MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2636: Mọi Sự Là Do Chúa Tiền Định
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 10-2014

CN 2636: MỌI SỰ LÀ DO CHÚA TIỀN ĐỊNH

Lời kể của bà Cố Martha:

"Trong gia tộc tôi có một thiếu nữ luôn mặc áo đen, chị có cách sống khác thường nên ai cũng cho rằng chị điên. Khi chị đi đến đâu thì lũ trẻ luôn bu quanh, ném đá và chế nhạo chị:

”Kìa con điên, con điên!”

Theo lời kể của mẹ tôi thì chị không điên mà rất khôn ngoan. Chị xin vào các tu viện rồi lại xuất ra. Một lần kia, chị đến chơi và ở lại nhà tôi trong một thời gian ngắn. Chị nói với ba tôi rằng:

“Đức Mẹ Maria sai em đi đâu thì em đi đến nơi ấy theo ý Mẹ.”

Ba tôi không tin nên chậm rãi nói:

“Nếu Mẹ có truyền lệnh thì Mẹ truyền cho Đức Giáo Hoàng chứ sao Mẹ lại truyền cho em làm gì?”

Thế mà chị ấy chẳng giận. Lúc tối đến thì chị cứ lấy dây thừng ở trong túi ra và đánh túi bụi vào thân xác chị, đó là cách đánh tội để đền tội lỗi của mình.

Khi em út tôi chết lúc còn thơ thì chị an ủi ba mẹ rằng:

“Xin anh chị đừng buồn vì từ nay gia đình có thêm một vị thánh cầu bầu cho mọi nhu cầu của gia đình.”

Một lần kia, chị nghiêm trang nói với mẹ tôi như sau:

“Chị cần phải cầu nguyện thật nhiều vì anh ấy sẽ chết sớm đấy.”

Mẹ tôi giật mình trả lời:

“Anh ấy đang sung sức, mạnh khỏe thì làm sao mà chết được? Mà nếu anh ấy chết thì bằng cách nào?”

“Anh ấy sẽ đổ máu mà chết!”

Thế là chỉ một ít lâu sau, ba tôi bị một tên Công Sản lén đâm chết, máu của ba tôi đã đổ ra. Cả gia đình tôi lao đao và khổ cực sau cái chết thình lình của ba tôi vốn là người chủ gia đình tốt lành và đạo đức.

Khi nghe tin ba tôi chết thì mẹ tôi đau đớn quá nên té xỉu. Lúc lo tang lễ cho ba tôi xong thì mẹ tôi nhắn chị ấy về cho mẹ tôi nói chuyện nhưng từ đó cho đến khi gia đình tôi di cư vào miền Nam thì chị ấy không bao giờ trở lại cho mẹ tôi gặp mặt lần nữa. Chắc là Đức Mẹ Maria không cho chị đến để được mọi người tôn vinh như một vị thánh. 

Thế mới biết là mọi sự trong cuộc sống con người là đều do Chúa an bài và quyết định. Mẹ tôi tin rằng Đức Mẹ Maria đã sai chị ấy đến báo trước tin buồn này cho mẹ tôi biết để chuẩn bị tinh thần.

Từ lúc đó cho đến cuối đời, mẹ tôi sống gắn bó với Chuỗi Kinh Mân Côi và Thánh Lễ. Cuộc đời mẹ tôi dệt bằng  những dòng lệ khóc chồng chết sớm, khóc 4 đứa con chết non. Tuy nhiên mẹ tôi luôn trông cậy nơi Chúa và Đức Mẹ Maria. Mẹ tôi càng vững tin vào ơn lành Chúa ban qua việc Đức Mẹ Maria cho người thiếu nữ ấy đến nói tiên tri về cái chết đột ngột của ba tôi."

Kim Hà
18/10/2014
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tháng Mân Côi (10/20/2014)
Bảy Đóa Hồng Tím Dâng Mẹ (10/20/2014)
Mẹ Đã Tỏ Lòng Yêu Thương Việt Nam Cách Riêng (10/20/2014)
Cn 2639: Ý Nghĩa Của Chuỗi Mân Côi (10/19/2014)
Cn 2638: Nhạc Sĩ Nổi Danh Thích Chuôĩ Mân Côi (10/19/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Tại Sao Thế Giới Cần Chuỗi Mân Côi? (10/17/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2629: Viếng Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, Our Lady Of The Rock (10/24/2014)
Cầu Thang Về Trời (10/16/2014)
Trên Con Đường Về Quê (10/15/2014)
Trên Con Đường Về Quê (10/15/2014)
Xin Mẹ Ban Ơn Phù Hộ Cho Đức Thánh Cha Cho Hội Thánh Và Cho Nước Việt Nam Con! (10/15/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768