MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3204: Xác Tín Vào Chúa Thì Được Chữa Lành
Thứ Bảy, Ngày 10 tháng 10-2015

CN 3204: XÁC TÍN VÀO CHÚA THÌ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

1. Chúa hứa chữa lành cho tôi và Chúa đã làm:

Chi Valerie kể cảm nghiệm của chị cho chúng tôi nghe:

“Trước đây 7 năm, tôi  bị nhiều bịnh và phải uống 7 thứ thuốc. Trong một Thánh Lễ chữa lành do LM Bùi Công Minh chủ tế, cha Minh đặt tay cầu nguyện cho tôi. Cha nói:

“Hôm nay Chúa đã chữa lành cho chị. Chi về vứt hết thuốc bịnh đi vì chị không cần uống thuốc nữa.“

Nhận được lời ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Lời Chúa hứa nên tôi can đảm “claimed” ơn chữa lành ấy của Chúa Giêsu. Tối hôm ấy, tôi vứt hết 7 loại thuốc đó và chấm dứt việc uống thuốc. Thế là tôi đã lành bịnh kể từ 7 năm qua. Tôi xác tín vào Lời Chúa và không nghi ngờ sự chữa lành của Ngài. Tạ ơn Chúa!”

2. Vợ chồng tôi cầu nguyện trước khi bỏ công việc để làm chủ một công ty:

Vợ chồng tôi từ bên Úc qua Mỹ định cư. Chúng tôi đều có công việc làm tốt để sinh sống, nhưng chúng tôi chỉ muốn mở một công ty và làm chủ. Ngày nào vợ chồng tôi cũng cầu nguyện xin Chúa soi sang và hướng dẫn để chúng tôi không đi sai đường và không làm sai Thánh Ý Chúa.

Thế rồi khi chúng tôi mở công ty thì tài chánh lúc đầu rất eo hẹp, không dồi dào bằng lúc còn đi làm nhưng chúng tôi cứ cầu nguyện và xin Chúa chúc lành. Một hôm,  chúng tôi dắt hai đứa con đi shopping. Các cháu cứ đòi mua đủ thứ đồ chơi. Mẹ các cháu phải dịu dàng nói với các con rằng:

”Các con ơi, bây giờ bố chưa có việc làm tốt, hãy đợi khi có tiền thì bố mẹ sẽ mua đồ chơi cho các con sau.”

Đứa con lớn của tôi dường như hiểu nỗi khó khăn của cha mẹ nên nó quay sang nói với em nó:

“Thôi, em ạ, đợi khi nào bố kiếm được nhiều tiền thì mình sẽ mua đồ chơi.”

Nghe con nói vậy thì trái tim tôi đau nhói nhưng lại mừng vì Chúa cho con tôi biết thông cảm với hoàn cảnh sống khó nghèo của cha mẹ chúng. Tạ ơn Chúa, dần dần công ty của chúng tôi phát triển. Chúng tôi vừa làm, vừa hội nhóm ca ngợi Chúa và mong cho nhiều người biết đển Chúa để cùng ca ngợi và học hỏi Lời Chúa hơn."

Kim Hà
10/10/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3207: 25 Điều Cần Biết Về Chuỗi Mân Côi (2) (10/13/2015)
Bảo Vệ Kinh Mân Côi (10/12/2015)
Xin Mẹ Nhìn Thế Giới Đang Bị Xâu Xé Và Tìm Kiếm Tương Lai (10/11/2015)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Cho Chúng Con Tấm Lòng Từ Bi Nhân Hậu (10/11/2015)
Xin Đức Bà Phù Hộ Cho Con Cái Thêm Nhiều Và Tấn Tới Đi Đàng Nhân Đức (10/11/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (10/10/2015)
Kinh Kính Mừng, (10/10/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2017)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, Đgm Gioan B Bùi Tuần (10/9/2015)
Thơ Kính Mừng Mẹ Mân Côi (10/9/2015)
Đức Chúa Ở Cùng Bà (đức Mẹ Mân Côi) (10/8/2015)
Sức Mạnh Hoán Cải Của Kinh Mân Côi (10/8/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768