MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2571: Thánh Giá Chúa Kitô Mang Ơn Cứu Độ
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 8-2014

CN 2571: THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ MANG ƠN CỨU ĐỘ
 
Nguồn: Our Sunday Visitor

Chúng ta chỉ có một Chúa Kitô thật là Chúa Giêsu thành Nazareth và là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Ngày nay có nhiều người tự xưng mình là Đấng Kitô, là Chúa Giêsu. Tuy nhiên họ chỉ là những kẻ giả hiệu, là những kẻ làm cách mạng chính trị, là những kẻ thần bí giả mạo, là người Hy Lạp (Greek Stoic), là kẻ theo xã hội chủ nghĩa và những kẻ ngoại giáo.

Những kẻ tự xưng là “Kitô" thường từ chối sự thật rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Họ nói rằng cây thánh giá chẳng có ý nghiã thiêng liêng nào và chẳng có giá trị cứu rỗi. Chỉ có một lý do đơn giản, đó là vì Satan biết rằng Đấng Kitô mà không có thánh giá thì không phải là Chúa Giêsu Kitô.

Theo Thánh John Chrysostom thì trong đoạn Phúc Âm Thánh Matthew mà chúng ta nghe trong ngày hôm nay:

“Thánh Phêrô biết Chúa Giêsu là Chúa Kitô, Con Chúa Cha Hằng Sống, nhưng ngài không hiểu bằng cách nào mà Đấng Thiên Sai có thể mang ơn cứu độ cho nhân loại?” 

Chúa Giêsu mắng Thánh Phêrô:

“Satan, hãy bước ra sau Thầy vì con làm cản trở Thầy.”

Điều này cho chúng ta hiểu là có hai cách sống:

-Một phiá là của Satan, đó là tin rằng con người có thể hướng dẫn và kiểm soát Đấng Tạo Hóa, đó cũng là cách thức thông thường mà con người muốn điều khiển quyền năng của Thiên Chúa khi họ dùng những kỹ thuật để đạt đến sự soi sáng tâm linh. Có những cách thực hành sai lầm từ nhóm Kỷ Nguyên Mới (New Age) đến những người truyền giáo lừa bịp trên truyền hình. 

-Còn một phía khác của Chúa Cứu Thế là tin rằng nhân loại tội lỗi và sa ngã, nhân loại rất cần được ơn chữa lành và ơn cứu độ. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa. Con người nhận được ơn cứu độ qua sự khiêm nhường và qua sự chết. Chúa Giêsu nói rằng:

“Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo Ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất…”

Nơi phần đầu, Chúa Giêsu đặt tên cho ông Simon là Phêrô, là Đá. Nhưng Tảng Đá bỗng dưng lo âu và đau lòng khi nghe Chúa Giêsu nói về sự thống khổ và sự chết. Thế rồi khi ông Phêrô chống lại chương trình cứu dộ của Chúa Giêsu nên Chúa gọi ông với một tên mới là Satan, là kẻ cản trở công cuộc của Chúa.

Vậy khi thánh Pherô sống với đức tin thì ông là tảng đá vững chắc và khi ông sống theo sự khôn ngoan của ông và của loài người thì ông trở thành một tảng đá cản trở chương trình của Chúa.

Về sau, thánh Phệro viết về những viên đá sống động, chắc chắn ngài đã nghĩ về những lời mắng của Chúa Giêsu. Ngài so sánh những ai sống với đức tin và những người vấp ngã vì không vâng lời giảng dạy của Chúa (1 Pet 2:7-8). Ngài còn cảnh cáo về ma quỷ là cha của sự bất tuân, là kẻ đang rảo quanh như một con sư tử:

“8 Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. (1 Pet 5:8-9).

Khi chúng ta từ bỏ chính mình, chấp nhận thánh giá, đi theo bước chân Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta được an toàn, thoát khỏi tay của ma quỷ. Những sự khôn ngoan của chúng ta không thể mang ơn cứu độ hay bảo vệ chúng ta.

Vì thế người Kitô hữu hãy biết tìm kiếm sự khôn ngoan và thánh thiện của Thiên Chúa và hướng lòng đến Thiên  Chúa chân thật. Từ đó họ sẽ được Chúa biến đổi để hiểu biết những gì là tốt lành, thánh thiện và hoàn hảo.

Những kẻ giả danh Chúa Giêsu Kitô trong thời đại của chúng ta thì không bao giờ muốn vác thánh giá bởi vì Satan chỉ muốn gây hận thù và phá hoại. Tuy nhiên đối với những ai ôm lấy thánh giá, vác thánh giá thì thánh giá chính là cuộc sống của họ.

Kim Hà
31/8/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2579: Chiến Đấu Để Linh Hồn Ta Được Ơn Cứu Độ (9/7/2014)
Mẹ Là Ngôi Sao Sáng ! (9/7/2014)
Mẹ Là Nữ Vương Toàn Năng, Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa! (9/6/2014)
Noi Gương Đức Mẹ Sống Đạo Hôm Nay (9/6/2014)
Đức Mẹ Là Kỳ Công Của Thiên Chúa (9/2/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2568: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Ban Ơn Cải Tử Hoàn Sinh (2) (8/30/2014)
Cn 2567: Mẹ Czestochowa, Ba Lan, Cứu Sống Nhiều Người (1) (8/30/2014)
Đức Mẹ Czestochowa (đức Mẹ Đen) (8/28/2014)
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768