MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2822: Cầu Tiếng Lạ Thì Ma Qủy Không Biết Để Phá
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 3-2015

CN 2822: CẦU TIẾNG LẠ THÌ MA QỦY KHÔNG BIẾT ĐỂ PHÁ

Nguồn: www.examiner.com

Ngày thứ Bẩy, 15/5/2010, những người trẻ của giáo xứ St. Mary of the Hills giữ thinh lặng để sống đức tin. Không giống như vào ngày lễ Chúa Thánh Thần thì có gió hay lửa xuất hiện; cũng không có ai bị choáng váng như bị say rượu hay nói tiếng lạ. Tuy nhiên, họ đã nhận được cùng một hồng ân từ Chúa Thánh Thần giống như khi Chúa ban cho các tông đồ đầu tiên với những lời cầu nguyện tiếng lạ và ơn nói tiên tri.

Vào thời kỳ giáo hội tiên khởi, mọi người hiểu rằng dấu hiệu mà họ nhận được là những đặc sủng của Chúa Thánh Thần… Những ơn sủng của Chúa Thánh Thần cũng được ban cho những người ngoại giáo, và họ cũng nói được tiếng lạ. (TĐCV 10:45-46)

Ngày nay, giáo hội Công Giáo không nói nhiều về hồng ân tiếng lạ. Tuy nhiên hai vị giáo hoàng trước đây là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã công nhận phong trào Canh Tân Đặc Sủng (the Charismatic Renewal).

Các thành viên của những nhóm cầu nguyện của phong trào này nhận được nhiều đặc sủng của Chúa Thánh Thần ban cho, và ơn cầu nguyện tiếng lạ được thực hành trong thời đại này. (Rev. Robert DeGrandis SSJ, tác phẩm The Gift of Tongues)

Ơn cầu nguyện tiếng lạ là một trong 9 ơn thiêng liêng mà Thánh Phaolo nhắc đến trong thư 1 Cor 12:8-10. Những ơn này biểu lộ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài ban ơn cho mọi người để xây dựng cộng đoàn dân Chúa, để họ có phương tiện cần thiết hầu phục vụ Nhiệm Thể Chúa Kitô. ( Fr. Michael Scanlon TOR, trong tác phẩm Let the Fire Fall)

Cầu nguyện bằng tiếng lạ là lời cầu nguyện đến từ Chúa Thánh Thần. Các tông đồ cầu nguyện bằng tiếng lạ khi được Chúa Thánh Thần ban ơn cho họ. Tuy nhiên con người có thể điều khiển lời cầu nguyện này theo ý của họ.( LM Robert DeGrandis)

Cầu nguyện bằng tiếng lạ là một hồng ân mà tài bồi cho chính người được ơn. Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong con người như Sách Roma 8:26 nói:

“26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.”

Một người Công Giáo đã chịu phép Thêm Sức thì nhận được những ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần nhưng họ phải cầu xin Chúa ban cho ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ thì Chúa sẽ ban cho. 

Theo lời linh mục DeGrandis, người Công Giáo thường mắc cở và ngại ngùng không muốn tỏ lộ về những ơn Chúa ban cho họ, đặc biệt là ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ. Vì thế họ cần phải khắc phục những tư tưởng như sau: cảm thấy mình không xứng đáng, mặc cảm phạm tội, sự vô ích và sự sợ hãi.

“Chúng ta phải khắc phục những nỗi khó khăn và sợ hãi giống như một người mới tập bơi, phải học cách liều bơi, nhờ sức nước giúp cho mình nổi trên nước. Chúng ta cũng phải bắt đầu bước tới với Chúa trên mặt nước của đức tin và hãy đặt việc ca ngợi Chúa lên thành niềm ao ước hàng đầu.”(George Montague, tác phẩm Riding the Wind)

Khi chúng ta thực hành cầu nguyện bằng tiếng lạ thì chúng ta đang học cách nói chuyện với Thiên  Chúa.

”2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu.” (1 Cor 14:2).

Đó là một cách diễn tả sự mật thiết cao độ với Chúa.

Lm DeGrandis nói:

“Hồng ân cầu nguyện bằng tiếng lạ là một món quà riêng tặng cho những ai cầu nguyện riêng tư. Tiếng lạ là một ngôn ngữ riêng tư mà khi ta cầu nguyện thì ma quỷ không thể hiểu được.”

Kim Hà
5/3/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #10 (460-462) (3/8/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #9 (457-459) (3/8/2015)
Cn 2824: Mơ Thấy Mẹ Maria Và Mẹ Ban Ơn Cho Cả Nhà Theo Đạo (3/7/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 8 (455-456) (3/6/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 7 (453-454) (3/6/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 6 (451-452) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, # 5 (449-450) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #4 (ch.447-448) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768