MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3256: Cây Sáo Của Chúa Và Người Gác Cửa Đền Thánh (18)
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 11-2015

CN 3256: CÂY SÁO CỦA CHÚA VÀ NGƯỜI GÁC CỬA ĐỀN THÁNH (18)

Nguồn: Mother Speranza…Bread And Smile of God

Hình ảnh cây sáo và người gác cửa tượng trưng cho ơn gọi của những năm tháng cuối đời của Mẹ Speranza: kêu gọi và nhận lãnh.

Bắt đầu năm 1959, Mẹ Speranza thường tiếp đón và nói chuyện với những ai muốn gặp gỡ Mẹ cách riêng tư.

Từ đó Mẹ bắt đầu công việc là người gác cửa Đền Thánh. Mỗi ngày từ sáng đến trưa, trong suốt 20 năm, Mẹ tiếp đón chừng 100 đến 120 người. Mẹ chẳng những gặp gỡ nhưng còn lắng nghe, thông cảm và hiểu rõ tình trạng, tâm tình và sự đau khổ của mỗi người. Rồi Mẹ ban cho họ một niềm trông cậy nơi Thiên Chúa. Nói một cách khác, Mẹ cho đi tất cả những gì mà Mẹ có.

Trong một lá thư luân lưu đề ngày 19/12/1959, Mẹ Speranza giải thích cho các con trai, con gái của Mẹ về những gì mà Chúa Giêsu muốn Mẹ làm:

“Hỡi các con trai và các con gái của Mẹ, Mẹ phải kể cho các con nghe rằng Mẹ đang thực sự sống những ngày rất hạnh phúc và đầy tình cảm. Mẹ cảm tạ Chúa vì Chúa ban đặc quyền cho Mẹ chịu đau khổ chút ít cho vinh quang và chiến thắng của Thiên Chúa đầy tình yêu và đầy lòng Thương Xót. Đồng thời Mẹ cảm tạ Chúa vì đặc quyền Mẹ đang hưởng trong những năm tháng được sống trong nhà của Chúa. Mẹ là người gác cửa cho những ai đau khổ và đến gõ cửa nơi tổ ấm tình yêu này, để rồi Chúa là người Cha Nhân Lành sẽ tha thứ cho họ, bỏ qua những lỗi lầm của họ và giúp đỡ họ trong những lúc họ chịu đau khổ.

Các con thân mến,

Mẹ ở đây, ngày này qua ngày khác, đón tiếp những người nghèo cũng như người giàu, người già cũng như người trẻ. Tất cả mọi người đều có những gánh nặng và nỗi thống khổ lớn lao, về luân lý, tâm linh, thể xác và vật chất. Vào cuối mỗi ngày, với đầy đức tin, lòng tin tưởng và tình yêu, Mẹ dâng lên Chúa tất cả những nỗi thống khổ của mọi người. Mẹ tin chắc rằng Mẹ không bao giờ làm cho Chúa Giêsu mệt mỏi bởi vì Mẹ biết rằng Chúa Giêsu là một Người Cha thật sự, mong ước Mẹ cầu bầu cho tất cả những ai tha thiết xin Chúa tha thứ, ban ơn sức khỏe tốt, bình an và mọi sự mà họ cần trong cuộc đời.

Chúa Giêsu là tất cả tình yêu và lòng thương xót. đặc biệt là Chúa thương những ai chịu đau khổ nhiều. Ngài không bao giờ làm cho Mẹ thất vọng. Vì thế Mẹ vui mừng khi thấy những linh hồn nào tin cậy vào tình yêu thương xót của Chúa thì đều được Chúa an ủi.

Hỡi các con của Mẹ,

Mẹ là một tạo vật nghèo khó và Mẹ rất vui mừng trước tình yêu, sự tế nhị và quảng đại của Thiên Chúa là Cha Nhân Ái của chúng ta.”

Xin Mẹ Thánh Speranza cầu bầu cho gia đình chúng con được ơn hoán cải, ơn tha thứ, ơn chữa lành và ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Kim Hà
21/11/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2017)
Đức Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2017)
Kính Chào Đức Mẹ Maria (11/30/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (11/29/2015)
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Tin/Bài khác
Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 2015 (11/20/2015)
Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! (11/18/2015)
Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! (11/18/2015)
Xin Mẹ Gởi Các Thiên Thần Đến Bảo Vệ Chúng Con (11/18/2015)
Dâng Mình (11/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768