MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Ơn Các Ân Nhân, Tổng Kết Chiến Dịch Bánh Chưng Cho Người Nghèo Mùa Xuân Bính Thân
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 2-2016

CẢM ƠN CÁC ÂN NHÂN

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG CHO NGƯỜI NGHÈO

MÙA XUÂN BÍNH THÂN

Nghệ An, 06/ 02/ 2016. Ngày 05/ 02/ 2016 (t27/ 12  âm lịch) chúng tôi đã thực hiện Chiến dịch Bánh Chưng Cho người nghèo, neo đơn khuyết tật, đặc biệt cho người cùi.

Tết Nguyên Đán đã đến trên quê hương Việt Nam. Người người, nhà nhà đang chuẩn bị cho những ngày vui Xuân. Sáng 05/02/2016 chúng tôi đã dâng thánh lễ tạ ơn sau thánh lễ đã phát 200 chiếc chăn mới cho người nghèo lương giáo, nhu cầu hiện tại trời quá lạnh. Sau đó 9 giờ sáng, chúng tôi đã đích thân vào trại cùi Quỳnh Lập để trao các phần quà cho những bệnh nhân cùi ăn tết.

Rời thị trấn Hoàng Mai với những ồn áo náo nhiệt tiếng  xe cộ giao thông, tiếng chân người đi lại nôn nao mua sắm tết. Đường rẽ vào trại phong Quỳnh lập cách thị trấn Hoàng Mai khoảng 8km hướng biển đông. Đến đây mới biết sự vắng lặng một cách não nùng của làng cùi, các bác sỹ y đã về quê ăn tết, thực sự đây vẫn chưa mùi tết, bầu khí còn váng lặng hơn ngày thường, các nhân viên đã về nhà ăn tết, chỉ còn một y kiêm điều dưỡng viên. Sau một vài lời chào hỏi y trực ban, chúng tôi đi thẳng vào phòng  các bệnh nhân, tiếng vui cười nhốn nháo đã bùng lên: “cha đến, cha Nhàn đến…” . như một lời thân quen. Đoàn chúng tôi gồm 2 thiện nguyện 2 nữ tu dòng Bác Ái, chuyển quà từ chiếc xe bản tải xuống sân trước thềm bệnh viện bắt đầu phân chia phân quà cho các bênh nhân, môi người được một thùng mỳ tôm một phong 500 nghìn đồng. ai cũng bóc ra xem lấy làm sung sướng lắm, họ đã tiền mua sắm tết.

Thật niềm vui giá trị cho buổi phát chẩn cuối năm, Mùa đông đang lạnh giá nhưng nhờ những đóng góp của anh chi em, các ân nhân chúng ta đem được niêm vui hơi ấm đến cho các bệnh nhân, như Đ.G.H. Phanxicô đã nói :Năm Thánh này sẽ mang đến sự phong phú trong sứ mệnh của Chúa Giêsu được vang vọng trong những lời của vị tiên tri: mang một lời nói cử chỉ an ủi cho người nghèo” (TTLTX)

Suy nghĩ về câu hát của cố nhạc sỹ TCS: “Sống trong đời sống cần một tấm lòng, để làm em biết không? Để gió cuốn đi…..Ôi trái tim đang bay theo thời gianTâm hồn của anh chị em được cuốn về phương trời của những người đau khổ bất hạnh, những người thiếu vắng niềm vui.

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng

Để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
tiếng hót tan trong trời gió lên”.

 

Buổi chiều cùng ngày chúng tôi hoàn tất chiến dịch bánh chưng tại Thanh Yên bằng việc phát nước mắm cho người nghèo tiền quà cho các lão ông, lão , những người neo đơn, bệnh tật ăn tết.

Chiến dich bánh chưng cho người nghèo năm 2016 được khép lại.

1.          Chăn ấm tình người 200 suất Lương Giáo.

2.          Giúp bệnh nhân cùi 60 suất Lương Giáo.

3.          Phát nước mắm 200 suất Lương Giáo.

4.          Người già neo đơn 50 Lương Giáo suất.

Nguồn từ các ân nhân đã trao tặng:

- Nhóm Hòa Lan      = 12.000.000 VND

- Kim Anh       = 200 USD

- Oanh            = 250 USD

- Ông Martin người Hoa Lan 300 USD

- Nguyễn Thị Kiều Phương (Ở Mỹ) = 100 USD

- Anh Phương + Chiến (Hòa Lan) = 19.600.000 VND

- Hằng các ân nhân Hoà Lan = 5.000.000 VND

- Đào Thị Sự  = 1.000.000 VND

- Các Ân NhânHoa Kỳ San Diego = 1400 USD (qua co Dieu Thuy)  

- Nguyễn Thị Thu (Hoa Kỳ) = 500 USD

- Kieu Pham = 200 USD

- Chị Thanh (Hoà Lan) = 500 EUR

TỔNG THU : 113.100.000

 

THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH

Chăn ấm  200 X 120 = 24.000.000

Cho người cùi tiền ăn tết: 500.000 x 50 người = 25.000.000

Mỳ tôm kẹo bánh = 40.000 thùng 8.000.000

Nước mắm 250 hộ mỗi hộ 2 lít = 500 lit x 60 = 30.000.000

Cho người già neo đơn  46 người x 500.000 = 23.000.000

TỔNG CHI : 110.000.000 VND

 

Cảm ơn anh Việt, chị Kim , anh chị em trong chương trình giờ của mẹ cùng các Ân nhân. Nguyện Xin Chúa Chúa lanh cho mọi người nhiều hồng ân trong năm mới.

Xin Chúa trả công cùng bội hậu cho Quý, Vị những tâm hồn đã để gió cuốn đến với những người nghèo, khuyết tật cùi hủi.... chắc chắn sẽ đôi thiếu sót, xin Quý Ân nhân thông cảm cho chúng tôi, những người không muốn nêu tên mình trên mạng, nhưng sự biết ơn chúng tôi buộc lòng phải thành thật công khai.

Một lần nữa thay mặt cho những người nghèo, khuyết tật neo đơn đặc biệt những người cùi, chúng tôi xin kính chúc quý vị ân nhân cùng gia quyến một năm mới an khang - thịnh vượng.

Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! (2/21/2016)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (2/21/2016)
Cn 3389: Đức Mẹ Bảo Vệ Ai Tín Thác Nơi Mẹ (2/20/2016)
Cn 3384: Xin Mẹ La Vang Cứu Giúp Chúng Con (2/18/2016)
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768