MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3497: Bị Bắt Cóc Và Tìm Thấy Chúa (2)
Thứ Ba, Ngày 3 tháng 5-2016

CN 3497: BỊ BẮT CÓC VÀ TÌM THẤY CHÚA (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Một người đàn ông sống thác loạn, hưởng lạc và buông thả. Anh ta cộng tác với giới phim ảnh rồi sử dụng ma tuý. Lúc anh bị bắt cóc và bị giam cầm trong một hang động thì anh được gặp gỡ Chúa Giêsu.

Anh Marino Restrepo kể: 

Thị kiến:

"Vì nghĩ là mình sẽ bị giết nên lòng tôi bối rối, lo âu và vô cùng tuyệt vọng. Dù tôi biết mình chưa chết nhưng tôi thấy linh hồn mình “ở ngoài” thân xác."

"Tôi thấy mình nằm úp mặt xuống bãi cỏ ở trong một cánh đồng tươi mát. Tất cả hiện ra rõ ràng dù tôi cố gắng nhắm mắt nhưng vẫn thấy. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn sang bên phải thì thấy một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một thành phố nhỏ nhưng đầy ánh sáng và có cuộc sống con người ở đó. Khi ấy, tôi không biết là ngày hay đêm."

"Ngay khi đó, tôi nghe được một tiếng nói tuyệt vời, uy nghi mà ngôn ngữ của tôi không thể diễn tả được. Nếu tôi có đọc tất cả các Thánh Vịnh để ca tụng Thiên Chúa thì cũng không đủ để ngợi khen tiếng nói ấy.”

"Tôi nhìn và thấy thân xác tôi giống như qua làn khói. Tôi thấy mình ở trong cái hang với đầu mình bị che bởi cái mũ nhưng tôi biết mình chưa chết. Trái lại, tôi cảm thấy mình đang sống trong giây phút đó. Tôi không còn cảm thấy đau đớn và nhức mỏi trong thân xác nữa."

"Tôi cũng không còn sợ hãi hay lo lắng nữa. Tôi biết tiếng nói ấy không phải là của con người mà là tiếng nói của Thiên Chúa vì không ai có thể nói như thế. Tôi có cảm tưởng là tiếng nói ấy đến từ khắp nơi và đồng thời đến từ trong người tôi. Tiếng nói bao trùm mọi sự chung quanh tôi.”

"Thay vì chết chóc thì tôi thấy Chúa chỉ dẫn cho tôi những gì mà tôi đã làm sai vì tôi đã bỏ Chúa trong cuộc sống trần gian của mình. Chúa còn cho tôi thấy về sự sai lầm của nhân loại. Đó là một bài học Thiên Đàng mà tôi phải viết ra." 

“Chúa dạy cho tôi rằng chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại mà con người đã sống xa Chúa như bây giờ. Tình trạng tôn thờ ngẫu tượng đã đi quá sức xa, vượt xa quá khứ, vượt qua những gì mà Thánh Kinh đã nói. Cuộc sống thiêng liêng của nhân loại giờ đây là một cuộc phá sản tinh thần đến mức báo động.”

"Với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, tôi quan sát thấy nhân loại đang rớt rơi khỏi tay Chúa và lý do tại sao ma quỷ và đồng bọn của chúng tấn công chúng ta. Tôi đã ghi lại từng chi tiết trong tác phẩm của tôi."

"Chúa Giêsu chỉ dạy cho tôi thấy rằng thời hiện đại của chúng ta còn tồi tệ hơn thời đại Babylon, Sodom và Gomorrah. Tôi đã từng sống thác loạn trong cuộc đời, đó là cuộc sống của Babylon. Mọi người lý luận, tìm mọi cách để có thể sống hoàn toàn xa lìa Mười Điều Răn của Thiên Chúa."

"Khi thế giới đang tự hủy diệt thì Ánh Sáng, sự Hiểu Biết của Thiên Chúa và Lòng Chúa Thương Xót đã đến. Đó cũng là lúc là Lòng Chúa Thương Xót bước vào cái hang tăm tối nhất, nơi mà tôi bị giam cầm.

2. Câu chuyện thứ hai: Tại sao ma quỷ tấn công chúng ta?

Năm 1997 anh Marino bị bắt cóc và được gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là một phép lạ vì anh được Chúa cho thấy những lý do tại sao mà ma quỷ đang đánh phá và tấn công nhân loại.

"Vì bị ném ra khỏi Thiên Đàng nên ma quỷ đang từ ánh sáng trở nên bóng tối. Vì chúng phải lìa xa ánh sáng của Đấng Tạo Hóa ban cho từ khi mới khai thiên lập địa. Các Thiên Thần sa ngã này biết rằng nhân loại sẽ thay thể và lấp đầy chỗ mà chúng bị mất ở trên Thiên Đàng.”

Những gì mà anh Marino kể ra sẽ làm cho ma quỷ tức giận vì lúc nào chúng cũng muốn làm hại nhân loại để họ không được vào Thiên Đàng. Anh Marino giờ đang đi giảng đạo ở khắp nơi trên thế giới. Anh nói:

"Nếu một vị thánh ở nơi chốn mà Thiên Thần sa ngã đã mất đi thì có một trận chiến giữa ma quỷ và các thánh. Đoàn quân thánh do Chúa tạo dựng sẽ chiến đấu trong một trận chiến một mất một còn với ma quỷ. Họ cùng sát cánh với các thánh đang còn sống ở trần gian để giúp đỡ các thánh ở trần gian có thể đạt được vinh quang Thiên Đàng.”

"Những nơi chốn còn trống do Thiên Thần sa ngã để lại sẽ được các thánh lấp đầy để hoàn thành chương trình của Chúa là cứu độ trần gian và lấp đầy Thiên Đàng với sự hiện diện của các Thánh. Thánh Phaolo đã viết trong Thư 1 Corinto (6:3) rằng:

“3 Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao?”

Xin nhắc lại rằng anh Marino Restrepo được ơn hoán cải khi anh bị giam trong một hang động tối và dơ bẩn suốt 6 tháng. Anh bị bọn buôn ma tuý bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng. Anh bị những con dơi và con bọ cắn và đốt, bị giam cầm nhiều tháng trước khi được ơn hoán cải tại hang ấy.

Anh Restrepo kể nhiều chi tiết mà Chúa soi sáng về lý do tại sao ma quỷ tấn công nhân loại. Đây là lúc mà chúng ta đặc biệt có những trận chiến thiêng liêng ở chung quanh chúng ta.

Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu nói thời đại này, nhân loại sống trong tội lỗi còn nhiều hơn là thời đại của Sodom.

Anh Marino quan sát như sau:

"Nhân loại thiếu sự hiểu biết về sự hiện diện thật của ma quỷ trong cuộc đời của họ. Giáo hội không dạy rõ ràng về những công việc mà ma quỷ sử dụng để làm hại con người vì giáo hội muốn làm vui lòng thế gian và giáo hội theo tinh thần hòa giải dễ giãi với thế gian. Giáo hội sợ bị thế giới chế nhạo. Họ muốn trở nên những gì mà giới chính trị cho là đúng hơn là việc sùng kính đúng.”

"Chúa Giêsu Kitô đã nói về ma quỷ vì thế Chúa nói rằng thật là sai lạc nếu như giáo hội lơ là về lối giảng dạy của Chúa.”

"Satan biết cuộc sống của chúng ta ở trần gian ngắn ngủi. Hắn biết sử dụng những giây phút quan trọng trong sự hiện hữu của chúng ta để gây những thương tích lớn lao và khi chúng ta lớn lên thì không còn sức mạnh để thay đổi. Tôi có thể thấy những tai hại mà Satan làm để phá huỷ giới trẻ. Hắn cũng làm cho chúng ta bận rộn nhiều việc suốt ngày và đêm để không còn rảnh rôĩ và nghỉ ngơi.”

Anh Restrepo nói rằng anh học được rằng:

"Những ai có tội lỗi mà không xưng thú hoặc phạm tội mà không thống hối thì họ đều bị ma quỷ canh gác. Đó là lý do mà có bóng tối vây quanh chúng ta và truyền xuống trong dòng tộc, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Khi chúng ta quyết định xưng tội thì ta chận ngay những hành động của ma quỷ trong cuộc đời chúng ta.”

(Còn tiếp)

Kim Hà
3/5/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3505: Xin Đức Mẹ Cứu Nước Việt Nam (5/6/2016)
Cn 3203: Con Chịu Đau Khổ Đề Đền Tạ Trái Tim Mẹ (5/6/2016)
Cn 3502: Đức Mẹ Hiện Ra Khắp Nơi Vì Yêu Nhân Loại (5/6/2016)
Lịch Sử Bức Ảnh Những Giọt Lệ Đức Mẹ Từ Thành Syracuse (5/5/2016)
Cn 3501: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nicaragua (1) (5/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tháng Hoa Dâng Mẹ (5/3/2018)
Tin/Bài khác
Tinh Khôi Mai Côi (5/2/2016)
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
Cn 3492: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (1) (4/30/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768