MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2971: Ông Tôi Hy Sinh Cho Tổ Quốc
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 5-2015

CN 2971: ÔNG TÔI HY SINH CHO TỔ QUỐC

Ngày 25/5/2015, tại nhà thờ Thánh Linh có một Thánh Lễ long trọng để tưởng niệm những linh hồn chiến sĩ đã chết trận, đồng thời vinh danh các cựu chiến binh và cầu nguyện cho những chiến sĩ đang ở trong các trận chiến bảo vệ lý tưởng tự do và tổ quốc của họ trên toàn thế giới.

Trong bài giảng, LM Dan Wilder kể một cảm nghiệm rất cảm động:

“Tôi có hai người ông đều là chiến sĩ trong Thế Chiến Thứ Hai. Ông nội tôi thường kể cho các con cháu nghe về những kỷ niệm chiến đấu của ông. Ông có một số bạn đồng đội bị bom đan và chết trước mắt ông. Rất nhiều năm qua đi, ông vẫn còn nhớ và kể lại cho các con và các cháu nghe về những người bạn đồng đội đã anh dũng hy sình chọ sự an toàn của tổ quốc. Vì thế hôm nay tôi mặc áo lễ màu vàng để nói lên những giá trị cao quý, những sự hy sinh vì người khác giống như Chúa Giêsu đã nói và làm:

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người đã chết vì bạn hữu của mình.”

Tôi tri ân những anh hùng đã hy sinh cho tổ quốc và tôi đề nghị quý vị hãy kể cho các con, các cháu về những kỷ niệm của cuộc đời mình. Đó là những gương sáng cho họ học hỏi và làm hành trang trong cuộc đời họ.

Ông ngoại tôi tham chiến trong cuộc chiến đổ bộ vào Normandie. Ông hy sinh trong khi mẹ tôi mới được 11 tháng. Mẹ tôi không hề biết người cha của mình. Tuy nhiên bà luôn bảo tôi đưa bà ra bờ biển để bà có thể tưởng niệm và cầu nguyện cho người cha thân yêu của bà đã chết trên bờ biển bên Pháp. Tôi tôn trọng những kỷ niệm và lòng hiếu thảo của mẹ tôi đối với ông ngoại tôi. Vì thế tôi cứ ôm chặt lưng mẹ và để cho đầu mẹ tôi tựa trên trái tim tôi.

Bà ngoại tôi rất buồn khi thấy hai người lính đến báo tin rằng chồng bà đã hy sinh cho tổ quốc. Sau đó, quân đội đã tặng cho bà ngoại tôi một huân chương “Purple Heart” (Trái Tim Mầu Tím) và một tờ giấy tuyên dương công trạng của ông ngoại tôi.

Khi tôi chịu chức linh mục, ba mẹ tôi tặng cho tôi chén thánh, trong đó có gắn nhẫn cưới của ba mẹ tôi và một phần huân chương “Purple Heart” của ông ngoại tôi. Mẹ tôi còn trao cho tôi huân chương ấy để làm của gia bảo.

Mới đây, người anh song sinh của tôi là David có một đứa con đầu lòng, tôi bèn trân trọng trao lại huân chương quý báu bằng giá máu của ông ngoại lại cho đứa cháu trai của tôi như của quý gia bảo của gia đình dành cho các thế hệ mai sau. 

Tôi tri ân tất cả những người đã chết vì tổ quốc, những người đã ở trong quân ngũ và đặc biệt là những người đang chiến đấu cho tổ quốc của họ ở khắp nơi trên thế giới.”

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và tha phần phạt cho những chiến sĩ đã hy sinh đền nợ nước. Xin Chúa an ủi gia đình họ và xin Chúa chăm sóc cho con cái của họ.

Xin Chúa bảo vệ những người lính trong trận chiến ở khắp nơi. Xin Chúa ban hòa bình cho nhân loại chúng con. Amen.

Kim Hà
26/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly #1 (5/30/2015)
Cn 2978: Tượng Đức Mẹ Sống Động Và Nói Chuyện (2) (5/29/2015)
Cn 2977: Tượng Đức Mẹ Trở Nên Sống Động (1) (5/29/2015)
Cn 2974: Hạnh Phúc Được Chết Trong Chúa (5/28/2015)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Chúa Giêsu Như Thế Nào? (5/28/2015)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm: Mẹ Hội Thánh (12/8/2017)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #2 (5/25/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #1 (5/25/2015)
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768