MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2952: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (3)
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 5-2015

CN 2952: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (3)

Nguồn: mysticsofthechurch.com
 
1. Cuộc tử nạn của cô và những phép lạ chữa lành từ Đức Mẹ Maria

Trong sự cô độc và bị bỏ rơi ngay tại gia đình người chú, cô Mariam nhờ một người đầy tớ Hồi Giáo đem thư của cô đến Nazareth cho em trai. Người đầy tớ trai này khuyến khích Mariam bày tỏ những nỗi khó khăn của cô. Anh ta cảm thấy tức giận về sự hành hạ của người chú vì ông đã uy hiếp tâm trí và tình cảm của cô thiếu nữ này.

Anh ta khuyên cô Mariam hãy cải đạo sang Hồi giáo để mong Mariam được giải thoát. Những lời nói và hành động của anh ta là muốn Mariam bỏ đạo Công Giáo.   Tuy nhiên, cô từ chối lời mời gọi ấy và cô lớn tiếng tuyên xưng đức tin Công giáo và Chúa Giêsu. 

“Hồi giáo à? Không bao giờ! Tôi là con gái của giáo hội Công Giáo và tôi luôn trông cậy vào ơn lành của Chúa để bền chí cho đến chết trong đại gia đình Công giáo của tôi vì chỉ có đạo Công giáo là đạo thật.”

Thế là người đầy tớ Hồi giáo kia cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn giận dữ và trở nên hung bạo và hận thù. Hắn trợn mắt rồi vì thiếu kiên nhẫn, hắn lấy cây kiếm ra và cắt cổ cô gái trẻ Mariam.
 
Rồi nghĩ rằng cô đã chết nên hắn vứt cái xác đầy máu của cô Mariam vào thùng rác ở gần nhà cô. Hôm ấy là ngày lễ mừng kính Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria, ngày 8 tháng 9 năm 1858.

Những gì xẩy ra sau đó cho cô Mariam tạo thành một cảm nghiệm kỳ lạ và cảm động. Cô Mariam sau này kể cho Mẹ Bề Trên ở thành phố Marseilles, nước Pháp như sau:
 
“Một nữ tu mặc áo xanh lượm xác con và may lại vết thương trên cổ của con. Bà đưa con vào một hang đá ở đâu đó mà con không biết. Rồi con thấy mình ở Thiên Đàng với Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh.”
 
“Trên trời, ai ai cũng đối xử tốt lành đối với con. Con tìm thấy cha mẹ con. Con được thấy ngai vàng sáng láng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Con được thấy Chúa Giêsu Kitô với hình dáng con người. Lúc đó không có mặt trời, không có đèn, nhưng mọi sự rất sáng láng. Có một số người nói chuyện với con. Họ bảo con là một trinh nữ nhưng sổ cuộc đời của con chưa chấm dứt.”
 
“Rồi con lại thấy mình lần nữa ở một hang đá với người nữ tu mặc áo xanh. Con không biết mình ở trong nơi trú ẩn ấy bao lâu. Có thể là một tháng nhưng con không biết có chính xác không? Một ngày kia, người nữ tu nấu súp cho con ăn. Ôi súp thật là ngon, con ăn ngấu nghiến. Rồi trong suốt đời con, con cứ nhớ mãi hương vị của chén súp Thiên Đàng ấy.”

Trên giường bịnh lúc gần chết, bà Mariam còn nói những lời dịu dàng:

"Đức Mẹ Maria nấu súp cho con ăn! Súp quá ngon ngọt. Trong suốt một thời gian dài, con đi kiếm tìm nhưng không còn được ăn loại súp ngon lành ấy. Con còn nhớ hương vị đó trên môi miệng. Mẹ hứa với con rằng trong giờ cuối của con thì Mẹ sẽ ban cho con một muỗng súp ngon lành ấy.”
 
2. Ơn gọi đi tu

Trong thời gian cư ngụ ở hang đá, vị nữ tu y tá mặc áo màu xanh ấy vạch ra chương trình sống cho Mariam.  Cô ta nói:

"Con sẽ không bao giờ thấy gia đình con nữa đâu. Con sẽ đi sang Pháp; tại đó con sẽ trở nên một nữ tu. Con sẽ trở nên con của Thánh Giuse trước khi trở nên con của Thánh Teresa. Con sẽ nhận được áo dòng Carmêlô trong một nhà, tuyên hứa nơi một nhà khác và chết trong nhà thứ ba tại Bethlehem."
 
Vết sẹo trên cổ của bà Mariam vẫn còn mãi trong cuộc sống của bà. Mọi sự được các bác sĩ, y tá tại Marseille, Pau và Mangalore và sau cùng là tại Bethlehem xác nhận là đúng như thế.

Vết sẹo dài 10 cm và rộng 1 cm và ở ngay cổ phía trước, da vùng cổ ấy trắng hơn nhưng da ở chỗ khác. Một bác sĩ tại vùng Pau đã xét nghiệm và làm chứng ngày 24/6/1875. Mẹ Bề trên Dòng Tu viết:

"Một vị bác sĩ nổi tiếng ở Marseille, đã chăm sóc cho nữ tu Mariam; ông đã tuyên bố rằng dù là kẻ vô thần nhưng ông tin là có Chúa. Nếu không có Chúa chữa lành thì chắc chắn vị nữ tu này không sống sót được.”

Vì vết thương bị cắt ở cổ nên giọng nói của bà Mariam không được bình thường. Cuộc tử đạo của một cô gái Arab không phải là giấc mơ nhưng vết thương đau đớn còn in sâu trong da thịt của bà.

Về sau, bà Mariam viết:

“Sau khi vết thương của tôi được chữa lành thì tôi phải rời khỏi hang đá ấy. Rồi Đức Mẹ Maria đưa tôi đến nhà thờ St. Catherine là nơi mà các tu sĩ Dòng Phanxico đang phục vụ. Tôi đi xưng tội. Khi tôi rời nhà thờ thì Đức Mẹ Maria biến đi.”

Những năm sau đó, khi bà ở trong cơn ngất trí vào ngày 8 tháng 9 năm 1897, đúng ngày kỷ niệm bà bị tấn công và cũng là ngày sinh nhật của Đức Mẹ Maria, nữ tu   Mariam nói rằng:

“Vào cùng ngày ấy năm 1858, tôi ở với Đức Mẹ Maria và tôi thánh hiến cuộc đời của tôi cho Đức Mẹ. Một người cắt cổ tôi và ngày hôm sau, Đức Mẹ Maria đã chăm sóc cho tôi.”

Một lần nữa, vào tháng 8 năm 1875, khi đang ở trên thuyền để đến nước Palestine, bà kể lại mọi sự cho vị giám đốc của bà là linh mục Estrate, và bà nói cách mạch lạc:

"Con biết rằng vị nữ tu chăm sóc cho con sau khi con tử  đạo là Đức Mẹ Maria.”
 
Bà Mariam không bao giờ còn gặp chú thím bà lần nào nữa. Họ không biết gì về bi kịch cuộc đời bà. Họ chỉ nghĩ rằng Mariam trốn chạy khỏi sự tàn ác của họ và có lẽ bà đã đi tu. Họ cố gắng giữ im lặng về đứa cháu mà cũng là đứa con nuôi của họ bởi vì bà chỉ đem lại nỗi nhục nhã cho họ bằng cách phản đối cuộc hôn nhân mà họ đã quyết định.
 
Lúc chỉ mới có 13 tuổi mà Mariam đã sống một mình. Trước hết, cô đi làm đầy tớ cho người ta. Một gia đình công giáo người Arab tên là Najjar đã thuê cô làm việc. Họ cho có ăn uống, có phòng riêng và một chút tiền hàng tháng. Cô sống là một người nghèo vì chỉ có một cái áo. Cô tặng lương của mình cho những người nghèo, cô chỉ để vài đồng bạc để mua đèn nến thắp sáng trước một tượng Đức Mẹ Maria. Cô dùng thì giở rảnh của mình để cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn cô.

Vì hy vọng được gặp gỡ em trai và vì muốn đi theo bước đường của Thiên Chúa nên cô đi hành hương viếng những nơi thánh địa. Sau khoảng 1 năm, cô đi theo phái đoàn hành hương về thành Jerusalem, Do Thái.

Kim Hà
19/5/2015
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa (5/22/2015)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria Là Bí Quyết Thành Công - Rv (5/22/2015)
Các Tin Liên Quan (5/22/2015)
Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống (5/21/2015)
Thánh Hiến Cho Đức Mẹ Maria # 4 (5/20/2015)
Tin/Bài khác
Thần Kỳ Ảnh Trước Chúa Giêsu Thánh Thể (5/18/2015)
Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Mà Đức Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (5/17/2015)
Tháng Hoa Đức Mẹ, Lm Đoàn Quang, Cmc (5/16/2015)
Đức Maria Là Phụ Nữ Duy Nhất Vừa Là Trinh Nữ Vừa Là Mẹ! (5/14/2015)
Đức Mẹ Maria Là Cửa Thiên Đàng! (5/14/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768