CN 2602: THÁNH PADRE PIO GIÚP TRỪ QUỶ
Nguồn: The 101 Times
Trong một khách sạn ở vùng San Giovani Rotondo, người ta không thể ngủ nghỉ cả ngày lẫn đêm vì có một em gái cứ la hét suốt ngày, không bao giờ ngừng và làm cho ai ai cũng sợ hãi.
Mỗi ngày mẹ của bé gái này đều đem em ấy đến nhà thờ để hy vọng là cha Padre Pio có thể giải thoát cho nó khỏi nạn ma quỷ đang quấy phá nó nhưng em gái ấy cũng cứ la hét to tiếng trong nhà thờ.
Một hôm khi cha Padre Pio vừa giải tội xong thì ngài thấy em gái ấy đang bị ghì chặt bởi ba người đàn ông lực lưỡng. Cô bé cứ tru tréo lên trước mặt mọi người và trước mặt cha Padre Pio. Cha bèn lấy chân đá cô bé và đánh vào đầu cô bé rồi nói:
“Ngừng, ngừng đi, đủ rồi.”
Cô bé ngã xuống đất và nằm yên như đang ngủ. Cha Pio bèn bảo một bác sĩ đưa cô bé đến Đền Thánh Micae ở Núi Thánh Micae gần đó. Khi cả nhóm đến nơi thánh ấy thì họ vào trong hang động là nơi mà Thánh Micae đã từng hiện ra.
Cô bé tỉnh táo lại nhưng không một ai có thể lôi kéo cô bé đến gần bàn thờ của Thánh Micae. Bỗng dưng có một tu sĩ đến cầm tay cô bé và dắt nó dến bàn thờ. Tới đó, nó té xuống như bị bị sét đánh. Vài phút sau, nó tỉnh dậy và dường như không biết gì về những chuyện xẩy ra cho nó, nó hỏi người mẹ:
“Mẹ ơi, con muốn ăn kem được không?”
Đến lúc đó, mọi người vui mừng trở lại vùng San Giovanni Retondo để báo tin cho cha Padre Pio và cảm ơn ngài. Cha Thánh Pio nói với người mẹ răng:
"Bà hãy bảo chồng bà đừng nguyền rủa và chửi thề nữa kẻo ma quỷ sẽ trở lại thì khốn khổ!”
Kim Hà 23/9/2014
|