MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2965: Thánh Rita, Niềm Hy Vọng Khi Gặp Khó Khăn (1)
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 5-2015

CN 2965: THÁNH RITA, NIỀM HY VỌNG KHI GẶP KHÓ KHĂN (1)

Nguồn: Spiritdaily.com/Kathleen Beckman

Ngày kính Thánh Rita: 22/5 hàng năm.
 
Thánh Rita thành Cascia là một vị thánh quan thầy của những trường hợp khó khăn và là tấm gương của các phụ nữ, người vợ, người mẹ, các bà góa và các nữ tu. Thánh  Rita thành Cascia được phong thánh và là đấng cầu bầu cho những ai có cuộc hôn nhân đầy thử thách, có những người con khó dạy, có những thân nhân thù nghịch, có những bà mẹ thiêng liêng và các ơn Thiên Triệu. 

Thánh Rita sinh năm 1381 tại thành phố cổ xưa tên Cascia, cách Roma chừng 75 dặm, ở miền đông nam của vùng Umbria. Rita trải qua nhiều ơn gọi khó khăn nhưng trái tim cô khiêm nhường luôn hướng về Chúa Giêsu Kitô trước hết.
 
Tôi khám phá ra Thánh Rita khi một người bạn tôi trở nên một linh mục và ngài tặng cho tôi một khung hình có ảnh Thánh Rita, ngài nói với tôi:

“Tôi nghĩ rằng Thánh Rita sẽ là nguồn trợ giúp cho chị và gia đình chị.”

Lời của ngài đã trở thành sự thật. Khi bạn tôi học ở Roma để trở thành một linh mục thì ngài nhận được xương thánh hạng nhất của Thánh Rita. Sau này ngài tặng cho tôi xương thánh ấy. Rất nhiều lần tôi cầu xin Thánh Rita giúp đỡ cho tôi.

Cuộc đời của bà là một gương sáng của lòng nhân từ Chúa đã chiến thắng khải hoàn trong những cuộc hôn nhân không hoàn hảo và trong các gia đình có nhiều vấn đề.
 
Các nhà viết ký sự kể lại rằng ông Antonio Mancini và bà Amata Ferri, cha mẹ của thánh Rita, được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa nên họ luôn hăng say làm việc tông đồ để cứu các linh hồn.

Những người hàng xóm thường xì xào to nhỏ với nhau chống lại sự quan phòng mà Chúa. Họ bàn tán: tại sao ông bà ấy thánh thiện như thế mà gia đình họ lại chịu cảnh nghèo khổ?

Một đêm nọ, bà Amata đang cầu nguyện trong căn nhà nhỏ của họ thì có một thiên thần hiện ra với bà trong một thị kiến. Thiên thần bảo bà rằng Thánh ý Chúa ban cho bà một người con gái mà ngay từ lúc sinh ra, đã có dấu hiệu của sự thánh thiện và các đức tính khác.

Cô gái sẽ là người giúp đỡ cho những ai cô đơn thiếu người chăm sóc; cô sẽ là trạng sư cho những người bị thương tích và một ngôi sao dẫn đường của giáo hội. (Theo lời kể của linh mục Joseph Sicardo, O.S.A, St. Rita of Cascia, Tan Publishers, pg. 10)

Sau khi được rửa tội, bé Rita Mancini có một quyền nặng nhiệm mầu đem các linh hồn về cho Chúa. Bé luôn thích thinh lặng, cầu nguyện và đi nhà thờ với cha mẹ hay đi chơi picnic và tiệc tùng. Những ai ở gần bé đều cảm thấy có một niềm vui lớn lao.

Ai cũng biết rằng bé Rita có một tình yêu lớn lao dành cho những người nghèo nên có khi cô dành nửa phần ăn hay cả phần ăn của mình cho người nghèo. Những người trong xóm bắt đầu nhìn thấy sự khác biệt lớn lao giữa Rita và những đứa trẻ cùng lứa tuổi trong xóm.

“Khi họ quan sát thấy càng lớn thì Rita càng trở nên thánh thiện và ngoan đạo. Vì thế họ có lòng khâm phục và kính nể cô bé. Dù cô còn nhỏ nhưng cô đã trưởng thành với các đức tính. Những bà mẹ trong xóm thường bảo các con gái của họ hãy bắt chước gương sáng của Rita. Thế là tiếng tốt của Rita được loan truyền đi rất xa đến tận những làng mạc và thành phố của vùng Umbria.
 
Rita dâng sự trinh trắng lên Thiên Chúa và xây một căn nhà nguyện nhỏ nhưng rất đẹp trong góc nhà nhỏ nơi mà cô sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong một năm trường.

Cô hiệp thông với Chúa, trừ khi mà cha mẹ già của cô cần cô giúp đỡ điều gì. Trong một năm sống thinh lặng và đơn độc, Rita dùng thì giờ để suy niệm về mầu nhiệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô.

Cuối năm ấy, Rita thấy cha mẹ cần cô giúp đỡ nên cô hiểu được bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Cô nghĩ đó là thánh ý Chúa muốn cô rời khỏi cuộc sống đơn độc để phục vụ cha mẹ già của cô.
 
Lúc đó ở nước Ý có thông lệ là các cô con gái chọn cuộc sống cho đời mình vào lúc ở tuổi 12. Hồ sơ ghi lại rằng lúc Rita được 12 tuổi thì cô chọn thánh hiến cuộc sống mình cho Thiên Chúa và sống như là một trinh nữ, là vị hôn thê của Chúa Giêsu Kitô. Như thế cô sẽ sống cuộc đời của một nữ tu.

Tuy nhiên khi Rita chia sẻ niềm ao ước của mình cho cha mẹ già thì họ không đồng ý. Cha mẹ cô khóc lóc và năn nỉ cô rằng họ không muốn cô đi tu vì cô là người con duy nhất trong gia đình. Họ muốn cô hãy kết hôn.

Thế là Rita phải hy sinh ý riêng vì đức vâng lời cha mẹ mà lập gia đình. Trong lúc cầu nguyện thì Chúa xác nhận rằng Thánh Ý Chúa muốn cô vâng lời cha mẹ. Như thế cô sẽ làm Chúa hài lòng hơn khi từ bỏ ý riêng hơn là cứ làm theo ý riêng.” (Lời linh mục Joseph Sicardo, O.S.A)
 
Rồi Rita Mancini bắt đầu cuộc sống mới với cuộc hôn nhân. Theo ý của cha mẹ, cô bằng lòng để cho cha mẹ lựa chọn người chồng cho mình. Ông bà bèn lựa một thanh niên tên Ferdinando làm con rể của họ vì anh này con nhà giàu và có cha mẹ là những người có thế lực.

Ferdinando có tài nhưng rất kiêu căng, nói năng hách dịch và có tính tình ương ngạnh khác hẳn với tính tình dễ mến và hiền lành của Rita. Ferdinando chứng tỏ mình là người anh hùng nên sau khi gặp gỡ ít lâu thì hai người đi tới hôn nhân trước bàn thờ Chúa.

Cuộc hôn nhân giữa Ferdinando và Rita có những điểm tương tự giống như cuộc hôn nhân của Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustine.” (LM  Joseph Sicardo, O.S.A)
 
Chỉ trong một thời gian ngắn, Rita bắt đầu cảm nhận rằng cuộc hôn nhân của mình là một trường thử thách và buồn phiền. Ferdinando bắt đầu lộ ra con người thật của mình . Anh ta đã có hạnh kiểm xấu và đối xử tồi tệ và tàn nhẫn đối với vợ. Lời nói anh rất cộc lốc và thô tục. Anh ta thường nổi giận và làm mọi sự trái với những gì mà Rita nói và làm.

Anh ta là người bách hại cô chứ không phải là một người bạn đời hoặc một người bảo vệ cô. Tuy nhiên, Rita không chống đối sự bách bức ấy mà âm thầm chịu đựng sự đau khổ trước thái độ tàn nhẫn của người chồng. Cô tỏ ra can đảm và mạnh mẽ.

Nhờ ơn Chúa giúp nên cô được ơn để sống kiên nhẫn và khiêm nhường. Cô cố gắng làm mọi sự để chiến thắng tính tình cộc cằn của chồng. Khi anh ta trở nên giận dữ thì cô luôn im lặng, không nói một lời đối đáp.

Cuối cùng, sau nhiều năm sống trong đau khổ thì sự khiêm nhường và kiên nhẫm của Rita đã làm cho người chồng tàn nhẫn hoán cải. Mặc dù anh ta rất tàn nhẫn nhưng cô cho rằng anh ta là người tốt chứ không là người tàn ác.

Cô nghiên cứu sự nóng nẩy của anh chồng và tìm cơ hội để giúp đỡ anh. Cô cho anh hiểu biết về những điều mà anh xúc phạm đến Chúa và những điều mà “Anh nghĩ sự thông mình của anh cho phép anh trở nên nóng nẩy và làm nô lệ cho cơn giận và những đam mê của mình.”  (LM  Joseph Sicardo, O.S.A.) 

(Còn tiếp)

Kim Hà
23/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Chúa Giêsu Như Thế Nào? (5/28/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #2 (5/25/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #1 (5/25/2015)
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
Tin/Bài khác
Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa (5/22/2015)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria Là Bí Quyết Thành Công - Rv (5/22/2015)
Các Tin Liên Quan (5/22/2015)
Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống (5/21/2015)
Thánh Hiến Cho Đức Mẹ Maria # 4 (5/20/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768