MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3152: Chúa Chiến Thắng Sự Dữ (2)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 9-2015

CN 3152: CHÚA CHIẾN THẮNG SỰ DỮ (2)

Lời cảm nghiệm của người mẹ mất con:

“Hàng ngày tôi cầu nguyện cho ông Thẩm Phán xử án bất công khiến tôi không được giữ con. Ông đã bị áp lực của kẻ có quyền thế để xử án bất công. Ông sẽ phải trả lời trước Toà Phán Xét của Chúa. Vì thế mà tôi cầu nguyện cho ông ta, các con ông và các cháu của ông để họ không bị trả nợ cho sự bất công của ông.

Từ trước đến gần đây, tôi làm việc ở nhiều sở khác nhau nhưng tôi luôn dấu niềm đau của mình. Tôi không cho ai biết tôi là trẻ mồ côi mà không ai đoái hoài. Nỗi đau đớn và tủi nhục gậm nhấm tâm hồn tôi và làm cho tôi chán nản với cuộc sống.

Tôi thấy mình là một người hoàn toàn thất bại, có chồng rồi không chồng, có con mà không được gần gũi với con mình. Có mẹ nhưng mẹ không nhìn nhận. Mình đang mạnh khỏe nhưng bị những người đại diện cho quyền lực pháp luật gán cho mình một loại bịnh tâm thần để làm thỏa mãn ý riêng của người chồng cũ tôi. Đồng tiền có thế lực khủng khiếp vì nó có thể biến sự trắng thành đen.

Một hôm, tôi tâm sự với một bạn đồng nghiệp về xuất xứ của tôi. Sau đó, người xếp tôi cũng biết. Từ đó mọi người đồng nghiệp của tôi trở nên thân thiện và tỏ lòng yêu thương và quan tâm đến tôi nhiều hơn.

Một hôm cha linh hướng và một nhóm giáo dân ở giáo xứ tôi tình cờ đến ăn uống ở nhà hàng nơi tôi làm. Tôi đến chào họ và phục vụ họ. Tất cả mọi người tỏ ra thân thiện và tôi cũng cảm thấy phấn khởi. Chúng tôi nói cười vui vẻ. Ông xếp tôi và các bạn đồng nghiệp cũng tới nói chuyện và chúng tôi tất cả đều hân hoan vui mừng.

Tôi kể câu chuyện cuộc đời tôi không phải để xin quý vị thương hại tôi nhưng là để làm chứng cho tình yêu của Chúa và Dân Ngài.

Tôi muốn quý vị sau khi nghe chuyện của tôi thì sẽ thấy sự quan phòng và bàn tay nhân lành của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Quý vị sẽ cảm thấy sự cầu bầu và an ủi của Đức Mẹ Maria, sự quan tâm của Thánh Cả Giuse, sự gần gũi và cầu bầu của các thánh.

Tôi muốn làm chứng cho giáo hội Công Giáo là đại gia đình thân thương của tôi. Xin đừng thương hại tôi. Tôi có thể đứng vững trước mọi sự dữ xẩy ra là nhờ Lòng Chúa Thương Xót và sự nâng đỡ an ủi của giáo hội Chúa. Tạ ơn Chúa!”

Kim Hà
1/9/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Là Thanh Kiếm Từ Trời (9/4/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang (9/4/2015)
Các Thánh Ca Tụng Kinh Mân Côi (9/4/2015)
Thơ Kính Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 08/09 (9/3/2015)
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ Núi Cúi 18/09/2015 (9/2/2015)
Tin/Bài khác
Âm Vang Kính Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời (8/15/2018)
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2018)
Ðức Maria Nữ Vương (8/15/2018)
Tràng Chuỗi Mân Côi Cứu Bé 12 Tuổi Khỏi Bị Quỷ Nhập (8/30/2015)
Phép Lạ Vĩ Đại Không Ai Có Thể Chối Cãi (8/29/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768