MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2754: Hành Hương Xuyên Việt, Giáo Phận Thanh Hóa (3)
Thứ Ba, Ngày 27 tháng 1-2015

CN 2754: HÀNH HƯƠNG XUYÊN VIỆT, GIÁO PHẬN THANH HÓA (3)

Ngày 10/1/2015, phái đoàn hành hương cùng đi vào Thanh Hoá. Xe số 2 của nhóm chúng tôi gồm một nửa số người là quý thính giả và bà con của gia đình tôi nên luôn giữ tinh thần cầu nguyện sốt sắng. Hôm đó vì trời mưa và có nhiều vấn đề trục trặc xe cộ nên chưa được phép đọc kinh chung. Tuy nhiên, nhóm nhỏ chúng tôi đã đọc kinh để xin Chúa bảo vệ cho cuộc hành trình không gặp tai nạn và được mọi sự tốt lành.

Đi nửa đường thì xe của chúng tôi bị trở ngại, không chạy được. Tôi phải xin phép trưởng đoàn để cho cả xe được cầu nguyện chung. Sau đó, một cô em đi trong xe vốn là người trong nhóm cầu nguyện của tôi kể lại như sau:

“Em nhìn thấy trước là xe mình sẽ có vấn đề. Vì thế em bảo chị Y. là chúng ta hãy cùng cầu nguyện để xe không bị trục trặc. Thế rồi xe vẫn bị trở ngại máy móc. Khi em nghe chi Kim Hà bắt đầu nói rằng cả xe hãy cùng đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và Kinh Mân Côi thì em vui mừng lắm. Lúc đó, em cảm thấy xe của mình như được các linh hồn nâng lên để giúp cho xe chạy mà không bị trục trặc nữa. Em nhìn lại thì thấy cả ngàn linh hồn đang nâng xe chúng ta lên. Tiếc rằng các ngài không cho em nhìn thấy mặt của các ngài.”

Tôi tin điều ấy và đề nghị cô em kể cảm nghiệm cho mọi người nghe nhưng cô ấy ngại nên chỉ chia sẻ với một vài người mà thôi. Cô tỏ ra rất buồn vì nhóm không được đọc kinh nhiều khi đi đường. Tuy vậy nhưng xe của chúng tôi vẫn còn là xe đọc kinh nhiều nhất.

Rốt cuộc xe số 2 của nhóm chúng tôi đến Tòa Giám Mục trễ nhất. Vì thế chuyện lấy phòng ốc cũng không được như ý của đại đa số người tham dự.

Chiều hôm ấy nhóm dự Thánh Lễ ngay tại nhà nguyện của Tòa Giám Mục Thanh Hoá và tham dự buổi sinh hoạt vui chơi nơi ngôi nhà khán đài của Tỏa Giám Mục. Ngôi nhà này có cả ngàn ghế mới mầu đỏ tươi, có khán đài rộng lớn, trông thật là hoành tráng. So với khán đài của Tòa Giám Mục Marywood  của giáo phận Orange, California thì khán đài của TGM Thanh Hoá thật là huy hoàng và tráng lệ!

Sau bữa ăn tối thì cả đoàn có sinh hoạt văn nghệ nhưng những người già thì cần giấc ngủ và sự nghỉ ngơi.

Sáng ngày 11/1/2015, trời đổ mưa, trong lúc đại đa số khách hành hương đến nhà thờ chánh tòa tham dự Thánh Lễ thì có một số nhỏ tham dự Thánh Lễ ở nhà nguyện chung với các tu sĩ. Chúng tôi được tham dự giờ kinh phụng vụ và được chầu Thánh Thể.

Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh và các nam nữ tu sĩ của giáo phận Thanh Hoá đã chu đáo tiếp đón phái đoàn.

Trưa ngày Chúa Nhật 11/1/2015, phái đoàn đến thăm giáo xứ Ba Làng trước khi thăm Cửa Bạng là nơi mà tương truyền rằng cha Đắc Lộ đã đặt chân đến truyền giáo vào 400 năm trước đây, khoảng 1615. Tại khuôn viên giáo xứ Ba Làng có tượng của cha Đắc Lộ. Vì thời tiết không thuận lợi nên phái đoàn chúng tôi không thể ra khơi để thăm vùng Cửa Bạng được. Chúng tôi đành ở lại nhà thờ giáo xứ Ba Làng để cầu nguyện chung và ăn trưa.

Tương truyền là Thánh Phanxicô Xaviê thuộc Dòng Tên đã từng đi qua Thanh Hoá và làm rớt tràng hạt ở biển Thanh Hoá. Rồi một con cua đã nổi lên mặt nước để trả lại tràng hạt cho ngài. Từ đó, ở Thanh Hoá có một loại cua mà mu của nó có hình cây thánh giá.

Khi gặp cha xứ Phiên, tôi có hỏi cha về câu chuyện này và cha xác nhận là có những con cua mà mu của nó có in hình thánh giá. Tưởng cũng nên nhắc lại là Thanh Hoá là nơi có nhiều di tích lịch sử lâu đời. Người ta đã đào được 2 cái Trống Đồng Đông Sơn và Ngọc Lũ. Nhìn cách trình bày trên mặt trống thì cũng đã nói lên trình độ văn hoá lâu năm của truyền thống Việt Nam.

Cha Phiên còn cho biết là cách giáo xứ Ba Làng một vài cây số thì có di tích các thành quách của vua quan đời nhà Mạc ngày trước.

Lược sử Giáo xứ Ba Làng

Giáo xứ Ba Làng nằm trên địa bàn xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, cách trung tâm thành phố Thanh Hoá khoảng 50km về phía Nam.

Ba Làng là một dải đất nằm ven biển và ven sông bắt đầu từ cầu Đầu Bè đến Cửa Bạng, với chiều dài 3km. Hai đầu có hai ngọn núi: Núi Thủi phía Bắc và núi Do ở phía Nam. Phía núi Do là cửa sông Bạng chảy ra biển, uốn khúc lượn quanh núi Thủi, khiến Ba Làng trở nên như một hòn đảo tách biệt. Bãi biển hình cong làm thành cái vịnh nhỏ. Ngoài biển có Hòn Mê và nhiều hòn đảo nhỏ khác nằm đối diện với Ba Làng, tạo thành một khung cảnh sơn thuỷ hài hoà giữa đất trời thiên nhiên thật nên thơ.

Lịch sử ghi lại rằng: Vào chính ngày lễ Thánh Giu-se 19.3.1627, cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) và cha Marquez, trên đường ra giảng đạo tại Đàng Ngoài, đã đặt chân lên Cửa Bạng thuộc làng Do Xuyên, nay thuộc xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Sau hơn hai tháng giảng đạo, các thừa sai đã rửa tội được 32 người.

Với con số đầu tiên khiêm tốn ấy, nhờ hồng ân quan phòng của Thiên Chúa và qua sự hoạt động tích cực của các Thầy giảng, cộng đoàn Kitô hữu tại Cửa Bạng sau 382 năm (1927 – 2009) đã thực sự trưởng thành.

Là một giáo xứ đón nhận hạt giống Tin Mừng từ rất sớm, nên lòng đạo đức và tinh thần xây dựng Giáo hội của người dân Ba Làng được thể hiện ra bề ngoài một cách rõ nét. Giáo xứ vẫn giữ lại những tập tục đáng quý như: Ngắm Mùa Chay; rước kiệu Thánh Thể, kiệu Đức Mẹ tháng Hoa, kiệu tháng Mân Côi với những đội trống và kèn đồng rất hoành tráng.

Tạ ơn Chúa cho chúng con được chứng kiến những kỳ  công của các bậc cha ông đã hy sinh chịu mọi đau khổ để truyền giáo cho quê hương chúng con được biết Chúa.

Kim Hà
27/1/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2015)
Ðức Mẹ Lộ Ðức, 11/2 (2/11/2015)
Đức Mẹ Lộ Đức Tại Việt Nam (2/8/2015)
Mẹ Đã Chọn Lavang Mà Hiện Đến Giữa Thời Ly Loạn Khốn Khổ Trăm Bề! (2/7/2015)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước (2/2/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (1/1/2018)
Sự Suy Tưởng Của Đức Mẹ ! (1/1/2018)
Tình Mẹ (1/1/2018)
Nữ Vương Hòa Bình, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (1/1/2018)
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768