MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3367: Vũ Khí Bí Mật Trong Trận Chiến Thiêng Liêng
Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 2-2016

CN 3367: VŨ KHÍ BÍ MẬT TRONG TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG

Nguồn: Spiritdaily.com

Đức Hồng Y Robert Sarah tiết lộ một vũ khí bí mật mà ngài luôn sử dụng trong các trận chiến thiêng liêng: đó là sự ăn chay và cầu nguyện.

“Loại ma quỷ này không thể trừ được nếu không cầu nguyện và ăn chay.” (Matthew 17.21)

Đức Hồng Y Robert Sarah là một người can đảm và thánh thiện. Ngài đã áp dụng việc cầu nguyện và ăn chay để chiến thắng kẻ dữ và sự dữ. Hiện nay, Đức Hồng Y Sarah đóng vai trò chính trong Thượng Hội Đồng Gia Đình, ngài đang phục vụ tại Tòa Thánh Vatican.

Ngài vừa xuất bản một tác phẩm mới tên là God or Nothing, tạm dịch là Thiên Chúa hoặc Không Có Gì. Vị Hồng Y 70 tuổi tiết lộ về việc cầu nguyện và ăn chay.

Khi ngài mới trở nên một vị Tổng Giám Mục, ngài tình nguyện tĩnh tâm 3 ngày trong mỗi hai tháng. Trong những lần tĩnh tâm này, ngài hoàn toàn kiêng ăn, tức là không ăn và không uống. Trong lúc tĩnh tâm, ngài dâng Thánh Lễ, đọc Thánh Kinh và những sách tâm linh cần thiết khác. Ngài nói rằng việc ăn chay cầu nguyện đã giúp đỡ ngài lấy lại năng lực và trở về để chiến đấu. 

Dĩ nhiên, không có gì lạ, Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Kinh là hãy cầu nguyện và ăn chay. Chúa Giêsu muốn các tông đồ của Ngài thực hành việc chay tịnh này.

Tuy nhiên có bao nhiêu người Công giáo thực hành việc cầu nguyện và chay tịnh? Nếu chúng ta không thực lòng ăn chay và cầu nguyện thì làm sao chiến thắng những trận chiến thiêng liêng?

Gương sáng của Hồng Y Sarah làm cho chúng ta nhớ lại những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Nếu vị Hồng Y già nua này có thể làm được thì tất cả chúng ta cũng có thể làm được.

Trong tác phẩm của ngài, Đức Hồng Y tỏ lòng cám ơn một nhà truyền giáo người Pháp đã hoán cải gia đình ngài và giúp đỡ gia đình ngài hiểu về Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu là hồng ân khi gia đình ngài được tái sinh trong Phép Rửa.

Vị truyền giáo giúp đỡ ngài tránh xa chủ nghĩa Maxist, ngài nói:

“Nhà truyền giáo ấy có đức tin mạnh mẽ và đức khiêm nhường sâu thẳm, đó là những điều giúp đỡ tôi tránh xa chủ nghĩa Marxist và các đảng phái khi tôi còn ở nước Guinea.”

Tôi tin rằng giáo hội Phi Châu chống lại sự nổi loạn, chống những gì sai trái đi ngược lại Chúa Giêsu. Giáo hội Phi Châu luôn trung thành với Danh Thánh Chúa Giêsu và giáo lỳ của giáo hội Chúa.”

Kim Hà
5/2/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5) (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Cn 3365: Cảm Tạ Mẹ Guadalupe (3) (2/4/2016)
Lịch Sử Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Các Ơn Lành Mẹ Ban Cho Con Cái (2/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768