MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2576: Không Tha Thứ Khó Siêu Thoát
Thứ Ba, Ngày 2 tháng 9-2014

CN 2576: KHÔNG THA THỨ KHÓ SIÊU THOÁT

Trưa ngày 2/9/2014, một người quen gọi điện thoại và kể cho tôi nghe một câu chuyện thật đã xẩy ra cho gia đình người bà con của chị ấy. Câu chuyện này liên quan đến một linh hồn người đàn ông Công giáo đã chết khoảng 3, 4 năm nay.

Một cặp vợ chồng ăn ở không thuận hòa. Khi còn sống, ông chồng phạm nhiều lỗi lầm, nhất là thiếu chung thủy với vợ của ông. Vì thế họ bất hòa và không muốn nói chuyện với nhau.  Đến khi ông chồng chết rồi mà bà vợ vẫn không tha thứ cho ông. Bà vẫn tiếp tục kể về những sự tàn nhẫn của ông đối với bà và gia đình. Bà rất lạnh nhạt trong việc xin Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn chồng bà. Các con cũng không thương linh hồn người cha của họ vì những điều không tốt mà ông đã làm cho họ khi còn sống.

Kể từ khi ông chết thì hàng ngày, cứ 5 giờ chiều là ông hiện về và đánh trống liên tiếp và inh ỏi. Ông gây ra nhiều tiếng động làm cho người nhà khiếp đảm. Ông bắt đầu đi từ cửa chính mà vào đến giường của người vợ.

Ông xuất hiện với dáng đen dủi nhưng không có lửa. Ông cười sằng sặc nghe rất dễ sợ. Ông thở hơi thối tha đến nỗi mùi thối cứ ở lẩn quẩn trong nhà cho đến mấy ngày mà vẫn không hết.

Nói tóm lại là ông phá phách bà vợ suốt hai năm trường. Cháu ngoại của ông cũng có lần trông thấy ông về. Tuy ông về hàng ngày và phá phách nhưng bà vợ vẫn không tha thứ, không cầu nguyện cho linh hồn ông và cũng không xin lễ. Hễ nhắc đến ông thì bà lại nói về những sự tệ bạc của ông khi còn sinh tiền.

Có lần bà nghe tiếng ông chồng nhắc bà:

“Dậy đi, dậy đi lễ đi!”

Những thân nhân khuyên bà hãy tha thứ để ông được siêu thoát và cũng để cho phần rỗi linh hồn của bà được Chúa tha thứ khi mà bà qua đời. Những hễ ai nhắc đến chuyện tha thứ thì bà tỏ ra bực bội và không muốn nghe.

Chị bạn tôi có trình chuyện này lên một vị linh mục và hỏi ý kiến ngài thì ngài nói có thể ma quỷ mượn hình dáng ông để về dọa bà vợ ông.

Nếu muốn khuyên bà vợ tha thứ và xưng tội thì chúng ta nên cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần để Chúa hành động. Nếu ông chồng ấy ở luyện ngục thì ông rất cần sự tha thứ, cầu nguyện và các Thánh Lễ của bà vợ dâng lên để chỉ cho linh hồn ông.

Tôi nghĩ có lẽ ông không ở hỏa ngục vì nếu linh hồn ở hỏa ngục rồi thì không bao giờ cần nhắc người thân phải đi lễ cả.

Lạy Chúa, xin Chúa mở lòng người vợ biết tha thứ cho người quá cố. Xin Chúa giải thoát linh hồn ông đế được yên nghỉ bình an trong tay Chúa. Amen.

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con và xin cho họ tha thứ cho chúng con. Amen.

Kim Hà
2/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/9/2014)
Cn 2579: Chiến Đấu Để Linh Hồn Ta Được Ơn Cứu Độ (9/7/2014)
Mẹ Là Ngôi Sao Sáng ! (9/7/2014)
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/6/2014)
Noi Gương Đức Mẹ Sống Đạo Hôm Nay (9/6/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Đường Đá Phát Diệm (10/7/2018)
Chúc Mừng Mẹ Yêu (9/8/2017)
Đức Mẹ Là Kỳ Công Của Thiên Chúa (9/2/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2568: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Ban Ơn Cải Tử Hoàn Sinh (2) (8/30/2014)
Cn 2567: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Cứu Sống Nhiều Người (1) (8/30/2014)
Đức Mẹ Czestochowa (đức Mẹ Đen) (8/28/2014)
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768