MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3255: Giếng Nước Chữa Lành Của Đền Thánh (17)
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 11-2015

CN 3255: GIẾNG NƯỚC CHỮA LÀNH CỦA ĐỀN THÁNH (17)

Nguồn: Mother Speranza…Bread And Smile of God

Chúa Giêsu muốn Mẹ Thánh Speranza đào một giếng nước chữa lành bên cạnh Đền Thánh Merciful Love. Đó là vào đầu năm 1960. Theo lời các chứng nhân thì Mẹ Speranza xác nhận là chính Chúa Giêsu hiện ra trước mặt Mẹ và ghi một dấu thánh giá bằng đôi chân Ngài trên chính nơi mà bây giờ là cái giếng nước chữa lành mà nhóm hành hương chúng tôi được đặc ân vào tắm.

Khi Mẹ quyết định làm theo lời Chúa Giêsu thì ai ai cũng lo ngại vì vùng Collevalenza này rất thiếu nước. Một công nhân nói rằng ông ta đã cư ngụ tại nơi đây nên biết là cả vùng này không hề có nước. Mọi người cố gắng đào giếng thật sâu nhưng vẫn không có nước.

Sự nghi ngờ nổi lên trong cộng đoàn Merciful Love. Mẹ Speranza chịu đau khổ và trong cơn ngất trí, Mẹ phàn nàn với Chúa Giêsu rằng:

“Lạy Chúa, tại sao Chúa lại để cho con chịu đau khổ nhiều như thế này để tìm một giếng nước? Thánh Bernadette chỉ cần cào đất một tí với đôi tay của chị là nước phun ra ngay.”

Chúa Giêsu đáp: “Bernadette chỉ là một cô gái nhỏ.”

Mẹ Speranza trả lời lại:

“Còn con là một bà già nghèo khó, Chúa không thương xót con sao?”

Tất cả mọi người cứ ráo riết cầu nguyện khi những người lao động cố gắng đào giếng. Đến khi đào sâu được 92 thước thì người ta tìm thấy nguồn nước. Lúc đó Mẹ Esperanza đang xuất thần và người ta nghe những lời Mẹ nói như sau:

“Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho giếng nước này để nước có quyền năng chữa lành từ bịnh ung thư cho đến bịnh tê liệt. Bịnh ung thư tượng trưng cho tội chết, còn bịnh tê liệt tượng trưng cho tội nhẹ. Bịnh ung thư giết chết người và làm cho họ ra đi; còn bịnh tê liệt làm cho họ trở nên vô dụng và không thể đi được."

"Xin Chúa cho nước này có quyền năng chữa lành những người bịnh, những người bịnh mà vì nghèo nên họ không có phương tiện để tìm thầy thuốc chữa trị.”

Tuy nhiên, Mẹ ra lệnh cho mọi người tiếp tục đào giếng sâu đến 122 thước. Vào ngày 14 tháng 9 là lễ Tôn Vinh Thánh Giá thì có một sự kiện khác thường xẩy ra mà nhiều người được chứng kiến:

Bỗng dưng, ở phía dưới của giếng nước có một luồng ánh sáng chói lòa và những người đứng đó có thể nhìn thấy rõ mọi sự ở trong nước, chẳng hạn như sỏi đá, các ống dẫn nước và dòng nước vọt lên.

Chúa Giêsu đã nói với Mẹ Speranza những lời này. Lời Chúa Giêsu được ghi lại như sau:

“Nước này và hồ nước này được đặt tên giống Đền Thánh của Ta là Merciful Love (Tình Têu Thương Xót). Ta muốn các con ghi nhớ những điều này trong trái tim và tâm trí của những ai kêu cầu các con. Nếu họ dùng nước này với đức tin sâu xa và với lòng tin tưởng thì họ sẽ tránh khỏi những bịnh nan y.

Điều đầu tiên mà họ phải làm khi đến Đền Thánh của Ta là xin chữa lành linh hồn của họ khỏi những gì làm cho họ đau đớn. Tại nơi đây, không có một Quan Tòa đợi chờ để kết án và trừng phạt họ nhưng chỉ có một Người Cha thương yêu họ, tha thứ cho họ và quên hết những sự xúc phạm mà họ đã làm. Ngài hoàn toàn quên hết mọi sự xấu của họ.”

Lạy Chúa, ngay cả khi chúng con được ăn uống, tắm giặt tại Đền Thánh Chúa thì chúng con đã được nước chữa lành của Chúa chúc phúc, gìn giữ và chữa lành mọi tật hồn xác của chúng con. Xin cảm tạ Chúa đến muôn muôn đời. Amen.

Kim Hà
21/11/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2017)
Đức Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2017)
Kính Chào Đức Mẹ Maria (11/30/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (11/29/2015)
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Tin/Bài khác
Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 2015 (11/20/2015)
Xin Mẹ Đem Tinh Thần Phúc Âm Thấm Nhuần Tất Cả Các Cơ Cấu Quốc Gia! (11/18/2015)
Từ Ấy Gót Chân Mẹ Bước Đến, Vẫn Mãi Đầy Ơn Phần Hồn, Ơn Phần Xác! (11/18/2015)
Xin Mẹ Gởi Các Thiên Thần Đến Bảo Vệ Chúng Con (11/18/2015)
Dâng Mình (11/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768