MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hoàng Đế Charlemagne Tìm Được Mộ Bà Thánh Anna
Thứ Hai, Ngày 25 tháng 7-2016

HOÀNG ĐẾ CHARLEMAGNE TÌM ĐƯỢC MỘ BÀ THÁNH ANNA

Sau đây là câu chuyện về vua CharleMagne nước Pháp tìm được mộ và xương bà thánh Anna, mẹ của Đức Mẹ Maria, bà ngoại của Chúa Giêsu:

Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 792, hoàng đế Charlemagne nước Phám khám phá ra mộ thánh và xương bà thánh Anna với sự giúp đỡ của một bé trai tàn tật.

Sự tích này đã được Đức Giáo Hoàng Thánh Leo III lưu giữ trong thư viện:

14 năm kể từ Chúa Giêsu chịu chết, người Do Thái ở Jerusalem bắt các thánh Maria Magdalen, thánh Martha, thánh Lazaro, và những vị khác theo KItô giáo chất vào một chiếc thuyền và lôi thuyền ra khỏi bờ để cho mọi người chết trên biển.

Lúc ấy vì đã được Chúa Giêsu căn dặn nên các thánh đã đem theo xác của bà thánh Anna, mẹ của Đức Mẹ Maria cùng với họ vì sợ rằng khi thành Jerusalem thất thủ thì mộ của thánh Anna có thể bị xúc phạm.

Thế rồi với sự quan phòng của Thiên Chúa chiếc thuyền trôi đến bờ biển nước Pháp. Các thánh bèn chôn cất xác  thánh Anna trong một ngôi mộ ở vùng Apt, thuộc miền Nam nước Pháp.

Về sau người ta xây một ngôi nhà thờ lên trên ngôi mộ của bà thánh Anna. Với thời gian mấy thế kỷ trôi qua, ngôi nhà thờ bị hư hại bởi chiến tranh và những cuộc bách hại tôn giáo. Thời gian dài làm cho người ta quên lãng ngôi mộ của thánh Anna.

Triều đại trị vì của hoàng đế Charlemagne thì quốc thái dân an nên người ta xây một ngôi nhà thờ đẹp và hoành tráng nơi nền cũ của ngôi nhà thờ ở vùng Apt. Đến ngày thánh hiến nhà thờ là Chúa Nhật Phục sinh năm 792, hoàng đế Charlemagne quyết định đến để tham dự buổi lễ thánh hiến ngôi nhà thờ.

Trong buổi lễ, tự nhiên có một bé trai khoảng 14 tuổi bị tàn tật bẩm sinh; em vừa bị mù, vừa bị điếc, vừa bị ngây dại, thường ngày em rất im lặng và thụ động, nay em đứng dậy, đi lên cung thánh, và dùng cây dậy đẫn đường của mình để gõ mạnh trên những bậc thang của cung thánh trong lúc mọi người đang nghiêm trang tham dự Thánh lễ.

Gia đình em bối rối lên dẫn em xuống ghế những em cứ tiếp tục gõ. Mọi người lo sợ nhìn vị hoàng đế nhưng vị vua vội ra lệnh cho những người thợ đến để phá những bậc thang ra.

Thế rồi mọi người đều thấy có một con đường hầm nhỏ lộ ra, và em trai ấy nhảy lên và dẫn đường cho vị hoàng đế, các linh mục và những người thợ đi dọc theo con đường hầm bí mật.

Họ mang theo những ngọn nến và tiếp tục đi sâu vào con đường hầm cho đến khi thấy một bức tường chận lại. Cậu bé lại ra hiệu cho mọi người đập bức tường ra. Khi bức tường rớt ra thì họ thấy một hành lang dài và tối. Cuối hành lang là một ngôi mộ, ở trên ngôi mộ có một cây đèn còn cháy lửa và chiếu ánh sáng huyền diệu của Thiên Đàng.

Lúc mà hoàng đế Charlemagne, cậu bé trai và mọi người đứng trước cây đèn và đèn vụt tắt. Ngay lúc ấy, cậu bé mù, điếc và ngây dại được sáng mắt, nghe được tiếng nói và cậu cảm thấy tràn ngập niềm vui. Cậu bắt đầu nói.

Cậu bé hét lên:  “Bà ở đây, bà ở đây!”

Vị hoàng đế kinh ngạc nên cũng lập lại lời hét của cậu bé, và rồi toàn thể nhà thờ ở bên trên đồng thanh lập lại lời cậu bé. Rồi mọi người quỳ xuống, cúi đầu vì biết rằng ở dưới đó có ngôi mộ của một vị thánh.

Sau đó người ta khai quật ngôi mộ và một quan tài được tìm thấy. Trong quan tài có một tấm màn, và trong đó là xương thánh, và có một hàng chữ nói rằng:

‘Đây là xác của thánh Anna, mẹ của Đức Nữ Đồng Trinh Vinh Hiển Maria”.

Tấm vài ấy được dệt theo kiểu trang trí của vùng Trung Đông. Hoàng đế Charlemagne tỏ ra rất vui mừng nên ngài cung kính tôn vinh xương thánh Anna với lòng biết ơn Thánh Mẫu của Nữ Vương Thiên Đàng. Ngài ở lại cầu nguyện rất lâu. Các vị linh mục và giáo dân cảm động vì hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa ban cho nơi ấy qua sự mạc khải lạ lùng. Vì thế họ quyết định giữ thinh lặng trong ba ngày. Nếu cần trao đổi gì thì họ chỉ nói thì thầm mà thôi.

Vị Hoàng đế ghi lại chính xác những chi tiết về phép lạ này và viên thư ký của vua đã chép lại và gửi cho Đức Giáo Hoàng Leo III, cộng thêm một lá thư riêng của hoàng đế. Những tài liệu này vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Có nhiều triều đại giáo hoàng đã trôi qua và sự thật về xương thánh Anna vẫn còn được nói đến ở vùng Apt thuộc miền Nam nước Pháp.

Hiện nay ở Vienna, Austria (Áo Quốc), đang lưu giữ và tôn kính bàn tay phải của Thánh Anna trong nhà thờ rất đẹp mang tên người.

Trong Vương Cung Thánh Đường ở Bologna, Ý Quốc , có nhiều người đến kính viếng cái Đầu của Thánh Anna được lưu giữ ở đây.

Một trong những cánh tay của Thánh Anna đã được các Đức Giáo Hoàng giao cho các đan sĩ Biển Đức lưu giữ và tôn kính trong nhà thờ đan viện Thánh Paulô ở ngoại thành Roma. Vào năm 1960, các đan sĩ Biển Đức đã trao tặng cánh tay đó cho Đền Thánh Anne de Beaupré ở Canada.

http://www.sanctuairesainteanne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=178&lang=en

Nhờ những thánh tích quý báu này, mà đã có không biết bao nhiêu vụ chứng minh cho biết đã được tai qua nạn khỏi, và không biết bao nhiêu phép lạ được lưu truyền va van xay ra cho đến ngày nay.

Kim Hà
2/8/2012
Nguồn: Spiritdaily.net

Thêm Lời ghi chú:

Hiện nay ở Vienna, Austria (Áo Quốc), đang lưu giữ và tôn kính bàn tay phải của Thánh Anna trong nhà thờ rất đẹp mang tên người.

Trong Vương Cung Thánh Đường ở Bologna, Ý Quốc , có nhiều người đến kính viếng cái Đầu của Thánh Anna được lưu giữ ở đây.

Một trong những cánh tay của Thánh Anna đã được các Đức Giáo Hoàng giao cho các đan sĩ Biển Đức lưu giữ và tôn kính trong nhà thờ đan viện Thánh Paulô ở ngoại thành Roma. Vào năm 1960, các đan sĩ Biển Đức đã trao tặng cánh tay đó cho Đền Thánh Anne de Beaupré ở Canada.

http://www.sanctuairesainteanne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=178&lang=en

nhờ những thánh tích quý báu này, mà đã có không biết bao nhiêu vụ chứng minh cho biết đã được tai qua nạn khỏi, và không biết bao nhiêu phép lạ được truyền tụng và vẫn đang xảy ra đến tận ngày nay.

Sóng Biển,
25/7/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh Anphong Liguori (1696-1787) 1/8 (8/1/2016)
31 Tháng Bảy, Thánh I-nha-xiô Ở Loyola (y Nhã) (1491-1556) (7/31/2016)
28 Tháng Bảy, Thánh Leopold Mandic (1887-1942) (7/28/2016)
27 Tháng Bảy, Chân Phước Antôniô Lucci, (1682-1752) (7/27/2016)
26 Tháng Bảy, Thánh Gioankim Và Thánh Anna (7/26/2016)
Tin/Bài cùng ngày
25 Tháng Bảy, Thánh Giacôbê Tông Ðồ (7/25/2016)
Mẫu Gương Tuyệt Vời Cho Các Bà Mẹ Công Giáo, Lễ Thánh Mônica (7/25/2016)
Quá Khứ Và Tương Lai Của Một Vị Thánh, Lễ Thánh Augustinô (7/25/2016)
Lễ Thánh Gioakim Và Thánh Anna, Ngày 26/7, Lm Anthony Trung Thành (7/25/2016)
Tin/Bài khác
24 Tháng Bảy, Thánh Christina (7/24/2016)
Cn 3640: Tri Ân Cố Lm Joachim Vũ Tuấn Tú, Gp Orange (2) (7/24/2016)
Suy Niệm Lễ Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ Ngày 25/07, Lm Anthony Trung Thành (7/24/2016)
Thánh Gioakim & Anna, Song Thân Mẹ Maria, (lễ Kính 26/7) (7/24/2016)
23 Tháng Bảy, Thánh Bridget Ở Thụy Ðiển, (1303?-1373) (7/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768