MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên C Ngày 7/1/2016
Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 2-2016
Đức Thánh Cha Phanxicô 
 Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên C ngày 7/1/2016


Inline image 2


"Cái lý lẽ thúc đẩy sứ vụ của Chúa Giêsu cũng như sứ vụ của Giáo Hội đó là tìm kiếm, là 'đánh cá' con người nam nữ, là mang lại trọn vẹn phẩm giá và tự do cho tất cả mọi người, bằng việc tha thứ tội lỗi".


Xin Chào anh chị em thân mến!

Bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay của Thánh Luca nói về việc Chúa Giêsu kêu gọi những người môn đệ tiên khởi (Luca 5:1-11). Biến cố này xẩy ra trong một bối cảnh của đời sống thường nhật, đó là vào lúc có một số người đánh cá đang ở trên bờ Biển Hồ Galilêa, những người suốt cả đêm hôm trước bắt cá mà chẳng được gì đang giặt lưới và xếp lại cho gọn ghẽ. Chúa Giêsu đã đi lên thuyền của một người trong họ, thuyền của chàng Simon được gọi là Phêrô, và xin chàng chèo ra xa bờ một chút để Người bắt đầu giảng dạy Lời Chúa cho đám đông đang qui tụ lại ở đó. Khi giảng xong, Người đã nói với chàng Phêrô chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới đánh cá. Chàng Simon đã nhận biết Chúa Giêsu và đã cảm nghiệm thấy quyền lực lạ lùng xuất phát ra từ lời của Người, và vì thế chàng đã đáp lại rằng: "Thưa Thày, chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì, thế nhưng theo lệnh truyền của Thày con sẽ thả lưới" (câu 5). Và đức tin ấy đã không uổng phí: thật vậy, họ đã bắt được một số cá lớn đến nỗi làm cho các lưới của họ bị toạc rách cả ra (câu 6).

Trước biến cố phi thường này, những người đánh cá cảm thấy bàng hoàng choáng váng. Chàng Simon Phêrô phục ngay xuống chân Chúa Giêsu mà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con ra, vì con là một con người tội lỗi". Chính cái dấu lấy đã làm cho chàng tin rằng Chúa Giêsu chẳng những là một bậc thày tuyệt vời, có những lời chân thật và quyền năng, mà còn là Chúa, là chính việc tỏ hiện của Thiên Chúa. Việc hiện diện gần gũi này làm cho chàng Phêrô cảm thấy cái ti tiểu và bất xứng của chàng. Theo quan điểm loài người, người ta có thể nghĩ rằng cần phải có một khoảng cách giữa tội nhân và thánh nhân. Thật vậy, thân phận tội lỗi của chàng bắt Chúa không được tách biệt chàng, giống như vị lương y không thể tạo nên khoảng cách với bệnh nhân vậy.

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng Simon Phêrô là những gì trấn an và quyết liệt: "Đừng sợ; từ nay trở đi con sẽ bắt cá người" (câu 10). Thế là, một lần nữa, tay đánh cá ở Galilêa này, đặt hết lòng tin tưởng của mình vào lời ấy, đã bỏ hết mọi sự mà theo Người, Đấng đã trở nên Sư Phụ và là Chúa của chàng. Cả Giacôbê và Gioan là đồng nghiệp với chàng Simon cũng thế. Lý lẽ thúc đẩy sứ vụ của Chúa Giêsu cũng như sứ vụ của Giáo Hội đó là tìm kiếm, là "đánh cá" con người nam nữ, là mang lại trọn vẹn phẩm giá và tự do cho tất cả mọi người, bằng việc tha thứ tội lỗi. Yếu tính của Kitô giáo đó là truyền bá tình yêu truyền sinh và nhưng không của Thiên Chúa, bằng thái độ chấp nhận và thương xót hết mọi người, vì hết mọi người đều có thể gặp được sự êm ái dịu dàng của Thiên Chúa mà được dồi dào sự sốngĐến đây, tôi đặc biệt nghĩ đến các vị giải tội. Các vị là những người đầu tiên cống hiến tình thương của Thiên Chúa, theo gương của Chúa Giêsu, như hai vị thánh huynh đệ đã làm là Cha Leopold (Mandic) và Cha Piô.

Bài Phúc Âm hôm nay thách thức chúng ta xem chúng ta có thực sự tin tưởng Lời Chúa hay chăng? Hay chúng ta cảm thấy thất vọng chán chường trước thất bại của chúng ta? Trong Năm Thánh Tình Thương, chúng ta được kêu gọi an ủi những ai cảm thấy mình là tội nhân và bất xứng, những cõi lòng buồn nản vì lầm lỗi, bằng cách nói với họ chính những lời của Chúa Giêsu là "Đừng sợ". Tình thương của Chúa Cha thì lớn lao hơn cả tội lỗi của anh chị em. Đừng sợ. Tình thương ấy lớn lao hơn. Chúng ta hãy cầu xin Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hiểu biết mỗi ngày một hơn rằng làm môn đệ có nghĩa là bước theo vết chân của Thày, những vết chân của thứ ân sủng thần linh làm phát sinh sự sống cho tất cả mọi người

(Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC còn bày tỏ mối quan tâm về thân phận thảm thương của dân chúng Syria; còn nói đến biến cố Ngày cho Sự Sống ở Ý quốc hôm nay, Chúa Nhật 7/1/2016, lấy đề tài "Tình thương làm sự sống bừng nở"; còn hướng về ngày mai, Thứ Hai 8/2/2016, là Ngày Cầu Nguyện và Suy Tư Chống Nạn Buôn Người; và ngài cũng hướng về Ngày Đầu Xuân của các dân nước Á Đông như sau:)

Ngày mai, ở Viễn Đông và ở các miền đất khác trên thế giới, cả hằng bao nhiêu triệu con người nam nữ cử hành Tân Niên Âm Lịch. Tôi chúc hết mọi người được cảm thấy những gì là thanh nhàn và thái bình trong gia đình của mình, nơi đầu tiên anh chị em sống và truyền đạt các thứ giá trị về yêu thương và tình huynh đệ, về việc chung sống và chia sẻ, về việc chăm chú và chăm sóc cho người khác. Chớ gì Năm Mới này mang lại các hoa trái của lòng cảm thương, tình thương và tình đoàn kết. Chúng ta hãy chào mừng họ bằng một tràng pháo tay từ nơi đây, chào mừng những người anh chị em ở Viễn Đông mừng Tân Niên Âm Lịch ngày mai!

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-meeting-gods-tenderness/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)



Mời xem thêm đoạn video clip dài 20 phút 45 giây về buổi Nguyện Kinh ruyền Tin hôm nay


Mời xem cả đoạn video clip dài 1 phút 10 giây về chiếc máy bay sẽ chở ĐTC từ Mexico về lại Roma ngày 17/2/2016 tới đây: http://www.romereports.com/2016/02/07/a-look-at-the-plane-that-will-take-pope-francis-from-mexico-back-to-rome





Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768