MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2724: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Được Nhiều Ơn Lành
Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 12-2014

CN 2724: CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ ĐƯỢC NHIỀU ƠN LÀNH

Nguồn: The Hidden Power Of Speaking In Tongues

Tác giả kể một cảm nghiệm tuyệt vời như sau:

“Chúng tôi đã tổ chức một buổi tĩnh tâm dành cho hơn 150 nhà truyền giáo về đề tài đặc sủng Chúa Thánh Thần.

Đến buổi trưa thì tất cả nhóm chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa. Thế rồi 150 người chen chúc nhau vào một quán ăn nên làm cho các nhân viên ở đây bận rộn và vất vả.

Lúc ấy tiếng ồn trong quán ăn thật là khủng khiếp vì ai cũng thi nhau nói và đòi hỏi các người bồi bàn phục vụ cho họ. Thấy tình thế không ổn, tôi bèn cầu nguyện nho nhỏ bằng tiếng lạ. Thế là một làn sóng bình an bao bọc lấy tôi.

Thình lình tôi bỗng để ý đến cô gái bồi bàn trẻ đang cố gắng hết sức để phục vụ khách hàng. Bỗng dưng, tôi thấy thị kiến hình ảnh một bé trai khoảng chừng 5 tuổi đang bị bịnh thận và đang được chữa trị. Tự nhiên hình ảnh bé trai đó có liên quan đến người nữ bồi bàn đang đứng gần chỗ tôi ngồi ăn. Tôi cố gắng đợi xem có ai đó lên tiếng về nhu cầu của cô ta không nhưng ai ai cũng đang chú ý đến món đồ ăn trưa của họ mà thôi.

Đến cuối bữa ăn, tôi gọi người phụ nữ bồi bàn ấy đến. Lúc đầu, cô ta tỏ ra lo lắng vì sợ tôi phàn nàn về cách phục vụ khách hàng của cô. Tôi cầm tay cô và nói:

“Tôi chưa bao giờ gặp gỡ cô nhưng Chúa cho tôi thấy rằng cô là người mẹ đơn độc và có một đứa con trai 5 tuổi đang bịnh thận rất nặng. Các bác sĩ không chữa trị cho cháu được.”

Cô ta bắt đầu khóc và hỏi tôi: “Ông là ai?”

Tôi đáp: “Tôi chỉ là một tôi tớ của Chúa mà thôi.”

Cô ta cứ khóc và nói: “Con trai của tôi đang chết dần mòn.”

Tôi an ủi cô ta: “Tôi tin rằng sở dĩ Chúa ban cho tôi những lời thiêng liêng này vì Chúa sẽ chữa lành cho con trai của cô.”

Cô ta khóc và cám ơn tôi. Hình ảnh mà Chúa ban cho tôi khi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ là sự thật 100%. Chúa Thánh Thần đã làm việc và ban Lòng Chúa Thương Xót cho chúng ta. Hồng ân của Chúa Thánh Thần là sự an ủi, chúc phúc, và chữa lành trong một thế giới đầy sự đau khổ. Chúa xức dầu để chữa lành những người có trái tim tan nát và ban tin mừng cho những người nghèo khó.

Câu chuyện trên đây chứng tỏ rằng cầu nguyện tiếng lạ có một giá trị lớn lao vì khi cầu nguyện như thế thì chúng ta ở một nơi mà có thể nghe và hiểu tiếng nói của Thiên Chúa.

Kim Hà
21/12/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúng Con Ở Nơi Khóc Lóc Than Thở Kêu Khẩn Mẹ Thương! (1/26/2015)
Tràng Chuỗi Mân Côi (1/22/2015)
“ngọt Ngào Tình Mẹ”, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/27/2014)
Mẹ Hòa Bình (12/27/2014)
Nữ Vương Hòa Bình (12/26/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2723: Thánh Hiến Nhân Loại Cho Đức Mẹ (12/21/2014)
Tin/Bài khác
Vẻ Đẹp Của Mẹ Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2019)
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/8/2019)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2019)
Sự Kiện Ðức Mẹ Hiện Ra Tại Guadalupe (12/12/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768