MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1)
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2014

CN 2661: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI NƯỚC SLOVAKIA (S1)

Nguồn: Spiritdaly.com

Từ năm 1990 đến năm 1995, Đức Mẹ Maria đã hiện ra ở vùng Litmanová thuộc nước Slovakia. Đó là một làng xa xôi nơi vùng đồi núi với khoảng vài trăm dân cư. Đa số dân chúng theo đạo Công Giáo Hy Lạp Byzantine.

Cuộc hiện ra xẩy ra vào đầu tuần tháng 8 năm 1990 cho đến ngày 6 tháng 8 năm 1995. Có hai cô gái nhỏ được thị kiến Đức Mẹ Maria, đó là cô Katka Ceselkova và cô Ivetka Korcakova. Hiện nay một trong hai thị nhân này đang ở vùng Staten Island, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

Tại Litmanová, Đức Mẹ Maria khuyên hai cô gái hãy tham dự Thánh Lễ và đền tạ cho tội lỗi của vùng này và của thế giới. Mẹ hiện ra với tước hiệu:“Trinh Khiết Vẹn Tuyền“, "Untainted Purity." Mẹ ban thông điệp cho hai người trẻ và cho tất cả thế giới.

Một lần nữa, giống như ở LaSalette, Fatima, Guadalupe, Lộ Đức, và Medjugorje, nơi Mẹ hiện ra là một vùng đồi núi nhỏ. Giáo hội đã chính thức tuyên bố nơi này là nơi cầu nguyện và hành hương.

Các trẻ thị nhân kể về cuộc hiện ra đầu tiên bắt đầu bằng một tiếng động lớn làm cho họ giật mình.

"Chúng tôi leo lên đồi cao, chúng tôi gồm có Katka, Ivetka, và Mikulas Ceselka. Đó là vào lúc 7 giờ sáng. Chúng tôi chơi với nhau suốt ngày. Chúng tôi chiên thịt muối bacon và hát hò vui vẻ. Lúc đó Thánh Lễ được cử hành vào lúc 5:00 giờ chiều mỗi ngày nhưng chúng tôi không muốn về nhà để đi lễ nên chúng tôi cứ ở trên đồi chơi lâu hơn. Khi nghe có tiếng động lớn, chúng tôi sợ quá nên tìm cái lều để trú ẩn.”

"Chúng tôi rất tiếc vì mình đã phạm tội lỗi. Lúc đó có một luồng ánh sáng nhưng chúng tôi không để ý vì nghĩ rằng ánh sáng ấy đến từ mặt trời. Chúng tôi im lặng vì nghĩ rằng có lẽ mình tưởng tượng hoặc là vì sợ. Thế rồi chúng tôi tự hứa là trong tuần ấy sẽ đi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày."

"Khi chúng tôi ngồi trên một chiếc giường thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng hiện ra ở giữa phòng, và chúng tôi được thấy Đức Mẹ Maria. Mẹ ngồi ở chiếc ghế và Mẹ lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhìn về chiếc ghế, bạn Katka nói:

'Tôi thấy Đức Mẹ Maria.’

Bạn Ivetka cũng nói: ‘Tôi cũng thấy Đức Mẹ Maria.”
 
Lúc ấy, tất cả chúng tôi đều chạy ra khỏi phòng một cách vội vã mà không khóa cửa, chúng tôi chạy về nhà. Đức Mẹ Maria đi theo chúng tôi. Mẹ chỉ cách chúng tôi chừng hai bước. Khi quay trở lại, chúng tôi thấy Mẹ ở ngay sau lưng mình.

Khi tới một cây thánh giá ở bên đường thì Đức Mẹ Maria quỷ xuống và cầu nguyện. Rồi Mẹ đi theo chúng tôi và từ từ biến đi.

"Trên đường về, chúng tôi vẫn còn lo sợ. Tôi thấy Mẹ đứng ngay trước nhà của tôi. Ivetka thấy Đức Mẹ Maria đứng ngay trước nhà chú của nó. Mẹ không nói gì với chúng tôi. Mẹ mặc áo mầu trắng áo choàng màu xanh, một khăn quàng xanh. Trên đầu Mẹ có vương miện, trong tay Mẹ có tràng hạt Mân Côi.

Khi về đến nhà thì chúng tôi vẫn còn sợ. Tôi vào phòng và giữ thinh lặng, còn Ivetka thì kể cho mẹ nó nghe về mọi sự. Mẹ nó không tin nó nên cả hai mẹ con đến nhà Katka để bà mẹ hỏi xem có phải đó là sự thật không?

"Hai chúng tôi khóc vì họ không tin chúng tôi. Mẹ của Ivetka thì tin một chút. Còn mẹ của Katka thì đi làm vào ngày hôm sau và cầu nguyện:

'Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cho con một vài dấu chỉ để con biết rằng lũ trẻ không nói dối.’

Tối hôm ấy, bà ta nằm mơ. Bà thấy Đức Mẹ Maria với một vòng hoa xanh. Tôi hỏi Mẹ tại sao lại là vòng hoa xanh thì Mẹ nói:

“Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh và Mẹ có một trái tim tinh tuyền.”

Khi tôi hỏi Mẹ liệu việc Mẹ hiện ra với lũ trẻ có phải là sự thật không thì Mẹ trả lời:

“Đúng, con đừng nghi ngờ gì cả nhưng hãy tin.”

Vào cuối tháng 8 thì Ivetka, Katka, Mitko và cha mẹ của Ivetka cùng nhau lên đồi lần nữa. Khi mọi người đến cái lều thì chỉ có Ivetka, Katka, và Mitko đi vào trong lều.

Chúng tôi xin cha mẹ để cho chúng tôi ở một mình. Rồi chúng tôi cầu nguyện kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Sau đó chúng tôi cầu nguyện 3 lần lời kinh này:

“Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ bảo vệ chúng con trong áo choàng của Mẹ.”

Rồi chúng tôi ngồi trên giường trong một lúc. Chúng tôi thấy một làn sương và rồi Đức Mẹ Maria hiện ra một cách mờ mờ. Mẹ không nói gì và không ban thông điệp. Rồi Mẹ biến đi trong làn sương và chúng tôi chạy ra kể cho cha mẹ nghe về những gì mà chúng tôi thấy. Thật đúng là Đức Mẹ Maria. Lúc ấy cô Mitko không thấy Đức Mẹ Maria mà chỉ có hai chúng tôi là Katka và Ivetka được thấy Mẹ mà thôi."

Sau đó có một đám đông tụ tập. Vào tháng 11 năm ấy, Đức Mẹ Maria hiện ra với đôi chân trần. Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa Giêsu được bọc trong tấm khăn trắng. Chúa Giêsu khóc. Đức Mẹ Maria ban cho chúng tôi một thông điệp:

“Chỉ có một số ít người chịu hy sinh, còn Chúa Giêsu thì hy sinh cho tất cả các quốc gia. Tại sao loài người không chịu hy sinh như Chúa Giêsu đã làm từ nhiều năm qua? Con người có nhiều của cải vật chất. Họ có mọi sự mà họ muốn và họ giết nhau để có của cải vật chất. Họ chỉ muốn có nhiều của cải. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là hãy yêu thương nhau và hãy tha thứ cho nhau.”

(Còn tiếp)

Kim Hà

19/11/2014 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Tin/Bài khác
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
Kinh Mân Côi : Lời Nguyện Cầu Có Cơ Sở (10/25/2014)
Mẹ Maria – Một Con Người Luôn Tín Thác (10/25/2014)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! (10/24/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768