MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2913: Arkansas State Park Có Nhiều Kim Cương (1)
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 5-2015

CN 2913: Arkansas State Park CÓ NHIỀU KIM CƯƠNG (1)

http://abcnews.go.com/News/woman-finds-369-carat-white-diamond-arkansas-state/story?id=30601147

by Suzan Clarke, 27/4/15

Bà Susie Clark và chồng bà đã trải qua nhiều ngày đi tìm kiếm những viên kim cương tại công viên Crater of Diamonds State Park ở vùng Murfreesboro, Arkansas. Đến ngày cuối cùng thì bà dâng một lời cầu nguyện:

“Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho con tìm được một viên kim cương trong ngày hôm nay.”

Bà Clark là một cư dân của vùng Evening Shade, Arkansas, bà đã cầu nguyện sốt sắng và lời cầu của bà được Chúa nhận lời ngay lập tức, đó là theo báo cáo của tờ thông tin của công viên này. 

Bà Clark tìm được một viên kim cương màu trắng lớn 3.69-carat khi bà nhìn thấy nó lòi ra từ một luống đất đã được cầy xới. Bà Clark vui mừng khi tìm được một viên kim cương ở trong tình trạng nguyên thuỷ và và đặt tên cho món quà trời cho bà là ‘Hallelujah Diamond’. (Kim Cương Ngợi Khen Chúa)

Theo tài liệu của công viên này thì viên kim cương lớn mà bà Clark tìm được là viên lớn nhất mà người ta tìm được trong năm 2015. Có những người khác đến thăm công viên này và đã tìm được 121 viên kim cương.

Ngày 16/4/2014 thì có một người tìm được viên kim cương lớn 6.19-carat mầu trắng và đặt là Limitless Diamond. (Viên kim cương không giới hạn)

Một người khác tìm được viên kim cương trắng lớn khoảng 16.37 carat và một viên kim cương khác lớn 3.85 carat.

Ông Bill Henderson, viên chức trong ban quản trị công viên thì nói với ABC News vào ngày thứ hai 27/4/15 rằng:

"Có rất nhiều người tìm được các viên kim cương tại vùng Crater of Diamonds. Có những viên mầu vàng mà một em gái 14 tuổi tên là Tana Clymer tìm được vào năm 2013. Viên kim cương này được bán ra với giá $20,000."

"Có viên kim cương lớn 3 carat được tìm thấy ở công viên này năm 1990, sau đó được cắt giũa thành hình dáng đẹp và lớn khoảng 1.09-carat. Có những viên kim cương đẹp và được làm thành nhẫn vàng và vàng trắng platinum và bán cho tiểu bang Arkansas với giá $36,000." Đó là theo báo cáo của website của công viên này.

Ông Henderson cho biết:

“Những viên kim cương tìm được ở đây thường có giá trị cao nhưng giá cả khác nhau, cần phải được những chuyên viên buôn bán nữ trang định giá.”

Bà Clark đã đến công viên Crater of Diamonds State Park vào 33 năm trước cùng với mẹ và bà ngoại của bà. Lúc đó thì họ đến từ nước Đức.  Đài ABC News không thể liên lạc với bà Clark nhưng họ biết rằng bà Clark sẽ giữ viên kim cương này.

Theo ông Cox thì trong những tuần gần đây có mưa nhiều, các nhân viên đã cầy xới một khu đất rộng gồm 37.5-acre (mẫu) để đem những tảng kim cương lên, giúp cho các người đến thăm có thể dễ dàng tìm được “kho tàng” kim cương này.

“Những viên kim cương này khá lớn và nặng. Khi mưa nhiều thì chất bụi sẽ rớt ra khỏi viên kim cương nên người ta dễ tìm thấy chúng. Và khi mặt trời ló dạng thì chúng sẽ chiếu sáng lấp lánh muôn mầu và người ta sẽ nhận ra mà tìm thấy chúng.”

Tin vui là vùng Crater of Diamonds là nơi có mỏ kim cương mà chính quyền mở ra cho công chúng được tự do vào tìm và khi tìm được kim cương rồi thì họ được quyền giữ chúng làm của riêng.

Đó là chuyện lạ lùng hiếm có, mà chỉ có nước Mỹ mới có sự quảng đại này, vậy thì tại sao chúng ta không đến đó mà tìm kiếm? Đó là của quý mà Thiên Chúa ban cho.

Nếu có ai đó tìm được kim cương và trở nên giàu có thì xin cầu nguyện cho chúng tôi vì là nguồn tài liệu cho sự giầu có nhưng không của quý vị. Và xin kể cho chúng tôi nghe chuyện của quý vị nhé. Lúc đó, cũng xin nhớ bố thí cho người nghèo!

Xin Chúa chúc phúc cho quý vị tìm được nhiều viên kim cương lớn, đẹp và sạch! Amen. 

Kim Hà
3/5/2015

Đọc thêm:

http://abcnews.go.com/US/oklahoma-teenager-finds-385-carat-canary-diamond/story%3Fid%3D20633996

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2927: Thêm Vào Bí Mật Fatima (4) (5/7/2015)
Cn 2926: Chi Tiết Về Bí Mật Fatima Thứ Ba (3) (5/6/2015)
Cn 2925: Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Hiện Ra Famila (2) (5/6/2015)
Cn 2924: Tiết Lộ Các Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Hiện Ra Famila (1) (5/6/2015)
Xin Mẹ Ban Cho Con Lòng Trông Cậy Mẹ Như Con Thảo! (5/6/2015)
Tin/Bài khác
Xin Mẹ Xuống Phước Hải Hà Đoái Thương Con Cái Thiết Tha Van Nài (5/2/2015)
Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc (5/2/2015)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan (5/2/2015)
Giải Thích Khoa Học Về Phép Lạ Tại Fatima (5/1/2015)
Chuyện Loài Hoa (4/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768