MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đêm Trăng Tín Thác
Thứ Sáu, Ngày 9 tháng 10-2015

ĐÊM TRĂNG TÍN THÁC

Sau 3 tuần lễ, với biết bao công sức và nỗ lực, các Thiện Nguyện Viên Tín Thác đã cố gắng đem một Mùa Trung Thu tưng bừng đến cho các em từ Nam chí Bắc với hơn 30 ngàn “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót”. Hành trình "Loan Truyền Lòng Thương Xót Chúa" bằng hành động bác ái sẻ chia được kết lại nơi đất lành Long Mỹ, điểm dừng chân của những người con yêu mến sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, với Đêm "Trăng Tín Thác".

• Đội Lân Lòng Thương Xót

Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, nơi một xóm đạo ở Gò Vấp, đã có những chàng trai miệt mài đổ mồ hôi tập tành múa lân. Đây không phải là đoàn múa lân chuyên nghiệp, họ chỉ là  những thành viên trong cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, cho nên lấy tên là đội lân "Lòng Thương Xót".
Khi biết năm nay nhóm thiện nguyện tổ chức một đêm hội trăng rằm với chủ đề "Trăng Tín thác" thì ai cũng phấn khởi và háo hức lo chuẩn bị đủ thứ. Tết Trung Thu thì phải có múa Lân, có chú Cuội, chị Hằng. Tìm đâu ra đoàn lân chuyên nghiệp nào chịu về tận Vĩnh Long xa xôi mà diễn cho các em xem? Nếu có chịu về diễn thì họ cũng đòi chi phí cao ngất ngưỡng… rất đắn đo! Sau khi hội ý với cha linh hướng, mấy anh em trong nhóm tự tập lấy. Có mấy bạn huynh trưởng quen múa nhẩy tình nguyện tham gia đội lân. Thế là hình thành đội lân "lòng thương xót"!
Hai tuần trôi qua là hai tuần đội múa lân “Lòng Thương Xót” tập luyện miệt mài, vất vả đổ mồ hôi vì phải bó mình trong bộ đồ Múa Lân dày cộp, đội những đầu lân nặng nề, nóng nực.

Thời gian đầu tập luyện, chuyện chấn thương hay va đập u đầu là thường, có người muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên khi nghe được thông tin nhóm thiện nguyện Tín Thác đang miệt mài trên những cung đường khắp đất mẹ Việt Nam, để trao “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót” cho các em có hoàn cảnh khó khăn, thì ai nấy đều quên hết mệt mỏi, tập luyện hăng say chẳng biết mệt là gì.
Nay cũng là những chàng trai ấy, múa lân đẹp “không khác gì Hội lân sư rồng thành phố”, trẻ con xem tới đâu vỗ tay tới đó, và cả ông địa trước chẳng biết pha trò thế nào, nay cứ giương cái mặt lên là đám trẻ con cười ngất.
Chợt giật mình vì thấy sự hồn nhiên dấn thân nơi người trẻ, làm cho người lớn tuổi cảm thấy thẹn lòng. Các em đâu chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, vùi đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như một số thanh niên con nhà giầu ở thành phố. Khi đến với thiện nguyện Tín Thác, các em được dìm mình trong đại dương lòng Chúa Thương Xót, được biến đổi, có lửa trong tâm hồn, chịu thương chịu khó, thấy việc thiện việc tốt giúp ích cho đời cho người là dấn thân không từ nan, không suy nghĩ tính toán thiệt hơn. Tình yêu và Lòng Thương Xót cứ được khơi lên một cách tự nhiên như thế, chân thành như thế.

• Đạo Diễn Đêm Hội Trăng Tín Thác

Chủ nhật 27-9-2015, đúng ngày rằm tháng tám, tết Trung Thu, đánh dấu sự kiện lớn nhất trong chuỗi hoạt động mừng Trung Thu với 30 ngàn “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót” của nhóm thiện nguyện Tín Thác được tổ chức tại giáo xứ Long Mỹ, giáo phận Vĩnh Long với Đêm Hội Trung Thu, chủ đề: Trăng Tín Thác.

4 giờ sáng Chúa Nhật, đoàn xe 5 chiếc lên đường với 60 thiện nguyện Tín Thác, cùng với đồ đoàn múa lân, ánh sáng, trang trí sân khâu, bánh Trung Thu, lồng đèn, chiêng trống lỉnh kỉnh...
Từ sớm, nơi sân giáo đường đã rộn ràng tiếng trống múa lân như lời thúc giục mời gọi các trẻ nhỏ hãy nhanh chân đến nhà Chúa để chung vui.

Xe vừa dừng bánh, những người thiện nguyện đã lao xuống như những chiến sĩ ra trận, không để mất một giây phút nào. Không ai bảo ai, tất cả nhanh chóng răm rắp ai vào việc nấy. Âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu cho đúng chủ đề. Nhóm treo đèn kết hoa, nhóm lo âm thanh ánh sáng, nhóm tập dợt văn nghệ, Chú Cuội Chị Hằng, nhóm chiêng trống múa lân, nhóm lo đèn lo bánh, nhóm dọn dẹp hội trường đường đi, nhóm lo trật tự sân bãi, nhóm lo phụng vụ... Tất cả chỉ có mấy tiếng đồng hồ buổi sáng để hoàn thành mọi khâu chuẩn bị mà nếu một chương trình hoành tráng như thế này người ta phải chuẩn bị tập dợt trước cả tháng trời, với ban tổ chức đầy đủ mọi sự. Ngày thường ai cũng lo làm ăn, có giờ đâu mà tập dợt! Thiện nguyện đâu có ai chuyên môn, đâu có ai chuyên nghiệp văn nghệ sân khấu, cũng chẳng có ai chỉ huy lãnh đạo. Tất cả chỉ có một niềm Tín Thác, và làm việc dưới sự hướng dẫn của một đạo diễn duy nhất là Chúa Giêsu, Đấng đầy quyền năng và giầu lòng thương xót. Như thế là đủ lắm rồi. Không cần cậy dựa vào bất kỳ ai, bất kỳ quyền lực nào trên thế gian này.

• Giờ Kinh LTX với Cha Giám Quản và Cha Cố Vấn Tòa GM Vĩnh Long

Một giờ trưa. Trời nắng chói chang. Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho chương trình đêm lễ hội cho thiếu nhi thì có tin báo: Cha Giám Quản và cha Xưa, Cố Vấn tòa Giám Mục Vĩnh Long ghé thăm đột xuất. Tin Vui đến bất ngờ! Thiên Chúa viếng thăm dân người! Thiện nguyện Tín Thác xôn xao vui mừng gặp lại người chủ chăn hiền lành tốt bụng đã một lần đến chủ tọa buổi lễ trao 365 học bổng Lòng Thương Xót tại Nhà Thờ Chính Tòa Vĩnh Long tháng trước. Thế mà không ngờ hôm nay Cha Giám Quản lại cùng với cha cố vấn đích thân đến tận nơi đây trong giờ trưa nắng thế này để chia sẻ nỗi vất vả thấm đẫm mồ hôi với nhóm thiện nguyện Tín Thác. Tất cả vì đàn em thân yêu. Tất cả vì lòng Chúa Thương Xót. Thật xúc động trước tấm gương hy sinh của cha Giám Quản và cha Cố Vấn. Mệt đấy, vất vả đấy, nhưng thiện nguyện như được tăng thêm sức mạnh trước nghĩa cử cao đẹp của những mục tử một lòng vì đàn chiên. Họ không còn cảm thấy lẻ loi một mình dấn thân loan truyền lòng Chúa Thương Xót nữa, vì hôm nay họ đã được vị chủ chăn của giáo phận và cha cố vấn, cha xứ Long Mỹ đồng hành với họ, không bỏ rơi họ, không loại trừ họ. Ôi tất cả là hông ân nơi lòng Chúa Xót Thương.

Dù còn bao việc phải làm, dù mệt mỏi buồn ngủ, dù đang rộn ràng đón tiếp hai vị khách quý, thế nhưng đồng hồ điểm 3 tiếng. Ba giờ chiều, giờ của Lòng Thương Xót. Mọi việc phải ngưng lại. Mọi đón tiếp phải tạm dừng. Chuỗi kinh lòng thương xót là phần quan trọng nhất không thể thiếu được trong mọi chuyến công tác bác ái. Dù mệt nhọc đường dài, dù đêm khuya lơ khuya lắc, dù đói, dù khát, dù bận rộn tíu tít, dù trên xe, đi bộ hay dưới đò, dù mưa dù nắng... chuỗi kinh lòng thương xót vẫn là lương thực tinh thần không thể thiếu được của nhóm thiện nguyện Tín Thác. Hôm nay cũng thế, đến giờ, cha linh hướng mời cha Giám Quản và cha Cố Vấn vào nhà thờ cùng cầu nguyện lòng Chúa thương xót với nhóm thiện nguyện Tín Thác.
Xúc động biết chừng nào! Gương sáng đẹp biết bao khi Cha Giám Quản và cha Cố Vấn, cha xứ Long Mỹ cùng quỳ chung với nhóm thiện nguyện, cũng giang tay khẩn nài: "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới!". Trong Trái Tim Chúa không có chỗ dành riêng, không có sự ngăn cách, không có hàng ghế riêng biệt trịnh trọng. Tất cả đều là tội nhân cần đến lòng Chúa thương xót. Tất cả đều được dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Máu và Nước từ Trái Tim Chúa đã rửa sạch, xóa sạch mọi nghi nan ngờ vực, mọi mưu toan chống phá, mọi đố ky ghét ghen, mọi hiểu lầm xa cách. Cứ đến với lòng thương xót Chúa, và đến với nhau thật tình, chân tình, hết mình, thì mọi khoảng cách, mọi hố ngăn sẽ được lấp đầy, sẽ cảm nhận được niềm bình an sâu thẳm diệu kỳ. Cứ đến thử mà xem! Quả thật cha Giám Quản sau giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã chia sẻ cảm nghiệm như thế. Tạ ơn Chúa!

• Thánh Lễ Tạ Ơn Lòng Chúa Thương Xót

Sau chuỗi kinh lòng thương xót là thánh lễ Chúa Nhật cầu cho các nhi đồng nhân Tết Trung Thu. Tạ ơn Chúa cho hành trình của 30 ngàn “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót” rải từ Nam chí Bắc đã đến tận tay các em gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa tít tắp thượng du Bắc Phần hay tận cùng mũi Cà Mau. Dù khó khăn thử thách, nhưng cuối cùng đã đến được đích và dừng lại ở ngôi nhà thờ Long Mỹ nhỏ bé xa lắc xa lơ này để tạ ơn Chúa.

Hành trình nào mà không gian nan vất vả? Hành trình loan truyền Lòng Chúa Thương Xót còn gian nan gấp bội. Không gian nan vất vả hành trình còn ý nghĩa gì? Mới gặp khó khăn chút xíu đã chồn chân hoảng loạn thì bao giờ mới đi hết hành trình? Hành trình này chỉ đòi một hành trang duy nhất là lòng Tín Thác. Chính vì thế thiện nguyện Tín Thác chẳng cậy dựa vào một quyền lực hay thế gía nào của ai ở trần gian này, chẳng lệ thuộc vào bất cứ một đại gia hay ân nhân nào. Chính Chúa đã nói qua thánh Faustina: "Lòng Tín Thác của con càng mạnh bao nhiêu thì ơn phúc của Ta ban cho con càng nhiều bấy nhiêu" Vậy thì dại gì mà không Tín Thác vào Chúa? Tội gì mà phải tín thác cậy dựa vào con người? Dĩ nhiên đã có những nghi ngờ, tự ái, đố kỵ từ một vài người lớn để chối từ “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót”. Bánh tặng cho trẻ em, nhưng người lớn từ chối, thành thử trẻ em bị thiệt! Tội nghiệp cho những đứa trẻ nghèo! Người lớn có thấy tội nghiệp cho chúng không?

Phải đến tận nơi, thấy tận mắt, trao tận tay những tấm bánh cho các em vùng quê nghèo, vùng núi non hiểm trở người dân tộc mới thấy các em trân quý món quà lòng thương xót thế nào. Nhiều em cả đời chưa biết cái bánh Trung Thu là gì, nói chi ăn! Hãy dấn thân thực hành lòng thương xót hơn là ngồi văn phòng ngồi bàn giấy bàn về lòng thương xót và nghi ngờ lòng thương xót!
Bài hát kết lễ "Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man..." vừa cất lên cũng là lúc ngoài trời đổ mưa. Thật là tuyệt vời những dấu chỉ sự hiển hiện của Chúa trong từng bước hành trình. Không có những ánh mắt lo ngại thời tiết không thuận lợi, vì đã từ lâu rồi, từ trong trái tim và ngoài cửa miệng của từng thiện nguyện luôn tung hô "Halleluia! Tạ ơn Chúa" trong mọi hoàn cảnh, thuận cũng như nghịch, vui cũng như buồn, chẳng có gì làm Tín Thác phải nao núng.

Trống lân vẫn nổi lên rộn ràng kêu mời các em vào trong nhà thờ để cầu xin Chúa chúc lành cho buổi lễ hội trăng rằm, dù chỉ có 30 em công giáo trong số gần 1000 trẻ em trong vùng đến dự đêm Trăng Tín Thác. Chúa hôm nay chắc vui lắm khi thấy những đứa con "ngoại đạo" thật dễ thương đang đến chơi với mấy đứa con "có đạo".

Các em được các thiện nguyện Tín Thác trao tay một chiếc lồng đèn mới tinh, tung tăng xếp hàng theo chân đoàn Múa Lân tiến vào hội trường Lòng Chúa Thương Xót như vào trong Trái Tim của Chúa nhân lành đón chào đoàn con thân yêu. Trẻ em lúc nào cũng là đối tượng để Chúa Giêsu yêu thương và quan tâm hơn tất thảy, chẳng phải Chúa đã nói rằng không sống đơn sơ như trẻ nhỏ thì sẽ không vào được Nước Trời đó sao? Sao cứ thích làm người lớn với những toan tính mưu mô thâm độc quanh co giả trá? Như thế sao vào được Nước Trời? Sống hết đời này mà không được vào Nước Trời thì đấu đá dành dật cả đời này làm gì?

• Đêm Trăng Tín Thác với Lòng Chúa Thương Xót

Trên sân khấu chủ đề "Trăng Tín Thác" nổi bật lên rực rỡ trong tiếng chiêng, tiếng trống lân, tiếng vỗ tay cười nói rộn rã. Cha xứ Long Mỹ chủ sự đêm lễ hội lên chào mừng các em và nói ý nghĩa của đêm "Trăng Tín Thác". Mặt trăng chỉ tròn, chỉ đẹp, chỉ sáng khi hướng về mặt trời, đón nhận ánh sáng từ mặt trời, nếu không trăng sẽ tối thui. Mỗi người cũng như mặt trăng cần phải hướng về Chúa Giêsu, là Mặt Trời Công Chính, đón nhận lòng thương xót và ơn lành của Chúa để có được bình an hạnh phúc đích thực trong cuộc sống xô bồ này.
Cũng lạ thật! Người ta thường thấy chủ đề "Hội Trăng Rằm" "Tết Nhi Đồng" "Trăng Tròn" "Chú Cuội Chị Hằng", chưa bao giờ nghe đến chủ đề "Trăng Tín Thác". Có lẽ đây là "thương hiệu độc quyền" của thiện nguyện Tín Thác!

Dù là lễ hội Trung Thu, nhưng người linh mục MC vẫn mời gọi mọi người, không phân biệt tôn giáo, hướng lên tấm hình Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện xin Chúa chúc lành và thánh hóa đêm lễ hội.

Trăng lên cao. Nơi sân khấu Đêm Trăng Tín Thác, chương trình văn nghệ mừng Trung Thu diễn ra thật tưng bừng. Nhóm thiện nguyện Tín Thác mọi lần đi công tác bác ái bốc vác hùng hục như thế, vậy mà đêm hôm nay từ bà cụ 70 đến cậu bé 17, tất cả đều múa rất nhịp nhàng, điệu nghệ với bài vũ cử điệu mở màn "Tâm Điểm Yêu Thương" và bài kết "Con Đường Giêsu" Những màn múa Lân đẹp mắt làm các em say mê theo dõi. Những màn giao lưu của Chú Cuội, chị Hằng với những diễn viên nhí thật hóm hỉnh, dễ thương. Có cả màn ảo thuật hấp dẫn hồi hộp của một thành viên từng là chứng nhân lòng Chúa thương xót. Giáo xứ Long Mỹ chỉ có vỏn vẹn 30 thiếu nhi mà có tới 10 tiết mục với đủ sắc thái thật vui thật hay, đâu kém gì dân thành phố!
Có điều lạ lùng là dù bất cứ tiết mục nào, người MC linh mục vẫn đưa được về chủ đề Tín Thác và Lòng Thương Xót một cách rất tự nhiên thoải mái không gượng ép. Dường như lòng thương xót nằm trong khí huyết, trong tận sâu thẳm trái tim của người MC, cho nên bất cứ việc gì, mục gì, làm gì, hoàn cảnh nào... ông cũng có thể nối kết đến lòng thương xót Chúa được.

Trước khi "phá cỗ Trung Thu" phải làm phép bánh Trung Thu và ban phép lành cho cộng đoàn tham dự. Lồng đèn được thắp sáng lên. Bánh cầm trong tay. Các em tung tăng ra về dưới ánh trăng miền quê thôn dã trong tiếng trống Lân cắc tùng vui tai.
Một hình thức truyền giáo thiết thực bằng hành động. Một cách thức loan truyền Lòng Thương Xót Chúa qua việc thực hành lòng thương xót. Những việc làm của thiện nguyện Tín Thác trong gần một tháng qua ở nhiều giáo xứ, giáo hạt trong giáo phận Vĩnh Long cũng như các vùng miền khác trong cả nước, khi đi đến tận nơi thăm hỏi, chia sẻ, sinh hoạt, trao “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót” đã thay cho bao nhiêu bài thuyết trình lý thuyết xuông về lòng thương xót. Những lao đao vất vả, cơ cực, tủi nhục, oan khiên, hiềm thù ghen ghét trong hành trình này làm cho lời rao giảng càng thêm ý nghĩa và có giá trị trước mặt Chúa.

Có mấy ai biết được Đêm "Trăng Tín Thác" hoành tráng như thế mà chương trình chỉ mới làm xong lúc 12 giờ đêm, trước lúc khởi hành 4 tiếng! Tập dợt 2 tiếng trước lúc trình diễn.

Có mấy ai biết được chương trình văn nghệ Trung Thu với sân khấu đèn mầu như chuyên nghiệp và các tiết mục đặc sắc như thế mà đội ngũ chỉ có 30 em thiếu nhi với 60 thiện nguyện tín thác phục vụ cho 1000 người.

Có mấy ai biết được hành trình 30 ngàn “Bánh Trung Thu-Quà Tặng Lòng Thương Xót” khởi đầu chỉ là con số O to tướng. Không một đồng tiền, không nhà tài trợ, không kêu gọi đóng góp, không thông báo lạc quyên, không quảng cáo hô hào. Ấy thế khi tàn tiệc vẫn còn dư được "một thúng đầy"!

Có mấy ai ngờ được chương trình đêm "Trăng Tín Thác" dành cho thiếu nhi vùng quê mà lại được Đấng Bản Quyền quan tâm đến tận nơi thăm hỏi khích lệ, không những thế mà Cha Giám Quản và cha Cố Vấn tòa giám mục Vĩnh Long còn quỳ giang tay lần chuỗi Lòng Thương Xót với nhóm thiện nguyện Tín Thác!
Có mấy ai biết được?
Có mấy ai ngờ được?
Tín Thác đi, rồi sẽ biết, rồi sẽ thấy...
Vầng Trăng Tín Thác cứ mãi tròn, sáng, đẹp trong Lòng Chúa Xót Thương...

Long Mỹ
Trăng Tín Thác 2015
LM Trần Đình Long

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Nhìn Thế Giới Đang Bị Xâu Xé Và Tìm Kiếm Tương Lai (10/11/2015)
Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Xin Cho Chúng Con Tấm Lòng Từ Bi Nhân Hậu (10/11/2015)
Xin Đức Bà Phù Hộ Cho Con Cái Thêm Nhiều Và Tấn Tới Đi Đàng Nhân Đức (10/11/2015)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (10/10/2015)
Kinh Kính Mừng, (10/10/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2017)
Cầu Nguyện Bằng Chuỗi Mân Côi, Đgm Gioan B Bùi Tuần (10/9/2015)
Thơ Kính Mừng Mẹ Mân Côi (10/9/2015)
Tin/Bài khác
Đức Chúa Ở Cùng Bà (đức Mẹ Mân Côi) (10/8/2015)
Sức Mạnh Hoán Cải Của Kinh Mân Côi (10/8/2015)
Lịch Sử Kinh Mân Côi Và Lễ Đức Mẹ Mân Côi (10/7/2015)
7 Tháng 10, Ðức Mẹ Mân Côi (10/7/2015)
Xin Mẹ Soi Sáng Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm (10/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768