MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1408: Từ Medjugorje Trở Về, Hoán Cải Và Nghe Tiếng Chúa (2)
Thứ Năm, Ngày 15 tháng 3-2012

CN1408: TỪ MEDJUGORJE TRỞ VỀ, HOÁN CẢI VÀ NGHE TIẾNG CHÚA (2)

Nguồn: Spiritdaily.com
*Kim Hà, www.memaria.org

Sau đây là cuộc phỏng vấn giữa LM Rene Laurentin và bà Fabienne Guerrero, một người theo nhóm lạc giáo rồi hoán cải và đi hành hương Medjugorje và nghe được tIếng Chúa nói: 

Lm Rene Laurentin: Bà may mắn có một vị linh hướng có tầm nhìn rõ ràng.

FG: Con giải thích cho cha linh hướng rằng con có một người bạn trai và chúng con sống chung từ năm 1994. Sau khi con từ Medjugorje trở về, chúng con làm hôn thú ngày 6 tháng 9 năm 1997, nhưng chúng con không thể có Bí Tích Hôn Phối ở nhà thờ bởi vì người chồng của con đã có phép hôn phối từ trước và đã ly dị vợ của anh ấy.

RL: Vợ của anh ấy còn sống không?

FG: Vâng, bà ấy đã bỏ anh ấy để đi với người khác. Sau khi đám cưới thì một đêm kia, Chúa Giêsu đến trong phòng của con để thăm viếng con. Ngài muốn con vâng lời Ngài để ngủ ở một phòng riêng. Ngài nói:

"Ta đòi hỏi sự đền tạ. Tội lỗi của con đã xúc phạm đến Ta. Ta muốn thể xác và linh hồn con.”

Cha linh hướng của con xác nhận rằng con phải giữ đức khiết tịnh, và Chúa đòi hỏi con làm chứng cho lòng Thương Xót của Ngài. Khi con trở về nhà, chúng con sống chung một nhà nhưng như anh chị em.

RL: Nhưng chồng bà có đồng ý sống theo lối sống mới đó không?

FG: Rất khó khăn nhưng vì Chúa đòi hỏi chúng con sống theo đức thanh sạch nên con vâng lời Chúa.

Cuối cùng vào ngày 14/12/2000, con ly dị chồng con và đi theo Chúa KiTô trong thế giới bởi vì Chúa nói với con rằng:

"Ta muốn con phục vụ Ta trong thế giới."

Sau khi con rời nhà thì con đi học về Đức Tin Công Giáo, và vào đầu năm 2003, con tạo ra một mạng lưới về Bức Hình Hành Hương của Chúa Giêsu Lòng Thương Xót vì con vâng lời vị linh mục dòng Pallottine là cha Eugene, hiện nay con vẫn còn làm việc với ngài. Ngài là giám đốc phục vụ về Lòng Thương Xót Chúa. Con tạo ra những hình ảnh Hành Hương có hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót; rồi các gia đình rước về nhà họ và họ để trong nhà suốt 9 ngày để làm tuần Cửu Nhật. Bây giờ có những bức hình Lòng Thương Xót Chúa ở nhiều nơi trên thế giới như Pháp, GUADELOUPE,  MARTINIQUE, ÎLES DES SAINTES,  LA DESIRADE, BỈ, THỤY SĨ, LUXEMBOURG, TÂY BAN NHA, HÒA LAN, PHI CHÂU VÀ NƯỚC Ý. Có những người sau khi đón bức hình Lòng Chúa Thương Xót vao nhà thì họ không thể sống thiếu bức hình ấy. Họ yêu mến Chúa Giêsu nhiều. Họ cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót.

RL: Có nhiều bức hình không?

FG: Dạ có vì đây là một mạng lưới rộng lớn.

RL: Có mạng lưới quốc tế chứ?

FG: Vâng mạng lưới ấy do cha Eugene hướng dẫn.

RL Có các nhóm cầu nguyện không?

FG: Dạ không nhưng vào giữa tháng 1 năm 2011 con đã bắt đầu một mạng lưới cầu nguyện cho các thai nhi.

RL: Bà có việc làm không?

FG: Dạ có, trước đây con là Bí thư biết hai ngôn ngữ.  Con ngừng làm việc khi đi hành hương Medjugorje và dành trọn thời giờ cho các mục vụ của con.

RL: Bà mới có 46 tuổi và chưa đến tuổi hồi hưu, vậy bà làm gì để sinh sống?

FG: Chị của con có chồng và 2 con đã cho con ở trong nhà của chị ấy và ba mẹ con cho con ăn. Con không lấy tiền tác quyền của các nhà xuất bản Téqui, Parvis, Rassemblement à Son Image...

RL: Bà có mua sắm quần áo không?

FG: Con đi xin vì Chúa Giêsu nói rằng: “Hãy sống khó nghèo.” Và” Đừng sợ khi phải đi xin.” Con có một hiệp hội cho con bán sách và những thứ khác. 

RL: Bà làm việc quá sức đấy!

FG: Vâng, đôi khi con không biết phải sống thế nào.

RL: Bà sống như một nhà tiên tri chứ?

FG: Dạ không. Đức Trinh Nữ Maria bảo con rằng: "Con sẽ không có một thông điệp nào như các tiên tri, nhưng con sẽ trung thành với Con của Mẹ.” Mẹ chỉ nói như thế về con.

RL: Bà có một ơn lành đặc biệt: Tử bỏ, ánh sáng và sự minh bạch. Hãy trung thành với ơn lành bởi vì không dễ gì bền tâm được.

Kim Hà
15/3/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
" Hình Ảnh Phái Đoàn Hành Hương Medugorje Thứ 16 (mar 2012) Chụp Được (4/21/2012)
Tài Liệu Bênh Vực Mẹ Mễ-du (medugorje) (4/15/2012)
Thông Điệp Ngày 25/3/2012 Qua Thị Nhân Marija (4/2/2012)
Thông Điệp Mẹ Cho Mirjana Vào 18/3/2012 Hàng Năm (4/2/2012)
Thông Điệp Me Medugorje Ngày 2/3/2012 Qua Thị Nhân Mirjana (3/25/2012)
Tin/Bài khác
Cn1407: Từ Medjugorje Trở Về Và Được Nghe Tiếng Chúa (1) (3/14/2012)
Thông Điệp Ngày 25/2/2012 Qua Thị Nhân Marija (3/2/2012)
Thông Điệp Ngày 2/2/2012 Qua Thị Nhân Mirjana (2/25/2012)
Cn 1389: Người Hồi Giáo Và Thiên Chúa Giáo Sẽ Tụ Họp Để Chờ Đức Mẹ Hiện Ra (2/19/2012)
Cn 1388: Thị Nhân Marija Chia Sẻ Về Tâm Tình Người Dân Nước Nga (2/18/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768