MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Công Giáo: Đạo Thật
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 4-2015

Công Giáo: đạo thật
Trần gian có nhiều tôn giáo, vì thế có đạo thật, đạo giả là điều không thể tránh khỏi. Có nhiều bằng chứng cho chúng ta biết Công giáo là đạo thật.  Say đây là vài bằng chứng:
1.  Có Thiên Chúa
Cac bac học cho biêt: con người chẳng sáng tạo được một điều gì; mọi vật có sẵn trong thiên nhiên, và vũ trụ có luật. Con người chỉ khám phá những luật có sẵn, và dùng mọi thứtrong thiên nhiên mà chế biến. Vídụ: làm một chiêc bàn, con người lấy gỗ từ cây. Làm chiêc búa, cây đinh, con người dùng săt có trong lòng đât. Làm chiêc máy bay, con người khám phá ra lực đẩy của không khí, sưc cản của gió, sức hút của qủa đât... Xây lâu đài, con người dùng gạch, đá, xi măng, săt, thep, cao su... đều từ trong thiên nhiên.  Bộ óc, thân thể, trí khôn của loài người, không do con người làm ra. Bầu trời, không khí, mây, nước, g, lửa, trăng, sao, cây cối, bông hoa, muôn thú, núi, sông, hồ, suối, biển, hằng tỷ hành tinh bay theo qũy đạo của nó... Vũ trụ có luật lệ và có trật tự, thì phải có Đấng tạo nên luật lệ trật tự; Đấng đó chính là Thiên Chúa.
 
Nhà bác học nói:  "Một chut hiểu biêt làm cho người ta xa Thiên Chúa, nhưng hiểu biêt càng nhiều, càng làm cho người ta đến gần Thiên Chúa."  
Theo thống kê của Bác sĩ Dennert và A. Ennieu, có  92%  nhà bác học trên thế giới tin có Thiên Chúa.
 
2.  Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu
Thiên Chúa đã nói với Môsê qua bụi gai rực lửa cháy mà bụi gai không tàn:  "Ta, Tự Hữu  (Xuât Ê Dip Tô Ký 3:13-14)
Tự Hữu là không ai dựng nên Ngài và Ngài cũng không dựng nên chính Ngài. Tự Hữu cũng có nghiã, Ngài là Đấng ở trên tất cả, có trước tất cả, và bởi Ngài mà có vũ trụ, mọi loài, mọi vật hữu hình và vô hình....
Các bác học cho biết, quả đất chúng ta cư ngụ đã có hơn 5 tỷ năm.  Nếu chúng ta có một phi thuyền với tôc độ ánh sáng, bay ngược về qúa khứ và không bao giờ ngừng, thì Thiên Chúa vẫn có đó; và một phi thuyền với tôc độ ánh sáng, bay về tương lai và không bao giờ ngừng, thì Thiên Chúa vẫn có đó. Cach trình bày này cho dễ hiểu mà thôi, bởi Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, là Đấng Vô Cùng.
 
3.  Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa
Một trong những cách Thiên Chúa nói với loài người là Ngài mặc khải cho một số người, ghi lại những điều Ngài muốn cho nhân loại biết.  Đoạn Thánh Kinh trên đây là do Môsê ghi lại, Thiên Chúa đã nói về chính Ngài:  "Ta, Tự Hữu"
 
Đến thời sau hêt, Thiên Chúa cho Người Con của Ngài xuống trần gian để cứu loài người khỏi hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Người Con đó là Chúa Giêsu;  Đấng mà qua nguồn gốc, sử sách đã nói đến từ nhiều ngàn năm; Đấng mà qua lời nói, chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói; Đấng mà qua những phép lạ, chỉ có Thiên Chúa mới làm được; và Đấng mà qua cái chêt, Ngài cho biêt trước cái chêt và sẽ sống lại sau 3 ngày, và đã xảy ra như Ngài đã nói, đã minh chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì Lời của Ngài là Lời của Thiên Chúa:
...Ta là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống;  Đừng sợ kẻ chỉ giêt thân xac anh em, nhưng hãy sợ Đấng có thể bỏ linh hồn và xac anh em vào hỏa ngục;  Ai làm điều gì cho người thấp kém nhât, là làm cho chính Ta; Trời đât này qua đi, nhưng lời Ta sẽ chẳng qua đâu …”
 
4.  Choi Nam Sơn là học giả và là nhà ái quốc được dân tộc Đạihàn rất kính trọng, đã nói:  "Sự liên hệ giữa đời sống và tôn giáo giống như sự liên hệ giữa thân xác và không khí."
Choi Nam Sơn đã nghiên cứu Khổng giáo, Phật giáo... Ông đã đeo đuổi Phật giáo gần 60 năm, sau cùng ông gia nhập Công giáo. Ông cho biêt, Công giáo không chỉ là con đuòng dẫn đưa mỗi người đến cõi vĩnh phúc, mà là con đuòng vững chắc giup cho quôc gia phat triển, tiến bộ và giúp mọi nguòi đuọc sống trong bình an, hạnh phuc. Ông viết:
    "Khi muốn nói về việc phát triển xã hội cho đất nước Đại Hàn. Đầu tiên, nếu chúng ta muốn có một căn bản tinh thần vững chắc làm nền tảng, chúng ta không thể từ chối sự hướng dẫn của Giáo hội Công giáo. Giáo hội không phải chỉ xuất hiện gần đây như một Cột Sáng dẫn đường, nhưng từ ngàn xưa, được coi như một toà lâu đài xây trên đá tảng vững chắc không thể bị lay chuyển dù phong ba bão táp, điều này đã được chứng minh qua lịch sử của nhân loại, qua bao nhiêu biến cố của các thời đại."
 
5.  Paul Williams là Giáo sư của đại học University of Bristol, và là chủ tịch Hội nghiên cứu Phật giáo của Vương quôc Anh “United Kingdom Association for Buddhist Studies”. Năm 1978, Paul Williams gia nhập Phật giáo, nhưng sau khi đọc sach của Thoma Aquino, một người Công giáo,  Paul Williams đã nhận ra:  đức tin vào Thiên Chúa không hề phản lại lý trí; hơn thế, Paul Williams còn quả quyết là hình ảnh con người theo Phật giáo rất lẻ loi và tiêu cực, trái lại hình ảnh con người theo Công giáo hoàn toàn tich cực, ông viêt:
   “Nếu Phật giáo là chân thực, thì cuối cùng đối với mỗi chúng ta, cuộc sống cực khổ hiện tại chỉ là hư không và hoàn toàn vô giá trị; nhưng nếu Công giáo là chân thực, thì bấy giờ cuộc sống của mỗi chúng ta có giá trị vô cùng và hoàn toàn viên mãn”.  Lễ Phục Sinh năm 2000, Paul Williams gia nhập Công Giáo.
 
6.  Những năm gần đây, những phép lạ của Cha Trương Bửu Diệp, mà nhiều người ngoài Công giáo đến xin ơn và tạ ơn, là bằng chứng Công giáo là đạo thật của tất cả mọi người.
 
><>   
Lạy ĐỨC CHÚA CHA hằng có đời đời!
Con cảm tạ CHA, không phải vì tài giỏi, tôt lành mà con được là người Công giáo, nhưng CHA đã ban cho con. Con cảm tạ CHA, dù bước đường con đi có nhiều bão tố, chông gai, nhưng linh hồn con bình an, và tràn đầy hy vọng. Con van xin CHA đã thương xot con, cũng thương xót anh chị em của con, những kẻ chưa biết CHA, những kẻ chối bỏ CHA, những kẻ chống lại CHA, những kẻ lầm đường, lạc lối... Xin CHA cho họ thức tỉnh mà quay về nẽo chính, trước khi họ phải đứng trước tòa án công thẳng của CHA, để họ cũng được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên CHA trên Thiên Quốc, sau cuộc đời ngắn ngủi ở cõi tạm này.  Con van xin ơn này vì Thánh Danh Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con.  Amen.
 
NguyễnHyVọng
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Cảm Nghiệm Tạ Ơn Đức Mẹ Long Beach (4/24/2015)
Ơn Lành Mẹ Ban Trong Chuyến Hành Hương Âu Châu 2015 (4/23/2015)
Chị Lucia, Bí Mật Fatima Và Tiên Tri (4/23/2015)
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768