MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2577: Ơn Lạ Chúa Ban Khi Hành Hương Roma
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 9-2014

CN 2577: ƠN LẠ CHÚA BAN KHI HÀNH HƯƠNG ROMA

Ngày 1/9/2014 vừa qua, nhân dịp một vị linh mục quen từ Roma sang thăm California thì cả nhóm hành hương  Roma của chúng tôi cùng tụ họp để dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa và kể cảm nghiệm Chúa ban cho nhau nghe.

Tưởng cũng nên nhắc lại là nhóm chúng tôi đi Roma cách tự túc trong dịp lễ phong thánh cho hai Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vào ngày 27/4/2014 vừa qua.

1. Trong nhóm có chị Martha kể rằng khi chị tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ ngay tại Đến Thánh Phêrô thì chị được Chúa ban cho một ơn lạ cả thể. Lúc Mình Thánh Chúa vào miệng chị thì trở thành một miếng thịt phồng to lên và có nhịp đập như những thớ thịt của trái tim Chúa. Chi khóc nức nở và tạ ơn Chúa vì ơn lành đặc biệt Chúa ban cho chị.

2. Những người khác thì kể về  ơn lạ đặc biệt khác: đa số những người mạnh khỏe trong nhóm thì rủ nhau đi vào khuôn viên đền thánh Phêrô trước nửa đêm 26/4/2014. Họ chịu cảnh chen chúc và đói khát trong suốt 12 tiếng đồng hồ, từ lúc 10 giờ đêm 26/4 cho đến hết lễ phong thánh là khoảng 12 giờ trưa ngày Chúa nhật 27/4/2014.

Trong suốt 12 tiếng đồng hồ ấy, họ không dám uống nước nên không mắc đi vệ sinh vì đi là phải chờ đợi và sẽ mất chỗ tốt. Cho đến nay họ vẫn không hiểu tại sao mà họ chịu đựng nhịn tiêu tiểu trong suốt hơn 12 tiếng?

3. Có người từ khi đi hành hương về thì yêu mến Lời Chúa hơn. Mỗi lần đọc Lời Chúa thì chị dành thì giờ ra để suy gẫm và cầu nguyện xin Chúa soi sáng và dạy dỗ cho chị. Chỉ còn được nghe tiếng nói của Chúa trong đầu.    

4. Có chị là chủ một cơ sở thương mại. Trước khi chị đi hành hương thì người thợ duy nhất bỏ việc không làm. Chi cầu nguyện và yên tâm đi mà không nhớ và cũng không quan tâm đến công việc làm ăn. Khi trở về, tự nhiên Chúa cho một người thợ khác đến xin việc làm cho cơ sở của chị. Chúa nói với chị rằng:

“Chính Ta gửi anh ấy đến làm việc cho con đó!”

5. Một chị thì sau khi chen chúc vào Đền Thánh Phêrô thì chị quá mỏi mệt và buồn ngủ. Chi than thở với Chúa:

“Lạy Chúa, tại sao con lại ở đây? Con quá mệt mỏi thì làm sao mà con có thể tham dự Thánh Lễ phong thánh cách sốt sắng được? Con chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong biển người mênh mông này.”

Chị nghe tiếng Chúa trả lời:

“Con là hạt cát nhưng Ta vẫn cần những hạt cát nhỏ bé như con.”

6. Còn bản thân tôi thì ngoài những ơn lành Chúa ban tôi còn được nghe và kể về những cảm nghiệm sống động mà Chúa ban cho những người bạn hành hương. Những cảm nghiêm đầy ắp tình yêu của Chúa và tình người.

Những ơn lành của Chúa tuyệt diệu đến nỗi khi người kể cảm nghiệm hị họ nhẩy nhỏm lên, vừa khóc vừa cười mà khi những người nghe cũng phải rộn ràng khóc, cười và la hét vui vẻ.

Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được ơn lành và tình yêu bao la của Chúa.
 
Lạy Chúa, xin cho cuộc sống con luôn là những lời ca hát ngợi khen tình yêu và Lòng Chúa Thương Xót. Amen.

Xin Chúa chúc phúc cho các linh mục của Chúa và những người thiện tâm. Amen.

Kim Hà
2/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/9/2014)
Cn 2579: Chiến Đấu Để Linh Hồn Ta Được Ơn Cứu Độ (9/7/2014)
Mẹ Là Ngôi Sao Sáng ! (9/7/2014)
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/6/2014)
Noi Gương Đức Mẹ Sống Đạo Hôm Nay (9/6/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Đường Đá Phát Diệm (10/7/2018)
Chúc Mừng Mẹ Yêu (9/8/2017)
Đức Mẹ Là Kỳ Công Của Thiên Chúa (9/2/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2568: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Ban Ơn Cải Tử Hoàn Sinh (2) (8/30/2014)
Cn 2567: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Cứu Sống Nhiều Người (1) (8/30/2014)
Đức Mẹ Czestochowa (đức Mẹ Đen) (8/28/2014)
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768