MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1395: Thánh Anthony Mary Claret Tha Cho Kẻ Thù Và Quy Phục Ý Chúa (6)
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 2-2012

CN 1395: THÁNH ANTHONY MARY CLARET THA CHO KẺ THÙ VÀ QUY PHỤC Ý CHÚA (6)

Nguồn: The Miracles of St. Anthony Mary Claret

Một ngày kia, Đức Giám Mục Anthony Mary Claret bị ám sát. Trước đó ít phút, Đức Cha Claret nhìn thấy kẻ sát nhân và ma quỳ trong hình dáng một con người đen đủi. Ngài kêu lớn tiếng:

“Hãy đưa họ đi ngay, đừng cho họ đến gần tôi!”

Nhưng kẻ sát nhân đã đến gần và nhanh như chớp, hắn dùng con dao cạo sắc bén cắt vào cổ ngài nhưng vì ngài tự động đưa tay lên cổ nên dao chém trúng tay và cằm dưới của ngài. Thế là máu tuôn ra xối xả từ mặt đến miệng ngài. May là ngài không chết.

Đám đông hốt hoảng la lớn tiếng:

“Bọn họ làm cho Đức Giám Mục Claret bị thương. Bọn họ muốn giết ngài!”

Thế là kẻ sát nhân bị cảnh sát tóm ngay. Trong lúc ấy, ĐGM Anthony được đem tới một nhà thuốc tây gần đó để được băng bó và chữa trị.

Hôm sau vị Thống đốc tên là Don Jose Delsa đến và trình với ngài rằng:

“Thưa Đức Cha, chúng tôi đã bắt được hung thủ. Hắn bị tống giam và chúng tôi sẽ xử tội hắn.”

Thánh Claret ngửng đầu lên và nói:

“Không. Tôi đã tha thứ cho hắn rồi. Xin hãy cho hắn được  tự do.”

Khi vừa nói câu này thì máu tuôn ra khỏi miệng ngài. Sau đó khi chỉ còn một mình ngài với một vị linh mục thân tín, ngài hỏi vị linh mục rằng:

“Cha có thấy một người to cao đứng bên cạnh kẻ sát nhân không? Chính kẻ ấy đã xúi giục và bắt kẻ sát nhân phải phạm tội giết tôi.”

Vị linh mục trả lời:

“Thưa Đức Cha, con thấy vụ án mạng xẩy ra cách rõ ràng nhưng con không thấy ngườì đen đủi mà cha nói.”

Đức Giám Mục đáp:

“Vậy à? Tôi chỉ muốn biết nếu cha có thấy hắn.”

Các bác sĩ làm đủ mọi cách để cứu chữa cho Đức Giám Mục nhưng chỉ vài ngày sau họ lấy làm ngạc nhiên khi vết thương của ngài được chữa lành một cách kỳ diệu.

Rất lâu sau, ngài chia sẻ như sau:

“Cái đêm trước ngày vào phòng mổ, tôi dâng mình cho Đức Nữ Đồng Trinh Maria và tôi dâng mình xin quy phục  Thánh Ý của Chúa. Thế là tôi được ơn chữa lành ngay lập tức. Hôm sau, các bác sĩ rất ngạc nhiên  khi thấy tôi không cần giải phẫu nữa.”

Về bàn tay mà ngài đưa lên hôm bị ám sát và bị luỡi dao cạo chém trúng thì sau đó bàn tay có một vết sẹo, trông giống hình dáng của Đức Mẹ Sầu Bi. Vết sẹo ấy có mầu trắng và tím. Thánh nhân tuyên bố:

“Chúa đã ban cho tôi hình dáng Đức Mẹ ở trên tay tôi để tôi luôn nghĩ đến Đức Mẹ.”

SUY NIỆM:
Chỉ có những người nhận được Ơn Thánh của Thiên Chúa mới có thể tha thứ cho kẻ thù, mới có thể chấp nhận mọi đau đớn bịnh tật và thể xác để dâng mình và quy phục  Thánh Ý Chúa, và dâng mình hoàn toàn cho Đức Mẹ để Mẹ tuỳ ý định đoạt cho đời sống mình.

Lạy Thánh Anthony Mary Claret, xin cầu cho chúng con biết tha thứ cho những người đã làm cho đời chúng con đau khổ và cho những kẻ thù của chúng con. 

Xin Ngài cầu cho chúng con được biết thần phục Thánh Ý Chúa và cho chúng con biết sống phó thác trong tay Đức Mẹ. Amen.”

Kim Hà
25/2/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tĩnh Tâm Sa Mạc, Viện Phụ Vương Đình Lâm Giảng Về Tình Yêu Thiên Chúa (4) (3/17/2012)
Lm Nguyễn Trọng Tước Nói Về Quyền Năng Chuỗi Mân Côi (3) (3/17/2012)
Các Chứng Từ Về Thánh Giuse (2) (3/17/2012)
Gương Chứng Nhân Của Cố Lm Trương Bửu Diệp (1) (3/17/2012)
Ngày 1/3, Thánh David Wales, Giám Mục (qua Đời Năm 589? (3/1/2012)
Tin/Bài khác
Cha Đáng Kính Phaolô Thành Moll 1824-1896 (2/18/2012)
Chân Dung Thánh Đôminicô Guzman (2/17/2012)
Các Phép Lạ Của Thánh Giuse (2/17/2012)
Trinh Nữ Tử Đạo Triều Tiên (2/14/2012)
Thánh Nữ Jeanne D'arc, Anh Thư Nước Pháp (2/14/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768