MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2966: Thánh Rita, Niềm Hy Vọng Khi Gặp Khó Khăn (2)
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 5-2015

CN 2966: THÁNH RITA, NIỀM HY VỌNG KHI GẶP KHÓ KHĂN (2)

Nguồn: Spiritdaily.com/Kathleen Beckman

Ngày kính Thánh Rita: 22/5 hàng năm.

Anh Ferdinando trở nên một người thay đổi hoàn toàn và Chúa ban cho gia đình này hai người con trai đẹp đẽ. Rita là một người mẹ vui tươi và cô yêu thương các con và chồng. Niềm vui và hạnh phúc ngập tràn trong gia đình. Rita hướng dẫn gia đình về ơn cứu độ.
 
Lúc đó, Rita đã thực hiện công tác bác ái: cô dành nhiều thì giờ để chăm lo phần hồn cho những người hàng xóm. Theo báo cáo thì Rita chữa lành cho nhiều bịnh nhân nhở việc chỉ cách cho họ đọc kinh Kính Mừng bên cạnh giường bịnh của họ. Rita luôn an ủi những người đau khổ.

“Xin hãy đặt sức nặng của những thử thách và đau khổ của bạn lên đôi vai của Chúa Giêsu Kitô. Ngài sẽ vác thánh giá cho bạn. Hãy nhớ, Ngài đã từng vác một cây thánh giá rất nặng.”

Rita luôn làm tan biến những sự hận thù và ghen ghét trong những người hàng xóm và cô nổi tiếng là người đem bình an cho những người khác. LM Joseph Sicardo kể rằng:

“Dù Rita biến đổi người chồng và làm cho anh ta trở nên một người đem bình an cho người khác, nhưng  Ferdinando vẫn có một số kẻ thù ở vùng Rocca Porrena. Trước khi đám cưới và những năm sau đó, anh ta dã có những cuộc cãi cọ với những người cứng cỏi và thô bạo như anh. Nếu anh đọ gươm thì anh luôn chiến thắng."

"Những kẻ thù của Ferdinando sôi sục hận thù và nuôi dưỡng sự độc hại trong trái tim. Dần dà, họ tấn công anh, dùng gươm đâm anh cho đến chết và để xác anh nằm trên vệ đường, xác anh chảy rất nhiều máu từ hàng chục vết thương.”
 
Khi người ta đem cái xác chết của chồng về nhà thì Rita quá đau buồn đến nỗi Chúa phải an ủi cô.  Hai người con trai đã lớn của cô ao ước trả thù cho cái chết của người cha. Khi các con lớn hơn, Rita nhận thấy tính tình các con trở nên hung dữ như người cha của chúng.

Dĩ nhiên, Rita không muốn các con trả thù cho cái chết của người cha. Khi cô thấy các con nuôi hận thù trong lòng thì Rita chạy đến với thánh giá Chúa Giêsu và kể cho Chúa nghe về tất cả mọi sự. Cô xin Chúa giúp đỡ thay đổi tính tình của hai con trai, nếu chúng không thay đổi thì xin Chúa đừng cho chúng sống nữa.

Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện của Rita nên cả hai người con trai này chết vì cơn bịnh trong cùng một năm.  Trước khi chết, họ được chuẩn bị tâm hồn để về với Chúa. Đó là một tình yêu hy sinh của một người mẹ!
 
Khi còn sống lẻ loi cô độc trên trần gian, Rita cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa là Chúa và là Thầy của con, bây giờ con được tự do, khi nào thì đến giờ Chúa cho con và dòng tu?”

Chúa Giêsu Kitô không trả lời. Trong lúc khó khăn ấy, cô tự nhủ:

“Đấng Cứu Thế đáng yêu của tôi đã phải uống chén đắng của sự bị bỏ rơi, như thế Ngài đã dạy tất cả những ai muốn bước đi trên con đường đau khổ của chặng đàng  thánh giá thì ít nhất, phải uống một giọt chén đắng của Chúa Giêsu.”

Rita cứ tiếp tục gõ cửa Tu viện Thánh Tâm Chúa Giêsu. Một ngày kia, Rita nghe Chúa nói:

“Rita, con đứng lên, đến với vị hôn thê đáng yêu của ta, hãy đến!”

Rita vào xin đi tu nhưng tu viện từ chối không nhận cô. Dần dần cô vào tu Dòng Maddalena bởi một phép lạ xẩy ra. (một buổi tối, cô Rita nằm ở bên bờ sông nhưng Chúa cho thiên thần mang cô vào nằm trong khuôn viên của tu viện dù các cửa của tu viện đóng kín và khoá chặt).
 
Cuộc đời của Thánh Rita nêu gương sáng thật sự cho các tông đồ, đó là tình yêu hy sinh từ bỏ. Cuộc sống của cô là một cuộc phiêu lưu trong đức tin, niềm trông cậy và tình yêu. Chúng ta cũng phải sống như thế!

Chúa ban lương thực cho những kẻ tội lỗi và bất toàn trong gia đình mỗi người chúng ta. Cây thánh giá ở giữa nhà chúng ta không phải là sự huỷ diệt mà là sự xây dựng.

Giống như Chúa Giêsu Kitô khi ở trên cây thánh giá, trái tim chúng ta bị đâm thâu vì gia đình mình.

Giống như Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phục vụ cho những người khác vì tình yêu gồm có sự từ bỏ và hy sinh chính mình.

Chúa Giêsu Kitô không bao giờ bỏ rơi những gia đình và luôn hoạt động để làm cho mọi sự dữ biến ra tốt lành.
 
Giáo hội đang cố gắng làm cho Đại hội Gia Đình Thế Giới có đức tin và đức cậy để giúp đỡ những gia đình đang chịu thử thách trong thế giới hiện đại.

Thánh Rita đã sống trong một thời đại khác và với văn hoá khác nhưng nhiều cơn thử thách mà bà đối đầu cũng vẫn còn giống như các gia đình hiện tại. Có khi bà còn chịu muôn vàn đắng cay hơn chúng ta.

Tuy vậy, Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta để làm cho các gia đình trở nên mạnh mẽ. Chúng ta cần trông cậy và cầu xin mọi sự tốt lành đến cho các gia đình vì với Chúa thì không có gì mà Chúa không làm được!
 
Lạy Thánh Rita, quan thầy của những trường hợp khó khăn, xin cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.
 
Chú Ý: Nếu muốn biết thêm về những lời cầu nguyện cho gia đình thì xin mời thăm trang nhà  www.foundationforpriests.org

Kim Hà
23/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Chúa Giêsu Như Thế Nào? (5/28/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #2 (5/25/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #1 (5/25/2015)
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
Tin/Bài khác
Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa (5/22/2015)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria Là Bí Quyết Thành Công - Rv (5/22/2015)
Các Tin Liên Quan (5/22/2015)
Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống (5/21/2015)
Thánh Hiến Cho Đức Mẹ Maria # 4 (5/20/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768