MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2955: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (5)
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 5-2015

Cn 2955: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (5)

Nguồn: mysticsofthechurch.com

1. Cuộc hiện ra của Thánh Giuse

Như đã nói từ trước ở nơi khu phố chợ của thành phố Jerusalem, cô Mariam gặp một người thanh niên trẻ. Anh này đã khuyên dạy cô với những lời tốt lành.

Tại thành phố Marseille, vào một buổi sáng khi cô đến nhà thờ Notre Dame de la Garde để dự Thánh Lễ thì cô thấy có một người đàn ông bồng một trẻ nhỏ cứ đi theo cô. Điều này xẩy ra nhiều lần. Cô cảm thấy khó chịu nên cô gặp người lạ ấy và xin ông đừng đi theo cô nữa. Thật là đáng kinh ngạc, người ấy nở một nụ cười rất đẹp và nói rằng:
 
"Tôi biết cô muốn vào một dòng tu nên tôi sẽ đi theo cô cho đến khi cô vào tu viện.”

Từ đó trở đi, cô Mariam cảm thấy mình có ơn gọi sống đởi thánh hiến. Người lạ ấy là ai? Cô nghĩ ngay đó là thánh Giuse. Trong nỗ lực theo đuổi ơn gọi của cô thì  cha Abdou là một nguồn giúp đỡ lớn cho cô. Tuy nhiên, trong cuộc đời cô luôn có sự khó khăn và mệt nhọc.

Trước hết, cô gái trẻ người Palestine này vào xin tu ở tu viện Nữ Tử Bác Ái. Vì bà chủ cô là Madame Naggiar không muốn cô nghỉ việc nên nhà Dòng từ chối cô với lý do vì cô là người giúp việc. 

Rồi cô Mariam đến xin tu ở Dòng Clara là nơi có đời sống khó nghèo và thinh lặng. Tuy nhiên sức khỏe mong manh của cô không cho phép cô sống ở dòng khó nghèo. Vì cô ăn chay nhiều nên sức khỏe cô rất yếu. 

Có lần cô nhận được phép xức dầu cho người bịnh. Tuy nhiên, một lần nữa, cô lại được ơn chữa lành.

2. Là nữ tu tại Dòng Capelette ở Marseille, nước Pháp

Cô Mariam lại xin vào Dòng các nữ tu Thánh Giuse Hiện Ra, được thành lập bởi bà Emily de Vialar. Có thể vì Thánh Giuse hiện ra với cô nhiều lần để khuyến khích cô đi tu. Ngôi nhà Mẹ và tu viện ở tại "the Capelette" thuộc ngoại ô của thành phố Marseille.

Lúc đó, cô bé người Palestine này không biết đọc cũng không biết viết và chỉ biết nói tiếng Arabic mà thôi. Tuy nhiên cô được nhận vào tu vì ở đó cũng có một số tu sinh người Palestine, và dòng này có những chi nhánh ở miền đông, đặc biệt là ở Do Thái.

Khi vào tu viện này cô cảm thấy gần gũi với mọi người và được gọi là “Mariam the Arab”, hoặc ”the little Arab” tức là cô bé Arab. Cô là tu sĩ trong hai năm. Thế là trong cuộc sống thánh hiến vào những năm đầu tiên như Đức Mẹ Maria đã tiên báo, thì nay cô là con gái của Thánh Giuse.

3. Ngất trí và dầu thánh

Các nữ tu cùng dòng cảm thấy thích thú về vốn tiếng Pháp nghèo nàn của cô Mariam. Tuy nhiên, họ rất có  những ấn tượng tốt vì cô có nhiều đức tính và có lòng từ bi.

May mắn cho cô Mariam, vì ở đó có hai phụ nữ đức hạnh điều khiển Dòng Capelette vào lúc ấy, đó là Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Emily Julien và Mẹ phụ trách nhà Tập là Mẹ Honorine Piques.  Họ là những nhà lãnh đạo thiêng liêng cho cô  Mariam và họ ngạc nhiên khi nhận thấy có những hiện tượng kỳ lạ xẩy ra cho cô Arab nhỏ bé tên Mariam.

Sự ngất trí xẩy ra ở nhà thờ St. Nicholas cứ tiếp tục nhân lên mãi. Vào tháng 1 năm 1866, cô Mariam được 20 tuổi. Mẹ Honorine đến và thấy Mariam trong nhà tập, đang nằm thẳng tay, mặt úp xuống đất và bàn tay trái của cô dính đầy máu. Từ chiều Thứ Tư đến sáng Thứ Sáu hàng tuần, sau khi ngất trí thì cô lại có một hiện tượng khác, đó là có vết thương thánh.

Vết thương thánh ở trái tim là điều lạ thứ nhất được tỏ lộ. Lúc đó cô Mariam chỉ mới có 20 tuổi. Đó là vào tháng 8 năm 1866 tại Marseille. Cô đang cầu nguyện trong nhà nguyện vào một buổi chiều thì tại nhà Tạm, cô nhìn thấy Chúa Giêsu. Chúa xuất hiện với năm vết thương thánh và mão gai trên đầu. Dường như cô nhìn thấy lửa giận dữ trong bàn tay của Chúa Giêsu.

Cô nghe Chúa Giêsu nói với Mẹ của Ngài khi Mẹ nằm phủ phục dưới chân Chúa:

"Ôi, Cha của Con bị xúc phạm quá nhiều!”

Cô nữ tu nhỏ bé liền chạy đến Chúa Giêsu, cô đặt bàn tay lên vết thương Thánh của Thánh Tâm Chúa và kêu lên:

"Lạy Chúa của con, xin Chúa hãy cho con tất cả những sự đau khổ và xin thương xót những kẻ tội lỗi.”

Khi hết cơn ngất trí, cô thấy tay của mình dính đầy máu, và cô cảm thấy rất đau ở phía nương long bên trái. Vết thương này cứ chẩy máu vào mỗi ngày thứ Sáu.
 
Vào ngày 27/3/1867, những vết thương thánh khác lại xuất hiện. Cô tỏ lộ với Mẹ giám học về đặc ân được hiếp nhất làm một với Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình.

"Dường như con đang gom những bông hồng để trang hoàng cho bàn thờ của Đức Mẹ Maria. Những đóa hoa hồng này có nhiều gai nhọn ở hai bên, và gai cứ đâm vào hai bàn tay của con và nương long bên trái của con. Khi con tỉnh dậy, con thấy miệng mình rất  đắng, chân và tay của con sưng lên. Ở giữa bàn tay và trên đôi chân con có những vết bầm mầu đen."

Ngày hôm sau, Thứ Năm, những sự đau đớn tiếp tục gia tăng cho đến ngày Thứ Sáu. Đó là ngày lễ kính Năm Vết Thương Thánh Chúa Giêsu Kitô. Vào buổi sáng, khoảng 10 giờ, những vết bầm đen biến đi và trên trán của cô là một mão gai. Máu cứ chảy ra từ đầu và chân của cô.

Những kẻ cứng cỏi được canh tân đổi mới trong tháng Tư và hai tuần của đầu tháng 5. Sau khi Mẹ Nhà Tập ra lệnh cho cô hãy xin Chúa ban cho những vết thương thánh nhưng đừng lộ ra ngoài thể xác để cho tiếng đồn khỏi lan ra xa.  

Thế là vết thương được lành, người được vết thương thánh cũng cảm thấy vui mừng.
 
Với những sự kiện ấy, Mẹ Honorine hành động thận trọng và với sự thông hiểu về việc ngất trí và vết thương thánh. Vì thế, Mẹ cấm cô Mariam không được có cuộc ngất trí ở ban ngày và trước sự hiện diện của các nữ tu.

Ngay cả ban đêm, cô Mariam cũng không được đứng dậy, hay làm điều gì mà để cho người khác chú ý. Mariam vâng lời và Thiên Chúa là Đấng yêu thích sự vâng lời cũng chấp nhận những việc làm của Mẹ Honorine.
 
Mẹ Nhà Tập biết rằng Mẹ đang làm việc với một cá nhân có những ơn lạ thường của Chúa Thánh Thần nên Mẹ bảo cô Mariam hãy kể cho Mẹ nghe những gì mà cô còn nhớ từ thuở ấu thơ cho đến nay. Mọi chuyện đều được viết xuống và ghi chép cẩn thận. Một bản sao được gửi cho Dòng Carmelo ở Pau với những dòng chữ của Mẹ Honorine:

"Con xin gửi cho Mẹ một bản sao viết lại những gì mà con gom lại từ những câu chuyện cảm nghiệm mà Mariam kể cho con nghe. Cô ấy không chống cự mà làm mọi điều theo sự vâng lời. Cô ấy xin con giữ bí mật và con đã giữ bí mật cho đến ngày hôm nay. Con đã loại bỏ những gì mà con hoàn toàn không hiểu bởi vì cô này gặp khó khăn khi phải kể lại cảm nghiệm bằng tiếng Pháp.”
 
Mẹ Honorine bị bịnh và sau đó là Mẹ Veronica lên thay thế. Mẹ Veronia đã đóng một vài trò lớn lao trong cuộc đời và trái tim của Mariam. Mẹ là người Anh và là người cải đạo từ Anh giáo sang Công giáo. Sau 17 năm sống đời tu sĩ với các nữ tu Dòng Thánh Giuse, Mẹ gia nhập Dòng Carmelo ở Pau với Mariam, và cũng trong tay Mẹ Veronica mà sau đó cô bé Arab chết tại Dòng Carmelo ở Bethlehem.

Mariam đã nói tiên tri rằng trái với những mong ước, nữ tu Veronicasẽ sẽ trở nên Mẹ Nhà Tập tại Capelette. Mẹ ở nhiệm vụ này được một năm cho đến khi Mẹ được vào Dòng Carmelo. Mẹ Veronica muốn rằng những vết thương thánh của Mariam biến đi tại Marseille, và hợp với lời tiên tri của Mariam vào lúc ấy thì vết thương thánh sẽ xuất hiện sau này vào mùa Chay ở vùng Pau.
 
Kim Hà,
20/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa (5/22/2015)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria Là Bí Quyết Thành Công - Rv (5/22/2015)
Các Tin Liên Quan (5/22/2015)
Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống (5/21/2015)
Thánh Hiến Cho Đức Mẹ Maria # 4 (5/20/2015)
Tin/Bài khác
Thần Kỳ Ảnh Trước Chúa Giêsu Thánh Thể (5/18/2015)
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768