MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3554: Chúa Giêsu Hiện Ra Tại Medjugorje
Thứ Ba, Ngày 24 tháng 5-2016

CN 3554: CHÚA GIÊSU HIỆN RA TẠI Medjugorje

Nguồn: SREMMANUEL.ORG

Đã lâu, cô thị nhân Vicka kể cho tôi nghe rằng trong cuộc hiện ra vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1982, Đức Mẹ Maria hiện ra với Chúa Giêsu nhưng không giống hàng năm vì mỗi lần hiện ra vào dịp lễ Giáng Sinh thì Mặt của Đức Mẹ Maria sáng ngời với niềm vui . Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Vào hôm đó, Chúa Giêsu hiện ra là một người lớn. Ngài đang trải qua Cuộc Khổ Nạn và Chúa đội mão gai trên đầu. Máu Châu Báu chẩy dài xuống trán, má và râu của Ngài. Khuôn Mặt Thánh của Ngài đầy là nước miếng và bùn sình. Mặt của Ngài sưng lên vì những vết roi đòn mà Ngài bị đánh vào đêm trước khi Ngài ở trong hầm ngục của ông Caiaphas và Ngài chịu sự đối xử tàn bạo của bọn lính của quan Tổng Trấn Pilato. Ngài mặc áo choàng đỏ bị rách mướp và dính đầy máu.

Đức Mẹ Maria nói:

“Các con thân mến, Hôm nay Mẹ đến với Chúa Giêsu Con Mẹ trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa để các con có thể nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đau khổ nhiều như thế nào cho các con và Chúa yêu thương các con nhiều như thế nào.”

Tôi hỏi cô Vicka:

“Chúa Giêsu có nói gì với cô không?”

Cô Vicka đáp:

“Dạ không, Chúa Giêsu giữ thinh lặng mà không nói gì, nhưng khi em nhìn vào đôi mắt Ngài, em nhận thấy sự dịu dàng, tình yêu và sự khiêm nhường. Vì thế em thấy đôi mắt Chúa Giêsu còn đầy quyền năng hơn những lời nói. Ngài có thể nói nhưng Ngài không nói. Em thấy Chúa Giêsu chịu đau đớn nhiều và Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều. Sr. biết không? Em sẽ không bao giờ quên đôi mắt Chúa Giêsu khi Chúa đang chịu Cuộc Khổ Nạn Chúa.”

Thị nhân Marija cũng kể câu chuyện về cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Kitô trong một buổi phỏng vấn  trên đài Radio Maria (nước Ý) vào ngày 25/2/2016 vừa qua. Đây là cảm nghiệm của cô Marija:

“Trong thời gian chúng em bị bách hại dưới chế độ Cộng Sản, họ đưa các thị nhân chúng em vào bịnh viện tâm thần và ở đó có nhiều người điên. Chúng em chịu đau khổ nhiều vì họ bảo chúng em rằng cuối cùng thì chúng em cũng kết thúc cuộc đời giống như các bịnh nhân ấy. Chúng em chỉ là những trẻ từ 16 tuổi trở xuống và chúng em rất sợ hãi.

Khi Đức Mẹ Maria hiện ra với chúng em thì tất cả đều khóc và thưa với Đức Mẹ rằng:

“Thưa Mẹ, chúng con không còn sức mạnh để tiếp tục nữa, chúng con quá mệt mỏi.“

Lúc đầu, Đức Mẹ Maria cảnh cáo chúng em không được uống những gì mà chính quyền Cộng sản đưa cho uống. Chúng em không được nhận bất cứ một vật gì mà họ đưa. Về sau chúng em được biết rằng một trong số những người Cộng Sản đã cố gắng đánh thuốc cho chúng em. Họ có chương trình của họ; họ nói trên đài truyền hình là họ đánh thuốc cho chúng em và họ muốn các khán thính giả xem.

May mắn là Đức Mẹ Maria đã cảnh cáo chúng em về sự nguy hiểm ấy. Thế rồi họ mang chúng em về lại nhà thờ trong làng vào buổi tối, chúng em trở về nhà. Đó là lúc Đức Mẹ Maria hiện ra với chúng em.

Chúng em thưa với Đức Mẹ rằng chúng em không chịu đựng thêm được nữa. Chúng em không làm gì nên tội để họ đối xử tàn tệ với chúng em như vậy. Để làm cho chúng em sợ, họ nói rằng:

“Ba của Vicka lúc ấy đang làm việc ở nước Đức, ông sẽ bị bắt và bỏ tù ngay khi ông trở về nhà, rằng ông không có thể kiếm tiền để nuôi dưỡng gia đình ông nữa và gia đình của Vicka sẽ chết đói.”

Chúng em kể cho Đức Mẹ Maria nghe về mọi sự mà Cộng Sản đối xử với chúng em. Họ bắt giam chúng em, họ dọa dẫm chúng em rằng cả lũ sẽ bị giam giữ mãi mãi và trở thành những kẻ điên. Đó là lúc mà Đức Mẹ cho chúng em thấy Chúa Giêsu đội mão gai, Chúa bị thương tích, người Chúa dính đầy máu, rồi Đức Mẹ Maria bảo chúng em rằng:

“Chúa Giêsu chịu đau khổ vì tình yêu Chúa dành cho các con và cho toàn thế nhân loại. Các con hãy chịu đau khổ vì Chúa Giêsu.”

Chúa Giêsu không nói gì mà Ngài chỉ thinh lặng nhìn chúng em. Đêm hôm ấy, em không ngủ được vì khi nhìn thấy Chúa chịu khổ hình, em cảm thấy đau đớn. Chúng em không bao giờ quên hình ảnh đau khổ mà Chúa Giêsu phải gánh chịu.

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu Phục Sinh, Mẹ cũng nhìn thấy trái tim của chúng con. Mẹ biết là trái tim của chúng con vẫn là tù nhân của sự trống vắng và sợ hãi. Xin Mẹ đến và đổ đầy tràn trên trái tim của chúng con với dòng sông của sự sống và tình yêu. Amen.

Sister Emmanuel +
Kim Hà
24/5/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đền Tạ Mẫu Tâm-tận Hiến Cho Mẹ (5/30/2016)
Khiết Tâm Thương Xót (5/29/2016)
Cn 3558: Những Lời Dạy Của Đức Mẹ Fatima (5/27/2016)
Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng (5/26/2016)
Cn 3556: Tượng Đức Mẹ Maria Khóc Tại Comlumbia, Nam Mỹ (5/25/2016)
Tin/Bài khác
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (5/31/2018)
Medugorje Là Sự Tiếp Nối Và Viên Mãn Của Fatima (5/20/2016)
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768