MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3195: Xin Chúa Chữa Lành Các Vết Thương Lòng
Thứ Hai, Ngày 5 tháng 10-2015

CN 3195: XIN CHUA CHỮA LÀNH CÁC VẾT THƯƠNG LÒNG

Có bao giờ bạn cảm thấy lòng mình vô cùng chán nản và thất vọng? Có bao giờ bạn luôn giận dữ, bực bội, thiếu kiên nhẫn, thích gây gổ, tâm tư không thoải mái, nằm ngồi, đi đứng không yên, đi ra, đi vào mà không thể ngồi yên được? 

Đó lúc bạn đang bị những hoàn cảnh chung quanh khuấy động, những thân nhân gần xa làm phiền, các tà thần xấu đánh phá và tấn công. Điều quan trọng là khi nhận ra mình bị ma quỷ tấn công thì bạn cần làm những điều sau đây:

-Gia nhập những nhóm cầu nguyện để cùng cầu nguyện, quan trọng nhất là đọc Chuỗi Kinh Mân Côi chung với nhóm. Đọc Chuỗi Kinh Mân Côi tập thể có thể trừ quỷ được.   

-Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và đọc những kinh chữa lành.

-Hãy cầu nguyện thinh lặng với Chúa.

-Đi xưng tội một cách chân thành. Nếu muốn được chữa lành hoàn toàn thì nên xưng tội toàn diện và trọn đời. (general confession)

-Xin vị linh mục cho một cuộc hẹn để khải đạo (counseling) cho bạn. Nên nhớ vị linh mục có năng quyền tha thứ và chữa lành mà giáo hội ban cho. Nếu bạn may mắn gặp được một vị linh mục thánh thiện và có lòng từ bi thì Chúa Giêsu sẽ dạy dỗ bạn qua vị linh mục ấy. 

-Một vị linh mục nói rằng khi xưng tội toàn diện, tức là xưng thú tội lỗi một cách chi tiết cho toàn bộ cuộc đời mình, từ lúc có trí khôn cho đến nay thì Chúa sẽ soi sáng, tha thứ và chữa lành hồn xác cho bạn.

-Một người phụ nữ kia có tính nóng giận và hay gây hấn. Bà cũng có những hành động bạo lực nữa. Tuy nhiên khi bà xưng tội toàn diện thì bà trở về tình trạng hiền lành như trước.

-Có những người bị những người khác, có thể là cha mẹ hay các thân nhân hành hạ bằng lời chửi mắng, mạt sát, nguyền rủa (verbal abuse); có người chịu hành hạ bởi roi đòn, bị người khác giận dữ gây thương tích (physical abuse); có người bị lợi dụng tình dục (sexual abuse)...

-Những sự hành hạ này để lại những vết sẹo lớn lao trong linh hồn nạn nhân và gây ra những vết thương lòng quá sâu đậm. Từ đó nạn nhân bị bịnh tâm thần và có cuộc đời bất ổn. Rồi họ cũng có thói quen hành hạ những người ở dưới quyền của mình. Đó là những chuỗi phản ứng tiêu cực xẩy ra và gây ảnh hưởng dây chuyền.

-Các nạn nhân cần phải cầu nguyện với những kinh chữa lành gia tộc, kinh xua trừ lời nguyền rủa, những kinh tha thứ. Cần phải đọc kinh tha thứ nhiều ngày và nhiều lần. Ít nhất là 30 ngày liên tiếp và thành tâm cầu nguyện.

Đây là một tiến trình chữa lành lâu dài. Chúa có thể chữa lành ngay nhưng cũng có khi Chúa chữa lành từ từ và chữa lành từng giai đoạn.

-Các nạn nhân này cần phải khiêm nhường, đầu phục Chúa, tha thứ cho những người hành hạ mình và cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình.

-Xin Đức Mẹ Maria dán kín chúng ta bằng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu để các tà thần bị đánh gục.

-Nhân Danh Chúa Giêsu và nhân Danh Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu mà trừ các tà thần tiêu cực ra khỏi linh hồn và thể xác bạn.

-Xin mọi người hãy lắng đọng tâm tình và đọc thông điệp mới nhất mà Đức Mẹ Maria ban qua thị nhân Mirjana tại Medjugorje vào sáng ngày 2/10/2015. Mẹ nhấn mạnh về tình yêu và lời cầu nguyện:

“Các con thân mến, Mẹ đang ở đây giữa các con để khuyến khích các con, ban tràn đầy tình yêu của Mẹ cho các con và kêu gọi các con hãy đổi mới và trở về làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu Con Mẹ. Nhiều con cái của Mẹ không có hy vọng, không có bình an và không có tình yêu. Họ đang tìm kiếm Con của Mẹ nhưng không biết làm cách nào và đi đâu đê tìm kiếm Ngài. 

Chúa Giêsu Con Mẹ đang mở rộng vòng tay cho họ và các con phải giúp đỡ họ đến trong vòng tay của Chúa Giêsu. Hỡi các con đó là lý do mà tại sao các con phải cầu nguyện xin tình yêu. Các con phải cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều để có thêm tình yêu bởi vì tình yêu chiến thắng sự chết và làm cho đời sống lâu dài.

Hỡi các con là tông đồ của tình yêu Mẹ, với trái tim chân thật và đơn sơ, hãy cầu nguyện dù các con ở xa nhau. Hãy khuyến khích nhau trưởng thành trong tâm linh như Mẹ đang khuyến khích các con. Mẹ đang chăm sóc các con và ở với các con những khi các con nghĩ đến Mẹ.

Xin các con hãy cầu nguyện cho những mục tử của các con, cho những ai đã từ bỏ mọi sự để phụng sự Chúa và các con. Hãy yêu mến các ngài và cầu nguyện cho các ngài. Thiên Chúa Cha đang lắng nghe những lời cầu nguyện của các con. Cám ơn các con.”

Kim Hà
2/10/2015
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Soi Sáng Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm (10/6/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ (10/6/2015)
Lạy Mẹ Yêu Dấu Hay Thương Giúp, Xin Mẹ Ban Phúc Lành Cho Con (10/6/2015)
Sự Huyền Nhiệm Của Chuỗi Mân Côi (10/6/2015)
Ave Maria (10/6/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Consecration To The Two Hearts (10/5/2015)
Tin/Bài khác
Phép Mầu Mai Côi (10/7/2018)
Tại Sao Thế Giới Cần Chuỗi Mai Côi ? (10/7/2018)
Điệp Khúc Kính Mừng (10/3/2015)
Chuỗi Mân Côi (10/3/2015)
Thơ Chúc Khen Mẹ Maria (10/3/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768