện tha thứ cho những ai đã làm cho con đau khổ hay đã làm hại con. (Kể tên họ ra...)

Con tha thứ cho họ từ đáy trái tim của con và con xin Chúa chúc phúc cho họ. (3 lần)

Vị linh mục: Cha chứng kiến sự tha thứ của con. Cha xin Chúa chữa lành những sự không tha thứ và những vết thương nội tâm cùng những chấn thương tâm lý của con.

Xin Chúa chữa lành cho con và cho tất cả những ai đã gây thương tích cho con.

Xin cho con được giải thoát khỏi những dính bén không lành mạnh.

Xin Chúa chữa lành trái tim của con và giải thoát con trong Danh Thánh Chúa Giêsu.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, xin cho con được ơn chữa lành.

Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, xin cho con ơn bình an.

TB: Dĩ nhiên, nếu không có vị linh mục thì chúng ta vẫn có thể làm việc tha thứ này.

Kim Hà, 21/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
gty 1097 Ngày 20/11/2022 (11/25/2022)
gty 1096 Ngày 13/11/2022 (11/17/2022)
gty 1095 Ngày 6/11/2022 (11/11/2022)
gty 1094 Ngày 30/10/2022 (11/4/2022)
gty 1093 Ngày 23/10/2022 (10/26/2022)
Tin/Bài khác
gty 1092 Ngày 16/10/2022 (10/20/2022)
gty 1091 Ngày 9/10/2022 (10/12/2022)
gty 966 Ngày 17/5/2020 (5/22/2020)
gty 965 Ngày 10/5/2020 (5/14/2020)
gty 964 Ngày 3/5/2020 (5/5/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768