MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3261: Mẹ Speranza Xin Chúa Cứu Các Linh Hồn (23)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 11-2015

CN 3261: MẸ SPERANZA XIN CHÚA CỨU CÁC LINH HỒN (23)

Nguồn: Internet

Trong cuộc đời của Chân Phước Speranza of Jesus có nhiều chuyện xẩy ra cho thấy Mẹ Thánh luôn quan tâm và thương xót các linh hồn. Mẹ luôn tìm mọi cách để cầu nguyện, nài nỉ, van xin để mong Chúa cứu vớt các linh hồn.

Sau đây là cảm nghiệm của Mẹ Sagrario Echevarria khi kể về những gì xẩy ra ở một chi nhánh của nhà Dòng tại Colloto.

“Trước đây nơi này do lực lượng Hồng Quân chiếm đóng. Họ đã giết hại rất nhiều người trong cuộc nội chiến tương tàn. Vào lúc 11 giờ đêm thì chúng tôi đã nghỉ ngơi trong phòng. Mẹ Bề Trên Speranza ngủ ở một phòng gần ngay cửa ra vào, còn tôi thì ngủ ở một phòng nhỏ. Khoảng nửa giờ sau, Mẹ Bề Trên gọi tôi:

“Chị Sagrario, chị ở đâu?”

Tôi đáp: “Thưa Mẹ, con ở đây.”

Mẹ nói: “Nếu chị nghe những tiếng ồn thì đừng sợ nhé.“

Thế rồi Mẹ đưa cho tôi mượn một máy sưởi nhỏ và nói:

“Chi lấy cái máy sưởi này đi, sẽ không có gì xẩy ra đâu.”

Khoảng nửa đêm, phòng Mẹ Bề Trên có những tiếng nói ồn ào như tiếng của nhiều người nói chuyện và la hét. Tôi đợi một chút rồi vào phòng Mẹ. 

Khi bước vào, tôi thấy Mẹ Bề Trên đang run rẩy, Mẹ cầm chặt cây thánh giá và khóc. Rồi Mẹ nói:

“Tình Yêu Lòng Chúa Thương Xót là Cha, hãy có đức tin!”

Thỉnh thoảng lại có những tiếng nói được nghe rõ và dường như các linh hồn này không cảm nhận được tình yêu. Mẹ Bề Trên hứa xin Thánh Lễ và làm việc hy sinh và Mẹ ở trong tình trạng ấy khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Tôi đã từng chứng kiến Mẹ Bề Trên chịu đau khổ nhiều lần nhưng chỉ nghe có tiếng Mẹ mà thôi. Thật là khủng khiếp khi được nghe những tiếng ồn vọng lại từ nơi xa mà không nhìn thấy ai cả.

Mẹ Bề Trên bảo tôi rằng trong chiến tranh, ngôi nhà ở vùng Colloto bị dùng là nơi để bắn giết người ta và những tiếng ồn ào đó là tiếng của những kẻ sát nhân và đồng bọn của chúng.“ 

LM Alfred Di Penta cũng kể về một số cảm nghiệm khác như sau:

“Tôi được tháp tùng Mẹ Bề Trên đến ngôi nhà Dòng chính. Trong chuyến đi, chúng tôi ngừng lại ở một nghĩa địa của người Ba Lan. Những ngôi mộ của những người lính trẻ đã hy sinh cho Tổ Quốc trong thời chiến tranh thường làm cho Mẹ xúc động.

Mẹ kêu cầu Chúa Giêsu và xin Chúa cho phép ít nhất là các linh hồn trong hai, ba dẫy mộ được lên Thiên Đàng. Ngày hôm sau, trong Thánh Lễ Mẹ lại nài xin Chúa Giêsu rằng:

“Lạy Chúa, cái chết của Chúa không phải là một trò đùa vì Chúa yêu thương các linh hồn này còn nhiều hơn là con yêu mến họ. Vậy thì con dâng ý Lễ, con không thể nói nhiều được và con cũng không có tiền. Chúa đã chết trên thánh giá! Xin Chúa thương xót và cứu các người lính trẻ này là những người đã chết xa gia đình và xa tổ quốc của họ.

Xin Chúa cho linh hồn người mẹ của hai nữ tu được lên Thiên Đàng bởi vì con đã báo cho họ biết trước là mẹ của họ sẽ chết và con không thể nói cho họ nữa trừ khi con có thể nói rằng linh hồn mẹ của họ đã ở Thiên Đàng.

Xin Chúa cho mẹ của cậu bé này lên Thiên Đàng vì bà là một linh hồn mỗ côi, không ai cầu nguyện cho bà.”

Mẹ Speranza đợi cho vị linh mục dâng Mình Thánh và Chén Thánh. Sau đó đôi mắt Mẹ dán chặt vào một nơi xa vắng nào đó. Sau Thánh Lễ, tôi hỏi Mẹ điều gì đã xẩy ra khi Mẹ tỏ ra bất động và tê cứng. Mẹ kể cho tôi nghe rằng Mẹ xuống luyện ngục để chiêm ngắm những linh hồn mà Mẹ đã xin Chúa cho họ được phép lên Trời và Mẹ được thấy họ bay lên Thiên Đàng.”

Lạy Mẹ Thánh Speranza, xin Mẹ cầu bầu cho các linh hồn ông bà, cha mẹ và thân nhân của chúng con được sớm lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ Quốc thân yêu của họ. Amen.

Kim Hà
23/11/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2017)
Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2017)
Đức Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2017)
Kính Chào Đức Mẹ Maria (11/30/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (11/29/2015)
Tin/Bài khác
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 2015 (11/20/2015)
Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! (11/18/2015)
Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! (11/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768