MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2772: Cảm Nghiệm Thần Bí Về Chân Phước Maria Bolognesi (5)
Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 1-2015

Cn 2772: Cảm Nghiệm Thần Bí Về Chân Phước Maria Bolognesi (5)

(Tiếp Theo)

13. Một cha linh hướng mới, Đức Ông Adelino Marenga

Vào ngày 24/9/1956,  Đức Ông Barbieri không còn làm cha linh hướng cho bà Maria nữa vì sức khỏe cha yếu kém. Vì thế Đức Ông Adelino Marega nhận làm cha linh hướng cho bà. Buổi gặp gỡ đầu tiên mà bà Maria có với cha linh hướng là vào ngày 14/10/ 1956.

Cha linh hướng muốn bà có 3 điều kiện: vâng lời, khiêm nhường và tín thác. Nói về các thị kiến của Chúa Giêsu thì Đức Ông bảo bà hãy quên đi những thị kiến và xem như đó là những cám dỗ. Hãy nói với Chúa Giêsu rằng đừng ban cho bà sự đau khổ nữa. Bà vâng lời cha linh hướng. Vào ngày 30/7/1957, Đức Ông Marenga biết rằng bà vâng lời nên ngài bảo bà hãy chấp nhận những gì mà Chúa Giêsu gửi đến cho bà và hãy cầu nguyện cho các linh hồn.

Bà Maria cảm thấy mắc cở và không muốn Đức Ông Marenga nhìn thấy khuôn mặt bà có đầy là máu. Vào tháng 10 năm 1958, Chúa Giêsu hỏi tại sao mà bà không chịu gặp cha linh hướng nữa mà chỉ nhờ cô Zoe đi thay cho bà?  Bà Maria đáp:

“Con sẽ đi gặp ngài khi nào mà Chúa Giêsu bảo con gặp ngài nhưng con không muốn xuất mồ hôi máu trước mặt ngài.”

Vai năm sau, vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 1961, Đức Ông Marenga đến gặp bà mà có Chúa Giêsu Thánh Thể trong người của ngài. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria và bảo:

“Cha linh hướng của con ở trong phòng và có Bánh Thánh. Khuôn mặt con có đầy máu thì sẽ làm cho những linh hồn tội lỗi được quay về với Ta.”

“Lạy Chúa Giêsu, con rất tức giận. Chúa không tốt, con không muốn điều này xẩy ra. Con đã nài xin Chúa bao nhiêu lần rồi mà?”

“Maria, Ta đã xin con bao nhiêu lần và con luôn từ chối. Con không muốn điều này xẩy ra nhưng Ta muốn. Nếu để cho cha linh hướng của con chia sẻ cảm nghiệm thì ngài cần được chứng kiến cảnh này.”

“Lạy Chúa Giêsu, con rất mắc cở và tức giận.”

Ngày hôm sau, Chúa Giêsu đến hỏi thăm bà Maria là bà còn giận Chúa không nhưng khi bà thấy Chúa Giêsu khóc thì bà muốn an ủi Ngài.

Từ năm 1957 đến năm 1963, dù bà Maria tiếp tục chịu đau khổ vì những cơn bịnh khác nhau nhưng bà có thể vẫn làm được những công tác từ thiện, hơn là lúc bà ở trong những vùng quê nghèo. Bà đi thăm hỏi những người đang chịu đau khổ và những người nghèo trong những lúc bà nằm ở bịnh viện. Bà có nhiều ân nhân giúp đỡ cho các công tác từ thiện của bà. Năm 1964, Đức Ông Marenga chết cách bất ngờ.

14. Đi thăm Đền Thánh Gemma Galgani 

Ngày 29/9/1959, bà Maria đến Đền Thánh Gemma Galgani ở vùng Lucca để thăm vị thánh nhỏ của bà. Bà Maria viết trong nhật ký:

“Khi tôi biết mình ở trước mộ của Thánh Gemma thì tôi  để cho trái tim tôi nói với  bà Thánh. Tôi dâng cho bà Thánh tất cả những người tội lỗi, người nghèo và người bịnh. Tôi không muốn rời xa khuôn mặt của Thánh Gemma. Lạy bà Thánh Gemma  của Chúa Giêsu, xin cầu bầu để chúng con có thể luôn luôn cảm thấy tình yêu thánh thiện lớn lên trong lòng chúng con. Amen.”

Chúng tôi nhìn thấy bà Thánh có đôi giày cũ, cái áo dài, việc làm đăng ten, áo của bà có dính máu. Chúng tôi thấy các dĩa chén của bà và những gì mà bà dùng để ăn uống. Chúng tôi nhìn thấy chiếc giường nhỏ của bà Thánh. Đó là một niềm vui, sự bình an. Tâm hồn tôi vui mừng.”

15. Đi thăm Thiên Đàng và luyện ngục

Kể từ đầu năm 1957, Chúa Giêsu bắt đầu đưa bà Maria đi thăm Thiên Đàng và luyện ngục. Vào ngày 1/11/1957 lúc 3:00 giờ chiều, Chúa Giêsu nói với bà Maria:

“Con hãy đi với Ta.”

“Chúa muốn con đi đâu?”

“Maria, Ta muốn đưa con lên Thiên Đàng trong vài phút.”

Bà Maria thấy mình mặc áo trắng. Chúa Giêsu mỉm cười hỏi bà:

“Maria, con có muốn ở đây mãi mãi không?”

“Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng chan hòa, Thiên Đàng là một cái vườn đầy là ánh sáng và có các linh hồn thơm tho. Không có thợ sơn nào có thể sơn trắng hơn nơi này. Ánh sáng chói chang, các thiên thần đông đảo. Con rất muốn và thích được ở luôn nơi Thiên Đàng này.”

Chúa Giêsu xen vào và nói:

“Bây giờ Ta đưa con thăm luyện ngục.”

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là tốt lành. Chúa biết rõ là con không xứng đáng chút nào.”

“Maria, con sẽ cảm thấy sự đau khổ tương tự như sự đau khổ của các linh hồn ở nơi luyện ngục cảm nhận.”

Vì cảm nghiệm luyện ngục quá đau đớn nên bà Maria than van:

“Lạy Chúa, Lạy Chúa! Chỉ có với ơn lành và sức mạnh của Chúa Giêsu mà con mới có thể vượt qua những nỗi đau đớn và thống khổ này. Lạy Chúa Giêsu, qua Lòng Chúa Thương Xót và thương hại, xin Chúa cho các linh hồn này được ở với Chúa trên Thiên Đàng sớm.”

Chúa Giêsu nói với bà Maria:

“Bây giờ khi con thức giấc, con sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản.”

Khi bà Maria thức giấc, bà cảm thấy quá mệt mỏi và bà thấy cô Zoe, bạn đồng hành của bà đang ở bên cạnh của bà.

Kể từ mùa xuân năm 1958, bà Maria nằm liệt giường suốt gần một năm. Vào ngày 3/7/1959, Chúa Giêsu báo tin cho bà biết về một phần thưởng như sau:

“Bằng những nỗi thống khổ mà con phải gánh chịu trong suốt thời gian này và vì những Chuỗi Kinh Mân Côi mà con đã cầu nguyện thì Ta cho con được thấy tất cả những linh hồn mà con đã giải thoát khỏi luyện ngục.”

Ba ngày sau đó, bà Maria được thăm viếng Thiên Đàng lần nữa. Lần này thì bà được mặc áo trắng. Bả viết:

“Tôi thấy một số lớn các linh hồn đang sung sướng được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Tôi thưa Chúa Giêsu rằng:

"Lạy Chúa Giêsu, con muốn thành một thiên thần bé nhỏ, nhưng con muốn ở trong luyện ngục ngay cả khi con không phải xuống nơi đó, nhưng vì con muốn cứu các linh hồn đang chịu đau đớn rất nhiều.”

“Maria, con có biết các linh hồn ở luyện ngục chịu đau khổ nhiều như thế nào không?”

“Dạ, con biết, vì Chúa đã cho phép con đến nơi ấy. Đó là lý do mà con cầu nguyện rất nhiều và đó là lý do tại sao mà con muốn ở luyện ngục và chịu đau khổ cho các linh hồn ở luyện ngục để họ được thanh tẩy và sớm hưởng Nhan Thánh Chúa Giêsu trên Thiên Đàng.”

“Maria, nếu Ta xin con hãy ở một thời gian dài lâu nơi luyện ngục để cứu độ các linh hồn thì liệu con có chịu không?”

“Lạy Chúa, con sẽ không ngần ngại. Con sẽ chấp nhận ngay lập tức. Khi con nghĩ đến những sự đau khổ và đau đớn thì ở trên thế giới này không thể so sánh với những nỗi thống khổ nhỏ bé nhất của các linh hồn ở nơi luyện ngục. Con sẽ không bao giờ từ  chối.”

Vào ngày sinh nhật của bà là ngày 21/10/1959, bà Maria tỉnh giấc lúc 2:00 giờ sáng bởi một tiếng nói kỳ diệu. Chúa Giêsu đưa bà vào Thiên Đàng và ban cho bà một sự ngạc nhiên. Chúa Giêsu nói:

“Maria,nhìn đi, tên con được viết ở Thiên Đàng rồi.”

Chúa Giêsu lại đưa bà Maria lên Thiên Đàng lần nữa vào ngày 22/1/1960, nhưng Ngài đột ngột tuyên bố:

“Maria, bây giờ Ta đem con xuống thăm luyện ngục.”

Lúc đó, bà thấy mình mặc y phục mầu đỏ và bà thấy nhiều linh hồn. Có 7 linh hồn bay lên. Chúa Giêsu giải thích:

“Maria, con thấy không? Con đã cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Những linh hồn ấy vừa được giải thoát để vào Thiên Đàng.”

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá tốt lành!”

“Maria, con có thể cho Ta biết ở nơi luyện ngục này đau đớn biết là chừng nào không?”

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy mìn bị đốt cháy bởi cơn khát. Con không thể so sánh với những nỗi đau đớn mà con cảm thấy ngay lúc này.”

Mấy ngày sau,vị linh mục linh hướng của bà Maria chết, bà Maria tỉnh giấc và cảm thấy lòng mình trống rỗng và bắt đầu nhớ đến cha linh hướng. Thế rồi Chúa Giêsu xuất hiện với một luồng ánh sáng nồng ấm, Chúa hỏi:

“Maria, con còn giận Ta không?”

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho Thánh Ý Chúa thể hiện trên trái đất cũng như trên Thiên Đàng. “

Bỗng dưng, bà Maria thấy mình mặc áo mầu trắng và đang đi bộ trên con đường dài có đầy hoa lá. Chúa Giêsu nói:

“Maria, Ta biết con đang thương tiếc vị linh mục linh hướng của con, và con đang nghĩ về cái chết của ngài kể từ khi con thấy Ta vào ngày 18/7. Bây giờ con sẽ nhìn thấy vị linh mục linh hướng của con.”

Thế là bà Maria nhìn thấy Đức Ông Marenga, trông ngài đẹp đẽ và đang chiêm niệm với các linh hồn khác. Ngài nhìn thấy bà nhưng ngài không nói gì.

Đây là những lúc mà bà Maria được Chúa Giêsu cho phép đến Thiên Đàng và luyện ngục và bà ghi lại trong nhật ký của bà.

(Còn Tiếp)

Kim Hà
31/1/2015


 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768