THƯ CHÚC MỪNG LỄ MẸ FATIMA VÀ LỄ CHÚA THÁNH THẦN
Thư 2: Từ Sr. Minh Đỗ, Dòng MTG Thanh Hoá, 22/5/2021
Chúc mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Chị Kim Hà và Quý Ân nhân
Kính thưa Chị Kim Hà và Quý Ân nhân GIỜ Của MẸ,
Trước hết, em xin thay lời cho Chị Em trong Ban Bác Ái của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa gửi tới Chị Kim Hà cùng Quý Anh Chị trong Ban Biên Tập GIỜ của Mẹ và Quý vị Ân nhân những lời cầu chúc sức khỏe, niềm vui và ơn Chúa.
Kính thưa Quý Vị,
Hiện tại, biết bao con người trên thế giới đang phải sống và vật lộn với Đại Dịch Covid đang hoành hành và không biết khi nào chấm dứt. Cũng với tâm tình của Mẹ trong tháng 5 này, chúng ta tin tưởng phó thác tương lai của thế giới cho Mẹ, xin Mẹ thương đến bao người đang khổ đau, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa tuôn tràn ơn Ngài, nhất là ban cho thế giới THÁNH THẦN của Ngài, để Chúa Thánh Thần đến ban ơn, thánh hóa, uốn nắn, sửa chữa những gì sai lối; chiếu sáng vào những vùng tối tăm của lòng người và nhất là biến đổi lòng chai dạ đá của những con người dã tâm, đang manh nha làm hại cuộc sống an bình của nhân loại chúng ta, để tất cả cùng gieo tình thương và mang đến sự an bình cho mọi người và đến mọi nơi.
Sau nữa, Hội Dòng chúng em xin hết lòng Tri ân Quý vị Ân nhân GIỜ của Mẹ, hàng năm vẫn có người trao gửi quà cho bà con nghèo và Dân tộc tại địa bàn Thanh Hóa chúng em. Kính xin Quý vị tiếp tục thương yêu và cùng đồng hành với chị em trong ban Bác Ái của Hội dòng để chúng ta cùng nhau xoa dịu phần nào nỗi đói nghèo, thất học của bà con, ngõ hầu giúp họ vượt khó, vượt khổ để vươn lên cho dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu.
Kính chúc Chị Kim Hà và Quý Vị Ân nhân mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sốt sắng và đón nhận nhiều ơn của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu rất thần thế của Mẹ Maria.
Mến chào và hiệp thông trong các giờ Kinh nguyện để cầu với và cho nhau được an bình, hạnh phúc.
Em,
Nt. Maria ĐỖ THỊ MINH
Phó TPT HD MTG Thanh Hóa
Thư 1: Từ Sr. Thu Hường, ngày 13/5/2021
Cô kính mến,
Tình hình dịch bên đó thế nào rồi Cô? Gia đình Cô mọi người vẫn bình an, mạnh khỏe chứ? Em vẫn luôn nhớ Cô và gia đình Cô luôn trong lời kinh nguyện mỗi ngày.
Việt Nam bắt đầu bùng phát dịch nặng nề hơn rồi Cô ơi, cả hai tuần nay em ngồi nhà làm việc chứ không hề ra khỏi nhà bước nào hết.
Xin Cô cũng cầu nguyện cho đất nước mình và các nạn nhân bệnh dịch với Cô nhé. Cám ơn Cô
Chúc Cô và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
Hôm nay kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima mình cùng hiệp ý cầu xin Đức Mẹ thương thế giới Cô nhỉ
Em chào Cô.
Nt. Thu Hường
|