MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2643: Biết Chấp Nhận Cái Chết
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 10-2014

CN 2643: BIẾT CHẤP NHẬN CÁI CHẾT

Thơ của một người hấp hối:

Tôi bắt đầu chết từ từ. Những ngón tay tôi đang chết vì chúng tê cứng và nặng nề. Rồi cái chết đến trên cánh tay tôi như một cầu vồng sự chết. Bác sĩ bảo tôi rằng:

“Nếu ông tắm nước nóng và đi bộ nhiều, nếu ông ăn tỏi nhiều thì cái chết sẽ đi chậm lại."

Tuy nhiên tôi đã hứa hiến tặng lá gan và đôi mắt mình cho các bịnh nhân khác. Tôi cũng tặng tiền hưu trí của mình cho một cộng đoàn Thiên Chúa giáo.

Tôi sẽ cắt tóc, cắt móng tay, sẽ cố gắng giữ hồn và xác cho sạch sẽ đến giờ phút cuối. Tôi sẽ không xin người ta hỏa táng và vứt tro mình xuống dòng sông. Tôi có những vết thương chưa được chữa lành và những món nợ chưa trả hết nhưng tôi vẫn phải ra đi.

Trong lúc hấp hối, tôi mơ thấy mình là một đứa trẻ ở trong một tiệm bán kem có 35 hương vị kem khác nhau.

Tôi có một ưóc mơ rằng trước khi chết, tôi sẽ sáng tác một bản nhạc để âm thanh của nó lan khắp mọi nơi, để mọi người có tình yêu chân thật và đem tình yêu và bình an đến cho cuộc sống.   

Giờ đây cái chết đến dù tôi còn có những chương trình chưa hoàn tất. Mắt nhắm lại, hai tay buông xuôi, tôi ngồi tựa trên ghế bành mà thân xác rũ liệt, không còn sức lực hay chút sinh khí nào nữa. Sức nặng của thể xác tôi sẽ làm cho tôi trì xuống. Tôi đang đến nơi an nghỉ cuối cùng mà không còn đau đớn hay đam mê. 

Xác tôi sẽ được đặt trong nhà nguyện thinh lặng, nơi mà khi còn sống tôi đã từng cầu nguyện. Người ta mặc cho tôi quần áo mới. Họ đặt một cỗ tràng hạt vào đôi tay tôi. Ở đó tôi nhìn anh em và bạn bè tôi và họ nhìn ngắm tôi.

Tuy xác tôi còn đó nhưng linh hồn tôi đã đi xa. Tôi được tự do để bắt đầu một cuộc sống mới, một ơn gọi mới, cố gắng làm cho tình yêu phát triển và dạy cho mọi người nghệ thuật chết.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống một cuộc sống có ý nghĩa và quảng đại, và biết chuẩn bị cho cái chết của chúng con. Con biết rằng chết không phải là hết mà là bắt đầu một cuộc sống mới viên mãn và hạnh phúc với Chúa. Xin Chúa giúp đỡ con biết chết trong an bình và trong lòng phó thác và cậy trông nơi Chúa. Amen. 

Kim Hà
23/10/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
Kinh Mân Côi : Lời Nguyện Cầu Có Cơ Sở (10/25/2014)
Mẹ Maria – Một Con Người Luôn Tín Thác (10/25/2014)
Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! (10/24/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Giải Đáp Phụng Vụ: Kinh Mân Côi Và Các Việc Khác Kính Đức Mẹ (10/23/2014)
Tuần Cửu Nhật Dâng Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Cn 2644: Sùng Kính Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước, Thiên Chúa Ở Cùng Mẹ! (10/22/2014)
Tháng Mân Côi (10/20/2014)
Bảy Đóa Hồng Tím Dâng Mẹ (10/20/2014)
Mẹ Đã Tỏ Lòng Yêu Thương Việt Nam Cách Riêng (10/20/2014)
Cn 2639: Ý Nghĩa Của Chuỗi Mân Côi (10/19/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768