CN 2598: LINH MỤC THÁNH THIỆN NHẬT BẢN
Nguồn: The 101 Times, #101
LM Teji Yasuda chết tại Nhật Bản vào ngày thứ Sáu 22/11/2013 khi được 97 tuổi. Khi ngài vừa qua đời thì hương thơm thánh thiện xông lên ngào ngạt từ tử thi của ngài, lan tỏa hương khắp các phòng và các khu hành lang của bịnh viện. Người ta kinh ngạc hỏi:
“Hương thơm này từ đâu đến mà toàn là hương hoa hồng và hoa huệ vậy?"
Các nhân viên của binh viện cũng ngạc nhiên mà không trả lời được.
Khi xác ngài được đặt trong một quan tài đơn sơ thì hương thơm cũng bay tỏa ra khắp phòng của ngôi nhà cầu nguyện có tên của Thánh Micae, ở ngoại ô của thành phồ Tokyo. Đó là nơi mà cha Teji đã cư ngụ cùng với các tu sĩ khác, trong đó có cả nữ tu Agnes Sasagawa, thị nhân được Đức Mẹ Maria hiện ra ở Akita.
Khuôn mặt của cha Teji dù đã chết nhưng rạng sáng và mỉm cười. Mùi hương thơm của ngài thật là mạnh mẽ và làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả một phụ nữ trước đây đã mất khứu giác nhưng nay cũng ngửi được hương thơm của ngài. Ai ai cũng vui mừng hoan hỉ vì biết rằng cha Teji đã lên trời và đang hưởng hạnh phúc viên mãn.
Tại Nhật bản, thủ tục hoàn tất tang lễ thường chỉ xẩy ra ngay trong vòng một ngày mà thôi. Các nữ tu từ linh địa Akita đến và nhiều người khác cũng đến. Tất cả tỏ ra vui vẻ trước hương thơm thánh thiện của vị linh mục quá cố khả kính.
Xác của ngài được chuyẻn tới vùng Nagoya để chôn ở nghĩa địa của tu viện Dòng Ngôi Lời vì cha thuộc về Dòng này. Tạ ơn Chúa! Xin cha Teji cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà 20/9/2014
|