MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3375: Hãy Yêu Như Chúa Giêsu Yêu
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 2-2016

CN 3375: HÃY YÊU NHƯ CHÚA GIÊSU YÊU

Nguồn: Spiritdaily.com

Cảm nghiệm của một người trẻ:

" Khi tôi được 21 tuổi thì Chúa Giêsu đến trong cuộc đời tôi. Chúa Giêsu trở nên thầy dạy tôi, người bạn và là người tri kỷ của tôi. Mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều cầu nguyện với Chúa để cảm tạ và chúc tụng Ngài.

Trong thời gian ấy, tôi sống gắn bó với Chúa và binh vực Chúa hết lòng khi có ai đó nói điều gì chống lại Chúa. Trong tâm hồn tôi, tôi mong ước giảng dậy cho mọi người biết về Chúa Giêsu nhưng lúc đó tôi còn trẻ, thiếu sự trưởng thành và thiếu kinh nghiệm sống.

Nhiều năm sau đó, tôi thưa với Chúa Giêsu rằng tôi muốn bắt đầu dạy người khác về Chúa. Đó cũng là lúc mà Chúa cho tôi nền giáo dục và những bài học sống động.

Nhưng rồi cuộc đời tôi bắt đầu gặp một ngã rẽ: những gì tôi nghĩ mình biết về mình và về Chúa thì đều tan rã. Lúc đó, tôi được 25 tuổi và cảm thấy cuộc đời mình gặp khủng hoảng trầm trọng. Điều này làm cho tôi suy nghĩ kỹ về linh hồn mình. Tôi nghe Chúa Giêsu nói:

"Ta muốn con nên giống như Ta. Con có quyền năng trong con để chữa lành mình và chữa lành thế giới.”

Thế rồi Chúa Giêsu hướng dẫn tôi con đường để trưởng thành trong tâm linh bằng cách suy niệm.

Tôi bắt đầu học về các tôn giáo trên thế giới và thấy rằng đạo của Chúa Giêsu là đạo tình yêu và hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều nhằm chia rẽ chúng ta. Họ tạo ra những biên cương và ranh giới. Tôi hiểu rằng khi bạn sống với tình yêu thì bạn đang đóng góp vào sự chữa lành của trái đất này. 

Càng học về các tôn giáo tôi càng mong muốn dạy cho người khác về một Chúa Giêsu thật sự, và đó là mục đích cao nhất của tôi. Sau đây là những gì tôi biết về Chúa Giêsu, một Thiên Chúa và là một người đẹp đẽ, không phải là từ những sách tôi đọc về Ngài, nhưng từ những cảm nghiệm riêng tư của tôi đối với Ngài.

1. Chúa Giêsu muốn chúng ta kêu cầu Ngài để xin Chúa hướng dẫn, chỉ bảo sự thật và xin Chúa trợ giúp trong mỗi phút giây. Ngài mong muốn chúng ta níu lấy mục đích cuộc đời và trung thành với mình dù cho thế giới có nói gì đi nữa.

2. Chúa Giêsu không muốn có chiến tranh trong Danh Chúa hay trong danh tôn giáo. Ngài yêu thương mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay quốc gia.

3. Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy yêu mến nhau như Ngài yêu thương chúng ta.

4. Chúa Giêsu yêu thương bạn dù bạn không yêu mến Ngài.

5. Chúa Giêsu không muốn sự chia cách. Ngài muốn làm bạn, làm thầy và làm người tri kỷ của chúng ta.

6. Chúa Giêsu mong ước giúp đỡ chúng ta và trợ giúp ta dù chúng ta đã phạm nhiều lỗi lầm. Ngài là Cha của sự tha thứ. Ngài có thể giúp đỡ chúng ta biến đổi những rắc rối lớn của chúng ta để trở nên những phép lạ lớn lao.

7.  Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy đền tội mình để rồi tất cả chúng ta được đưa về nhà Chúa để hưởng được một tình yêu vô biên.

8. Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy có một tâm trí mở rộng và kính trọng niềm tin và ý kiến khác biệt của người khác.

Chúa Giêsu chết cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta được sống với Ngài."

Kim Hà
10/2/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768