MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Giảng Của Đức Tgm Giuse Ngô Quang Kiệt Ngày 10/4/2014
Thứ Bảy, Ngày 12 tháng 4-2014

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT NGÀY 10/4/2014

ĐỨC TIN BAN SỰ SỐNG, St 17, 3-9; Ga 8, 51-59

Lễ Giỗ Đầu Cố Bề trên Gioan Berchmans Nguyễn văn Thảo

Châu sơn 10-04-2014
 
Người Do thái nhặt đá ném Chúa Giêsu. Tại sao? Thưa vì Chúa Giêsu nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Khi ném đá Chúa Giêsu họ phủ nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Phủ nhận sự ứng nghiệm của Lời Chúa. Và phủ nhận Abraham đang sống. Đồng thời cũng phủ nhận đức tin của Abraham.

Abraham đã tin vào Lời Chúa. Vì tin nên ngài bỏ quê hương xứ sở lên đường đi đến miền Đất Hứa. Vì tin nên ngài sẵn sàng sát tế Isaac, người con duy nhất nối dõi tông đường. Đức tin mạnh mẽ của ngài đã khiến ngài trở thành cha của những kẻ tin.

Nhờ đức tin, tổ phụ Abraham đã nhận được lời Chúa hứa. Dòng dõi Abraham lớn mạnh về chiều rộng. Vì Abraham trở thành “cha của vô số dân tộc”. Dòng dõi ngài sẽ tồn tại suốt chiều dài thời gian. Vì Chúa sẽ lập giao ước với  dòng dõi của ngài “từ thế hệ này qua thế hệ khác”. Dòng  dõi ngài sẽ trổi vượt về chiều cao. Vì “các vua chúa sẽ phát xuất từ Abraham”.

Tất cả lời hứa ứng nghiệm vào Chúa Giêsu. Vì Người thuộc dòng dõi Abraham. Chúa Giêsu đến khai mạc Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa trải rộng vô biên vì không còn giới hạn vào một miền đất, một dân tộc hay một ngôn ngữ. Trái lại “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Chúa”(Lc 13, 29). Nước Thiên Chúa sẽ trường tồn vĩnh cửu. Như lời thiên sứ Gabriel đã loan báo: “Người sẽ trị vì nhà Giacob đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1, 33). Dòng dõi người là vua chúa vì “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người”(Lc 1, 32).

Mọi lời hứa đã bắt đầu với đức tin của Abraham và hoàn thành viên mãn nơi Chúa Giêsu. Đức tin làm phát sinh sự sống.

Lời Chúa hứa với Abraham ứng nghiệm vào cuộc đời Cố Bề trên Gioan Berchmans Nguyễn văn Thảo mà ta tưởng nhớ trong lễ giỗ đầu hôm nay. Giống như tổ phụ Abraham, Cố Bề trên Gioan Berchmans có một đức tin mãnh liệt.

Với đức tin mãnh liệt, ngài tuyệt đối sống theo Lời Chúa. Đối với ngài, Chúa phán qua các vị bề trên. Cha Tổ phụ hội dòng Xitô Việt nam, Cha Đáng Kính Biển Đức Thuận đã từng coi xứ quê hương của ngài. Ông cố thân sinh của ngài là con thiêng liêng của Cha Tổ Phụ. Ngài được vinh dự giúp lễ cho Cha Tổ Phụ.

Khi Cha Tổ Phụ lập dòng đã kêu gọi cậu Thảo vào dòng. Ngài tin đó là tiếng Chúa, nên lập tức xin vào dòng Xitô không chút ngần ngại, do dự. Một khi đã vào dòng, ngài toàn tâm toàn ý sống theo tu luật và cống hiến trọn vẹn thời giờ, trí tuệ và sức lực cho hội dòng.

Với đức tin mãnh liệt, ngài luôn sẵn sàng lên đường. Đáp lại lời mời gọi của chính Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận, ngài từ bỏ gia đình, lên đường vào Phước Sơn, dòng chiêm niệm đầu tiên dành cho người Việt nam. Khi Phước sơn đã lớn mạnh, ngài lại hăng hái lên đường, là một trong các vị đầu tiên đến thành lập Đan viện Châu Sơn Nho Quan.

Khi thời thế biến động, ngài lại lên đường đưa Châu Sơn vào định cư tại Đơn Dương. Và khi Đơn Dương đã lớn mạnh, ngài lại lên đường ra đi lập Châu Thủy. Và thật cảm động, khi Châu Thủy đã yên nơi yên chỗ. Và ngài cũng đã đến tuổi 80, xứng đáng được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Nhưng vì thấy tình cảnh Nho Quan tàn lụi gần đến chỗ tuyệt diệt, ngài lại lên đường trở ra Bắc để phục hồi nhà Châu sơn Nho quan. Quả thực cuộc đời ngài là một cuộc lên đường không ngừng nghỉ.

Với đức tin mãnh liệt, ngài chấp nhận mọi thử thách. Thử thách khi mới thiết lập nhà Châu sơn Nho quan thật lớn lao. Rừng thiêng nước độc. Thiếu thốn mọi phương tiện. Nhiều vị trong số những người tiền phong qua đời. Nhưng thử thách khi phục hồi Đan viện còn ghê gớm hơn nữa. Vì từ 50 năm nay Nhà Nước luôn có ý xóa sổ Đan viện này. Tất cả đất đai đã bị tịch thu. Tất cả các đan sĩ đều đã qua đời. Từ khi trở lại Nho quan, ngài liên tục bị săn lùng, xua đuổi, trục xuất. Nhưng với một niềm tin lớn lao, ngài chấp nhận mọi khó khăn, kiên trì chịu đựng tất cả cho đến khi thành công. Đây quả là một phép lạ vượt quá sức con người. Phép lạ của đức tin.

Với đức tin mãnh liệt, ngài sinh ra một dòng dõi đông đúc. Dòng dõi ấy trải dài từ Nho quan đến Đơn Dương. Từ Đơn Dương đến Châu Thủy, đến Sacramento. Từ Châu Thủy trở lại Nho quan. Những hạt giống đức tin ngài khổ công gieo vãi vẫn còn hứa hẹn những mùa gieo hạt mới, những mùa gặt mới trên những vùng đất mới.

Hôm nay tưởng nhớ đến Cố Bề trên Gioan Berchmans chúng ta tạ ơn Chúa ban cho chúng ta một vị tổ phụ công đức cao dầy, một người cha ân sâu nghĩa nặng, một đan sĩ đức hạnh cao quí. Ta cũng ghi nhớ công ơn trời biển của ngài. Tên ngài là Thảo. Thảo có nghĩa là quảng đại rộng rãi. Tên quả xứng với người. Nên ngài quảng đại với Chúa và rộng rãi với mọi người.

Ngài đã dâng hiến cho Chúa tất cả. Và Chúa trả công cho ngài bằng những những ân phúc dư tràn như lời Chúa nói: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6, 38). Ngài suốt đời tuân giữ lời Chúa. Nên ta tin tưởng ngài đang được Chúa thưởng công như lời Chúa dạy hôm nay: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ chết”.

Ngài đã đong cho chúng ta những đấu đầy tràn. Chúng ta được thừa hưởng tất cả. Từ cơ sở vật chất đến nền móng tinh thần. Từ tri thức đến tu đức. Từ nhân bản đến thiêng liêng. Từ xây dựng cộng đoàn đến đào tạo cá nhân. Chúng ta sẽ trả lại cho ngài bằng đấu nào? Có lẽ ngài mong chúng ta tiếp tục con đường của ngài: sống đức tin mãnh liệt. Đức tin ban sự sống. Nên ngài đang sống bên Chúa. Và thành quả của ngài sẽ sống mãi với tất cả chiều dài thời gian, chiều rộng không gian và chiều cao ân đức của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một món quà vô giá là Cố Bề trên Gioan Berchmans. Xin Chúa ban thưởng cho người tôi tớ trung thành và khôn ngoan của Chúa. Và xin giúp chúng con biết noi gương ngài trong đời sống dâng hiến. Amen.

+TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh Benedict Joseph Labré (1748 - 1783) (4/17/2014)
16/4 Thánh Bernadette Soubirous, (1844 - 1879) (4/16/2014)
15/4 Chân Phước Caesar De Bus, (1544-1607) (4/15/2014)
Ngày 14/4, Thánh Gemma Galgani, (1878 - 1903) (4/14/2014)
13 Tháng 4 Năm 2014, Thánh Giáo Hoàng Martin (c. 655) (4/13/2014)
Tin/Bài khác
Ba Nét Nổi Bật Trong Đời Sống Tâm Linh Của Vị Thánh Giáo Hoàng Gioan-phaolô Ii (4/11/2014)
Thánh Padre Piô Năm Dấu Tại Ý (4/11/2014)
Thứ Sáu, Ngay 11 Thang 4 Nam 2014, Thánh Stanislaus, (1030 - 1079) (4/11/2014)
Vị ''thánh Sống'' Chín-mươi-chín-tuổi Đi Ăn Xin Để Làm Từ Thiện (4/10/2014)
Ngày 10 Tháng 4 Năm 2014, Chân Phước Giacôbê Oldo, (1364 - 1404) (4/9/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768