MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2764: Bà Maria Teresa Nhận Được 5 Dấu Thánh #2
Thứ Năm, Ngày 29 tháng 1-2015

CN 2764: BÀ MARIA TERESA NHẬN ĐƯỢC 5 DẤU THÁNH #2

Nguồn: Themysticofthechurch.org

(Bà Maria Teresa và Đức Giáo Hoàng Phaolo VI) 

(Tiếp theo)

6. Bà Maria Teresa nhận được 5 Dấu Thánh

Vào một ngày thứ Sáu, khi cha Campana đang hiện diện thì ngài nghe được tiếng nói hướng về ngài qua bà Maria Teresa:

“Ta muốn lập lại Cuộc Khổ Nạn của Ta trong tạo vật này. Con là cha linh hướng của bà ta, cOn có thể chấp nhận hay từ khước không cho điều này xẩy ra bởi vì con là giáo quyền đại diện cho Ta, nhưng con nên biết rằng đó là Thánh Ý của Ta.”

Dù cho cha Camapna hiểu rằng ai đang nói chuyện với ngài nhưng ngài vẫn hỏi:

“Nhưng Ngài là ai?”

“Ta là Giêsu. Linh hồn này đã thánh hiến cho Ta và Ta đã chấp nhận lời thánh hiến của bà ta. Bà sẽ là một linh hồn nạn nhân để đền tội cho sự cứu độ của nhiều linh hồn theo như những gì mà bà ta nói với con.”

“Con phải làm gì?”

“Vào thứ Sáu Tuần Thánh tới đây, bàn tay, bàn chân và trái tim của bà ta sẽ bị đâm thâu. Các vết thương này không xuất hiện ở bên ngoài vì mọi sự phải giữ kín như con đã nói, nhưng sau đó, bất cứ lúc nào con muốn, con có thể làm cho các vết thương xuất hiện và mọi người sẽ nhìn thấy.”

Trong cuộc đối thoại này, chúng ta có thể nhìn thấy sự vĩ đại của thánh chức linh mục qua lời Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu dành quyền quyết định để cho vết thương được dấu kín hay tỏ lộ ra ngoài là tuỳ theo ý của vị linh mục linh hướng của bà Maria Teresa là cha Cristoforo Campana. Về sau, cha trở nên một Đức Ông.

Khi bà Maria Teresa trở lại tình trạng bình thường thì bà không nhớ được những lời đối thoại mà Chúa Giêsu nói với vị linh mục linh hướng của bà là cha Campana. Cha hỏi bà:

“Nếu Chúa Giêsu muốn có một cuộc hiệp thông gần gũi với bà để bà chịu sự khổ nạn của Chúa thì bà sẽ trả lời như thế nào?”

“Nếu Chúa Giêsu muốn thì con sẽ sẵn sàng.”

Cha Campana trả lời:

“Chúa muốn bà nên giống Ngài.”

Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày 11/4/1952, đó  tình cờ  cũng là  ngày lễ  kính Thánh Gemma Galgani, một nhà thần bí có 5 Dấu Thánh khác, Cha  Campana đến gặp bà lúc 2:45 giờ chiều và thấy bà chịu đau đớn trên giường. Cha hỏi xem liệu bà có đau nhiều không?

Với đôi hàm răng siết chặt, bà Maria Teresa không thể mở miệng to hơn được. Bà trả lời cha:

“Con chịu đau nhiều lắm.”

Lúc 3:00 giờ chiều, cha Campana chứng kiến cơn khổ nạn của bà, dường như bà bị đóng đinh vào thánh giá và lúc ấy bà thở hơi cuối cùng và tắt thở. Bà tắt thở trong vài phút rồi mở mắt, bà mỉm cười và nói rằng:

“Mọi sự đã hoàn tất.”

Tuy nhiên, bà không thể ra khỏi giường cho đến lúc nửa đêm.

7. Cảm nghiệm Kết Hôn với Chúa Giêsu:

Ngày 20/12/1952, bà Maria Teresa nhận lãnh hồng ân kết hôn thiêng liêng với Chúa Giêsu. Tiếng Nói bảo cha Campana hãy đưa bà Maria  Teresa đến nhà thờ. Lúc 9:30 giờ sáng, bà quỳ trước bàn thờ và ngay lập tức, một cuộc đối thoại giữa bà và Chúa Giêsu bắt đầu. Cha Campana nghe được những lời sau đây:

“Chúa Giêsu chấp nhận làm chồng của con nhưng Chúa muốn vợ của Chúa phải nên giống Chúa: tức là phải bị bách hại, bị đè bẹp, bị nguyền rủa, và luôn chịu mọi đau khổ nơi thể xác và trong tâm linh.”

Cha Campana còn nghe Chúa Giêsu nói với ngài như sau:

“Con hãy lên bàn thờ, nhấc cái khăn bàn thờ lên, lấy cái nhẫn vàng và xỏ vào tay vợ của Ta để làm chứng rằng Ta kết hôn với bà ấy.”

Vị linh mục tìm thấy một nhẫn vàng trên bàn thờ và ngài xỏ nhẫm vào ngón tay đeo nhẫn của bà Maria Teresa. Cha bảo bà:

“Chiếc nhẫn này không phải của tôi. “Ai đó” tặng cho bà như một dấu hiệu hiệp thông giữa Ngài vào bà.”

Thì ra chiếc nhẫn ấy là do một phụ nữ vì quá chán nản với cuộc hôn nhân nên bà ta để chiếc nhẫn ấy trên bàn thờ.

8. Sứ Mệnh đặc biệt của bà Maria Teresa, linh hồn nạn nhân và được ơn lưỡng tại.

Vào ngày 4/1/1953, Cha Campana biết được là bà Ivana Puskin đã chết.  Bà Ivana là chắt của ông Alexander Sergeevic Puskin, ông này được xem như là cha đẻ của ngôn ngữ tiếng Nga.

Bà Ivana là một người Công Giáo và rất tích cực trong các phong trào giáo hội hầm trú. Bà đã dâng hiến cuộc đời mình như là một nạn nhân để cầu nguyện cho sự cứu độ của nước Nga. Tuy nhiên bà đã loại bỏ không cầu nguyện cho sự cứu độ của ông Stalin vì ông ta đã phạm quá nhiều tội lỗi nặng nề trong cuộc đời của ông.

Vào một ngày thứ Sáu, khi bà Maria Teresa đang chịu đau khổ về Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô nơi thân xác bà thì Chúa Giêsu báo tin cho cha Campana về cái chết của bà Ivana Puskin. Chúa hỏi cha hãy hỏi bà Maria Teresa xem liệu bà ấy có muốn trám vào chỗ của bà Ivana là làm linh hồn nạn nhân cầu nguyện cho sự cứu độ của nước Nga và các nước Cộng sản vô thần khác không?  Bà Maria Teresa trả lời:

“Nếu Thiên  Chúa muốn điều ấy thì xin Chúa ban cho con sức mạnh cần thiết để con thi hành, thì con chấp nhận.”

Với sự chấp thuận chịu đau khổ thể xác và tinh thần nhiều hơn, bà Maria Teresa còn chịu sự tấn công của ma quỷ nữa.

Đầu tháng 3 năm 1953 thì ông Stalin chết. Vào ngày thứ sáu tiếp theo đó, tiếng nói bảo cha Campana rằng:

“Bây giờ, Ta sẽ hỏi con một vài điều, nếu như con cho phép và tạo vật này chấp nhận. Trước khi Stalin chết, Ta muốn ban cho hắn một cơ hội để được cứu độ, giống như Ta đã làm cho các linh hồn được cứu độ, dù rằng hắn phạm nhiều tội ác. Nếu như cả hai chúng con chấp nhận thì Ta xin con hãy dâng hiến 3 tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho linh hồn Stalin. Nhưng xin con đừng lo sợ khi nhìn thấy tạo vật này chịu đau đớn vô cùng để cứu Stalin.”

Bà Maria Teresa chấp nhận chịu đau khổ trong 3 tiếng đồng hồ cầu nguyện cho linh hồn Stalin. Cha Campana ở cùng bà trong 3 tiếng đồng hồ ấy, cha không ngừng khóc, cha nói:

“Thôi đủ rồi.”

Sau 3 tiếng đồng hồ đau đớn thì bà Maria Teresa  trở lại bình thường. Tuy nhiên dường như linh hồn ông  Stalin không được hưởng những ân huệ mà Chúa Giêsu muốn ban cho linh hồn ông ta trong giờ ông hấp hối. Á Thánh Elena Aiello, một nhà thần bí người Ý khác đã được thị kiến hỏa ngục và bà thấy linh hồn của Stalin ở hỏa ngục và có những kẻ đi theo ông ta cũng ở trong đó.

Sau khi ông Stalin chết thì sự bách hại giáo hội ở các nước Cộng Sản vẫn tiếp tục. Đồng thời, bà Maria Teresa lại chịu đau khổ nhiều hơn. Theo cha Camapana thì cảm nghiệm thần bí chỉ mới bắt đầu.

Vào một buổi chiều ngày Chúa nhật, cha Campana nghe tiếng nói bảo cha rằng Đức Hồng Y Stepinac, từ một nơi mà ngài bị giam cầm đã cố gắng tổ chức một nhóm tín hữu ở vùng đồi núi chung quanh vùng Krasic, để đến thăm một số linh mục người Croatians, và những người tỵ nạn ở các quốc gia chung quanh.

Đức Hồng Y thường đến thăm để khuyến khích các giáo dân hãy can đảm giữ vững đức tin của họ. Ngày Chúa nhật ấy, đôi chân của Đức Hồng y bị sưng lên. Vì máu không lưu thông nên ngài chịu đau đớn lắm. Tuy nhiên ngài vẫn muốn đến tham dự những buổi họp ở vùng đồi núi bằng mọi giá.

Tiếng Nói hỏi cha Campana hãy nói chuyện với bà  Maria Teresa xem liệu bà ấy có chịu cái đau của Đức Hồng Y để cho ngài được lành lặn mà đến dự buổi họp không? Bà ấy chấp nhận nên chịu đau chân ngay lập tức. Đồng thời, Đức Hồng Y Stepinac có thể hoàn thành sứ mạng của ngài.

Điều này chứng tỏ rằng bà Maria Teresa chịu đau khổ cho người khác, cùng với hiện tượng bà hiện ra ở hai nơi trong cùng một lúc. Bà bắt đầu nhìn thấy hàng ngày những điều xẩy ra đối với các linh mục đang  bị tra tấn ở các nước Cộng Sản.

Cha Campana ghi nhận rằng bà Maria Teresa bắt đầu chẩy mồ hôi máu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1954. Bà hiện ra ở hai nơi một lúc vào lần đầu tiên là ngày 6/12/1954.

Lần dầu tiên bà được nhìn thấy Đức Hồng Y Wyszynski đang chịu thống khổ vì bị tra tấn cách tàn nhẫn. Thật sự, bà trở thành một nguồn nhắn tin cho những người bị bách hại. Bà có thể nghe được tiếng kêu cứu của những người ở rất xa.

Nhờ những hiện tượng thần bí của bà mà cha Campana  có thể liên lạc với các nhà lãnh đạo của giáo hội bị bách hại vì họ không thể nào được liên lạc với Tòa Thánh.

Qua sứ mạng đặc biệt của bà Maria Teresa mà cha Campana có thể báo tin cho Đức Giáo Hoàng biết những tin tức gì đã xẩy ra ở những nơi mà giáo hội bị bách hại.

Ngoài sự kiện được hiện ra ở hai nơi, bà Maria Teresa còn du hành với thể  xác đến những nơi mà các vị lãnh đạo của giáo hội đang bị cầm tù. Cuộc du hành đầu tiên của bà là tới vùng Innsbruck, nơi đó bà gặp gỡ Đức Hồng Y Stepinac.

Bà cũng thăm viếng Đức Hồng Y Mindszenty trong nhà tù. Bà viết một bản báo cáo về những chuyến đi với tựa đề:  “Từ Innsbruck Đến Roma,” và bản báo cáo được trình lên Đức Giáo Hoàng Pio XII một cách riêng tư.

Thông thường thì bà được ơn hiện ra hai nơi khi bà cần. Sau khi cuộc nổi loạn thất bại ở Hungary, cha Campana gửi bà đến những nơi bị bách hại để khuyến khích những người dân của nước Hungary. Những chuyến đi thiêng liêng này đã làm cho sức khỏe thể xác và thiêng liêng của bà suy yếu dần.

(Còn tiếp)

Kim Hà
29/1/2015


 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768